Nếu bạn là một Cơ-đốc nhân, bạn là một người đàn ông bị đặt trong tầm ngắm...
Nếu...
...bạn là một Cơ-đốc nhân, bạn là một người đàn ông bị đặt trong tầm ngắm, là một phụ nữ bị đánh dấu mục tiêu ngắm bắn. Thế lực tội lỗi đã ký hợp đồng để tiêu diệt bạn. Sa-tan luôn rình rập để đánh gục bạn. Nếu nó không đem được bạn xuống địa ngục thì nó cũng làm hết sức để cuộc sống của bạn thành địa ngục trên trần gian.
Tôi còn nhớ với sự bối rối khi tôi còn là một sinh viên trường thần học. Tôi nghe nói về một vị lãnh đạo Cơ-đốc nổi tiếng đã phạm tội tà dâm. Ngoại tình sao? Đó là ngày ông ta bị hạ! Tôi biết tôi sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời và vợ tôi giống như vậy. Không bao giờ là tôi.
Bởi ân điển của Chúa tôi chưa bao giờ có quan hệ tình dục với người nào khác trừ vợ tôi. Nhưng điều nầy chủ yếu là do tôi hiểu ra vấn đề. Tôi dần dần hiểu được một sự thật đáng sợ: rằng chuyện đó thực sự có thể xảy đến cho tôi. Và tôi sẽ là một tên ngu ngốc nếu nghĩ ngược lại.
Nếu nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ bị ăn trộm vô nhà, bạn sẽ để ngỏ cửa sổ và tiền nằm trên bàn gương. Nếu bạn nghĩ bạn không bao giờ bị vấp ngã về đạo đức bạn sẽ sống luông tuồng cẩu thả quên không đề phòng.
“Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” Châm-ngôn 16:18
Đức Chúa Trời cho chúng ta chọn lựa – chúng ta hạ mình xuống hoặc Chúa sẽ hạ chúng ta xuống.