Ngày 1-4
“Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” Thi Tv 19:1
Ngày 1:
Đức Chúa Trời là ai?
“Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” Thi Tv 19:1
Có khi nào các bạn tự hỏi Đức Chúa Trời là ai chưa? Một số người nghĩ rằng Đức Chúa Trời là tiên là bụt sống trên các tầng mây. Một số khác cho rằng Ngài là Đấng giáng tai họa trên chúng ta khi chúng ta làm điều sai trái. Cũng có người nghĩ rằng mặt trời và những vì sao là các vị thần ban ánh sáng cho chúng ta. Những người khác nữa thì nói rằng chẳng có Đức Chúa Trời nào hết.
Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời, cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của cả vũ trụ là một thần linh chân thật và duy nhất. Ngài không có thân thể như tôi và bạn. Đó là lý do tại sao chúng ta không thấy được Ngài, nhưng Ngài vẫn thấy, vẫn nghe và vẫn yêu thương chúng ta.
Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời chính là Đấng Tạo hóa. Ngài dựng nên thế giới và mọi thứ trong đó - nào là núi đồi, các đại dương và các loài thú. Đức Chúa Trời cũng dựng nên bạn và tôi. Chúng ta là những tạo vật đặc biệt nhất của Ngài và Ngài rất yêu thương chúng ta.
Là người lớn hoặc trẻ con ai cũng cần Đức Chúa Trời. Tự trong tấm lòng của mình mọi người đều biết có một Đức Chúa Trời. Cuốn sách này sẽ giúp bạn học biết về Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời thật vĩ đại và kỳ diệu. Bạn sẽ học biết làm thế nào yêu Ngài và sống gần với Ngài hơn, dầu bạn không thấy Ngài. Hãy sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu đầy hào hứng trong việc tìm biết Đức Chúa Trời.
Theo bạn, Đức Chúa Trời là ai? Ghi ra câu trả lời bên dưới đây.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu quý, con cám ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại. Xin hãy giúp con biết thêm về Ngài để con sẽ thật yêu mến Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 2:
Phải chăng có nhiều Đức Chúa Trời?
“Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” Thi Tv 19:1
Một số người thờ nhiều vị thần, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết chỉ có một Đức Chúa Trời hằng sống duy nhất. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời có ba ngôi, nhưng chỉ là một Đức Chúa Trời. Đây là điều khó hiểu đối với chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đó là ba ngôi Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Cha ở trên thiên đàng, nhưng Ngài cũng ở khắp mọi nơi. Ngài là Đấng hoàn toàn thánh khiết. Đức Chúa Trời cai trị mọi vật. Ngài đang điều khiển mọi sự, Ngài cũng yêu thương mọi người.
Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con. Vì tội chúng ta Ngài đã chết và đã sống lại.
Mọi người đều được tha tội nếu bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.
Sau khi Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, Ngài về trời.
Đức Thánh Linh giáng lâm sau khi Chúa Giê-xu về trời. Ngài giúp cho mọi người hiểu rằng họ là tội nhân. Ngài cũng đến sống trong lòng của những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh còn giúp chúng ta hiểu Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh.
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời ba ngôi. Ba ngôi trong một Đức Chúa Trời và Ba Ngôi hoàn toàn hiệp một.
Bạn có thể cho biết Ba Ngôi Đức Chúa Trời gồm các ngôi vị nào không?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu con. Con cũng cám ơn Ngài vì đã ban Đức Thánh Linh sống trong lòng con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 3:
Đức Chúa Trời bao nhiêu tuổi?
“Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” Thi Tv 19:1
Biết đâu chừng bạn nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời tạo nên thế gian này nên chắc Ngài ít nhất phải đến hai triệu tuổi! Nhưng nghĩ như thế là sai rồi! Đức Chúa Trời còn đến đời đời. Chưa bao giờ không có Đức Chúa Trời. Và cũng sẽ không có lúc nào mà Ngài thôi không hiện hữu.
