Ngày 5-8
“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” RoRm 5:12
Ngày 5:
Vì sao Đức Chúa Trời dựng nên loài người?
“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” RoRm 5:12
Có khi nào bạn tự hỏi mọi người trên thế giới từ đâu mà có không? Chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tất cả! Sau khi Ngài sáng tạo trái đất đẹp đẽ này, Ngài đã dựng nên một người đầu tiên. Ngài dựng nên con người từ bụi đất và hà sự sống vào. Đức Chúa Trời đặt tên cho người này là A-đam. Sau đó, Đức Chúa Trời làm cho ông A-đam ngủ mê và lấy một xương sườn của ông để làm nên người nữ đầu tiên. Đức Chúa Trời ban cho ông A-đam người nữ để làm vợ. Bà tên là Ê-va. Ông A-đam và bà Ê-va sống trong một khu vườn đẹp đẽ do Đức Chúa Trời dựng nên.
Sau một thời gian, hai ông bà đã sinh được nhiều người con. Khi những người con này lớn lên, họ lại sinh ra những đứa con khác.
Chẳng bao lâu con người sinh sôi đầy dẫy trên đất, từ thời đó cho đến ngày nay không sao đếm được số người đã sống trên địa cầu!
Không phải vì Đức Chúa Trời cô đơn nên Ngài dựng nên con người. Ngài dựng nên chúng ta là để chúng ta có thể yêu Ngài và ca ngợi Ngài. Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen…” (Thi Tv 48:1). Đức Chúa Trời muốn con người ca ngợi Ngài vì cớ Ngài rất cao cả và tốt lành.
Mỗi khi bạn nhìn thấy mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã làm nên, bạn có thể nói: “Đức Chúa Trời thật vĩ đại!” Bạn có thể ca ngợi Ngài khi cầu nguyện. Hãy thưa với Chúa rằng bạn yêu kính Ngài và bạn cần Ngài. Dầu bạn ca ngợi Đức Chúa Trời nhiều đến mức nào đi nữa thì vẫn là chưa đủ.
Viết ra ba điều bạn có thể ca ngợi Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Kính lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã dựng nên con. Con yêu kính Ngài và ca ngợi Ngài vì Ngài thật vĩ đại. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 6:
Tội lỗi vào thế gian như thế nào?
“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” RôRm 5:12
Mọi vật trên thế gian mà Đức Chúa Trời tạo ra đều tốt đẹp. Ngày nay nhiều điều trong thế giới chúng ta không còn tốt đẹp nữa. Bệnh tật, buồn khổ, cạnh tranh và giết chóc. Vì sao lại như vậy?
Đức Chúa Trời cho những con người đầu tiên là ông A-đam và bà Ê-va sống trong một khu vườn. Ngài bảo họ không được ăn trái của một cây trong vườn, vì nếu ăn thì họ sẽ chết (tức là bị phân cách khỏi Ngài. ) Nhưng kẻ thù của Đức Chúa Trời là Sa-tan đã dụ dỗ bà Ê-va ăn trái cây này. Ông A-đam cũng ăn trái đó nữa. Họ đã cố ý không vâng lời và thế là họ phạm tội.
Đức Chúa Trời bảo ông A-đam rằng hai người không được ở trong vườn Ê-đen nữa. Họ sẽ chịu đau đớn, bệnh tật và rồi thân thể họ sẽ chết. Tội lỗi đã phân rẽ ông A-đam và bà Ê-va với Đức Chúa Trời thánh khiết.
Kể từ khi ông A-đam và bà Ê-va phạm tội, mọi người đều sinh ra trong tội lỗi và bị phân cách với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội…” (RôRm 3:23) Tội lỗi là suy nghĩ, nói hoặc làm những điều trái nghịch với luật pháp Đức Chúa Trời. Chính tội lỗi trong lòng xui khiến bạn làm những điều xấu. Bạn không thể tự mình xua đuổi tội lỗi được. Bạn phải chịu hình phạt vì tội của mình. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ bạn để bạn không bị phân cách với Ngài mãi mãi.
Con người phải chịu những đau khổ nào từ khi ông A-đam và bà Ê-va phạm tội?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài vẫn yêu con mặt dầu con đã phạm tội. Cám ơn Chúa vì đã tha thứ cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 7:
Đức Chúa Trời đã giải quyết tội lỗi bằng cách nào?
“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” RoRm 5:12
Câu chuyện hay nhất trên thế giới là chuyện về việc Đức Chúa Trời đã làm để chúng ta được tha tội.
Sau khi ông A-đam và bà Ê-va phạm tội, Đức Chúa Trời hứa ban cho con người một Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế đó chính là Chúa Giê-xu, Con một của Đức Chúa Trời. Ngài đã được sinh ra trong thế giới này như một con người. Khi Ngài lớn lên, Ngài đã tự nguyện chịu chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng ta.
Chúa Giê-xu phải chết như thế vì Đức Chúa Trời đã chất tội lỗi của toàn thể nhân loại lên trên Chúa Giê-xu. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta…” (IICôr 2Cr 5:21). Lẽ ra Chúa Giê-xu không phải chết vì Ngài không hề phạm tội. Ngài là Đấng trọn vẹn, nhưng đã thế chỗ cho chúng ta trên cây thập tự. Nếu Chúa Giê-xu không đổ huyết báu của Ngài để chịu hình phạt thế cho bạn thì chẳng bao giờ bạn được tha tội cả. Chúa Giê-xu đã chịu chết và chịu chôn. Ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Sau đó, Chúa Giê-xu đã về trời cho đến ngày nay. Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa chuộc tội cho chúng ta. Ngài đã ban Con yêu dấu của Ngài để làm Cứu Chúa của thế gian.
Vì sao Chúa Giê-xu phải chết? Ghi ra câu trả lời của bạn.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã ban Con một của Ngài là Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá thay cho con. Cám ơn Chúa vì tình yêu cao cả của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 8:
Làm thế nào để được tha tội?
“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” RoRm 5:12
Bây giờ bạn đã biết rằng Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi của bạn. Vậy, phải chăng bạn đang tự hỏi làm thế nào để được Chúa tha tội? Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Ngài phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha (Đức Chúa Trời).” (GiGa 14:6).
Chúa Giê-xu muốn làm Cứu Chúa của bạn. Bạn không thể tự cứu mình khỏi tội được. Bạn không thể tự cứu mình khỏi tội bằng cách làm việc tốt. Bạn không thể được cứu nhờ cầu nguyện, cứu giúp người nghèo, hoặc tìm cách làm hài lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán chỉ có một con đường, và con đường đó chính là Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh chép: “Hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi. . sẽ được cứu ” (Công Cv 16:31). Tin nghĩa là hoàn toàn nhờ cậy. Sự chết của Ngài trên thập tự giá là của lễ đền tội duy nhất mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Khi các bạn bằng lòng tin cậy Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa thì Đức Chúa Trời tuyên bố rằng bạn vô tội. Bạn được cứu khỏi hình phạt tội lỗi mình. Bạn sẽ không bị phân cách với Đức Chúa Trời trong một chốn khổ hình sau khi chết. Trong tương lai bạn sẽ được sống với Đức Chúa Trời trên thiên đàng.
Bạn cần tin ai để được tha tội?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con biết rằng con là tội nhân. Nay, con tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng đã chết để chịu hình phạt vì tội của con và đã sống lại. Con muốn mời Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.