Bạn hãy nghĩ đến một vòng tròn. Bạn không thể nào chỉ ra vòng tròn bắt đầu từ chỗ nào và chấm dứt ở chỗ nào. Đó là một vòng tròn liên tục. Vòng tròn có thể nhắc bạn nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng đời đời. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh vẫn luôn luôn và sẽ luôn luôn hiện hữu (có Ngài).
Kinh Thánh chép: “... Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời ” (Thi Tv 90:2). Như thế là bao lâu? Là mãi mãi. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn sự sống đời đời. Sự sống ấy có bao giờ chấm dứt không? Không! Bạn mãi mãi là con Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời muốn hướng dẫn đời sống của bạn. Vì Ngài là vô cùng vô tận, cho nên lúc nào cũng có Ngài. Ngài nhìn thấy mọi việc đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Có một Đấng hướng dẫn như thế thật kỳ diệu! Đức Chúa Trời thật vĩ đại!
Bạn có bằng lòng tin cậy Cha đời đời trên trời của mình không? Bạn không thể biết những điều sẽ xảy ra cho mình trong tương lai, nhưng Đức Chúa Trời thấy tất cả và Ngài muốn hướng dẫn cuộc đời của bạn.
Bạn thử giải thích cho bạn bạn hiểu Đức Chúa Trời hằng có đời đời nghĩa là thế nào.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu quý, con cám ơn Chúa vì Ngài còn đến đời đời và không bao giờ bỏ con. Con cám ơn Chúa con có thể tin cậy Ngài vì Ngài luôn có mặt để giúp đỡ con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 4:
Đức Chúa Trời quyền năng như thế nào?
“Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” Thi Tv 19:1
Phi thuyền Columbia nặng hơn 2.000 tấn (khoảng 2.045.500 kg ) khai hỏa với một chiếc đuôi lửa dài ngoằng. Hai phút sau, nó đã đạt đến độ cao 37 km. Nó bay vòng trái đất với tốc độ 27.350 km một giờ. Bạn thử nghĩ đến năng lực cần thiết để đẩy chiếc tên lửa khổng lồ ấy lên không gian với tốc độ như thế. Năng lực đó chắc chắn rất lớn!
Nhưng bạn có biết rằng Đức Chúa Trời còn mạnh hơn nữa không? Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va ... có quyền lớn ...” (NaNk 1:3). Ngài làm nên trời và đất. Đức Chúa Trời chỉ cần phán và mọi vật liền có! Ngài là toàn năng. Ngài ngự trị trên mọi dân mọi nước. Quyền năng của Ngài không có giới hạn. Ngài có thể làm mọi sự.
Kinh Thánh có kể về Áp-ra-ham và bà Sa-ra. Đức Chúa Trời hứa với họ rằng sẽ có nhiều con cháu, nhưng họ cứ chờ đợi mà chẳng thấy có con cái gì cả. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến cùng ôngÁp-ra-ham và bà Sa-ra, khi hai người gần được trăm tuổi. Thiên sứ nói với ông rằng năm sau bà Sa-ra sẽ sinh một con trai. Thật không thể tin được! Khi bà Sa-ra cười thì thiên sứ phán: “Có điều chi Đức Giê-hô-va không làm được chăng?” (SaSt 18:4). Thật vậy, bà Sa-ra sau đó sinh một con trai! Vì Đức Chúa Trời là toàn năng nên Ngài có thể làm điều mà không ai có thể làm. Sắp tới, nếu bạn có khó khăn nào thì hãy nhớ Đức Chúa Trời đầy quyền năng và Ngài muốn giúp đỡ bạn.
Các bạn hãy kể ra vài thí dụ cho thấy Đức Chúa Trời đầy quyền năng.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Kính lạy Chúa yêu dấu, Ngài thật là Đức Chúa Trời quyền năng! Con xin nhờ cậy Ngài khi con gặp chuyện khó không giải quyết được. Xin giúp con nhớ rằng Ngài đang nắm quyền trên mọi sự. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.