top of page

Ngày 24-31

“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.” HeDt 12:28

Ngày 24-31

Ngày 24:

Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là thế nào? 


“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.” HeDt 12:28


Ông Môi-se, lãnh tụ vĩ đại của dân Y-sơ-ra-ên đã già sắp qua đời. Một ngày nọ, ông dặn các thầy tế lễ cứ bảy năm là đọc luật pháp một lần cho dân chúng nghe. Ông nói: “Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ… để chúng nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này” (PhuDnl 31:12). Khi nghe đọc luật pháp, người ta sẽ học biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Các bạn nhỏ cũng nghe luật pháp và học tập kính sợ lẫn vâng lời Chúa.

Kính sợ Đức Giê-hô-va là thế nào? Nghĩa là bạn biết Đức Chúa Trời là thánh khiết và quyền năng nên bạn muốn tin cậy Ngài. Bạn có muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời không? Khi bạn kính sợ Đức Chúa Trời, bạn sẽ hiểu được sự cao cả của Ngài và kính sợ Ngài. Bạn nghĩ về Ngài với thái độ kính sợ quyền năng vĩ đại của Ngài. Kính sợ cũng có nghĩa là bạn thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài và tin cậy Ngài.

Bạn có ý thức Đức Chúa Trời thực sự vĩ đại và đáng kính sợ như thế nào không? Nếu có thì bạn sẽ muốn làm vui lòng và vâng lời Ngài hơn hết.

Đức Chúa Trời muốn bạn kính sợ Ngài như thế nào? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài là Cha thiên thượng của con và hết mực yêu thương con. Con xin làm vui lòng Chúa trong mọi việc bằng cách vâng lời Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 25:

Bạn tôn kính Đức Chúa Trời như thế nào? 


“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.” HeDt 12:28 


Bạn sẽ cư xử như thế nào nếu bạn được mời đến thăm một vị vua? Bạn có chạy xồng xộc vào nơi vua đang ngự, vừa nói vừa cười không? Bạn có xem thường nhà vua hoặc gọi tên riêng của nhà vua không? Có lẽ bạn đi rất nhẹ nhàng và cung kính. Còn nếu bạn được mời để ra mắt Vua trên muôn vua, tức Đức Chúa Trời, thì sao? Bạn sẽ cư xử thế nào? Hẳn là bạn phải tỏ ra hết sức tôn kính.

Tôn kính Đức Chúa Trời nghĩa là tỏ ra kính trọng Ngài và Lời Ngài. Khi bạn nói về Chúa một cách bừa bãi hoặc dùng danh Ngài như một lời chửi rủa, tức là bạn không tôn kính Ngài. Vì Đức Chúa Trời là trọn vẹn và thanh sạch, nên khi con cái Ngài không tôn kính Ngài thì Đức Chúa Trời xem đó là tội nghiêm trọng. Bạn không nên đến với Đức Chúa Trời với thái độ bỡn cợt, coi thường Ngài. Ngài là Đấng quan trọng nhất trong vũ trụ này.

Đức Chúa Trời là thánh khiết và Ngài đáng được bạn tôn kính. Thế nên phải thận trọng khi bạn nói về Đức Chúa Trời. Trước khi sử dụng danh Chúa thì bạn phải nhớ rằng Đức Chúa Trời thánh khiết là dường nào. Lòng tôn kính của bạn đối với Đức Chúa Trời tỏ cho mọi người thấy rằng bạn có một mối quan hệ đặc biệt với Ngài. Bạn sẽ tỏ ra tôn trọng và cung kính đối với Đức Chúa Trời ngay hôm nay chứ?

Liệt kê ba việc qua đó bạn có thể tỏ lòng tôn kính Chúa. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại và thánh khiết. Con xin tôn kính Ngài kể từ hôm nay. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 26:

Đức Chúa Trời làm gì cho bạn? 


“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.” HeDt 12:28 


Tất cả chúng ta đều có nhiều nhu cầu: chúng ta cần có thức ăn, quần áo, nhà ở. Có lẽ bố mẹ bạn lo liệu hết những thứ này cho bạn. Nhưng bạn có biết không, chính Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp mọi thứ nhằm thỏa mãn các nhu cầu của bạn.

Đức Chúa Trời biết rõ các nhu cầu thiết yếu của bạn. Ngài cũng biết bạn cần được thương yêu, chấp nhận, lẫn cần cảm thấy được bảo bọc an toàn. Những người có bổn phận chăm sóc bạn có thể không đáp ứng được các nhu cầu của bạn. Gia đình bạn có thể phải nhờ những người khác giúp đỡ. Cũng có lúc bạn cố gắng đáp ứng các nhu cầu của mình. Nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn trước hết hãy tin cậy Ngài cung cấp mọi thứ cho mình. Ngài là Cha trên trời của bạn, và Ngài lưu tâm đến bạn hơn bất cứ người nào khác.

Chẳng có nhu cầu nào quá lớn hoặc quá khó khiến Chúa không đáp ứng được. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung cấp mọi sự cần dùng của anh em…” (Phi Pl 4:19). Mọi sự giàu có trong thế gian này đều là của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ thiếu bất cứ thứ gì, vì thế Ngài hoàn toàn có thể đáp ứng mọi nhu cầu.

Đức Chúa Trời không hứa cung cấp mọi điều bạn muốn. Nhưng Ngài hứa đáp ứng những điều bạn cần. Hãy nương dựa vào Đức Chúa Trời. Hãy tỏ cho Ngài biết các nhu cầu của bạn và tin cậy Ngài sẽ cung cấp cho bạn.

Đức Chúa Trời chăm sóc bạn thế nào? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài có quyền đáp ứng mọi nhu cầu của con. Con xin tin cậy Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 27:

Đức Chúa Trời làm gì trong thế giới chúng ta? 


“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.” HeDt 12:28


Có khi nào các bạn thắc mắc Đức Chúa Trời làm gì từ ngày này sang ngày khác không? Đức Chúa Trời làm gì trong thế giới chúng ta? Trước tiên, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên thế giới và mọi thứ trong đó. Kinh Thánh chép: “Chúa đã dựng nên các tầng trời, và trời của các tầng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ơ dưới nó; Chúa bảo tồn những vật ấy…” (NeNe 9:6). Đức Chúa Trời làm chủ mọi sự.

Một việc khác mà Đức Chúa Trời làm là cai quản tạo vật của Ngài. Đức Chúa Trời có toàn quyền trên mọi vật. Ngài có quyền trên vũ trụ, trên mọi loài động vật, các nước trên thế giới, và trên con người. Ngài có quyền trên thiên nhiên - ánh nắng, sấm chớp, mưa bão. Toàn cõi thiên nhiên đều tuân phục ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời giữ cho mọi việc trên thế giới diễn ra theo chương trình của Ngài. Đức Chúa Trời luôn thực tâm muốn điều tốt nhất cho tạo vật của Ngài.

Phải chăng dường như đôi khi Đức Chúa Trời mất quyền kiểm soát thế giới? Có lẽ đó là do bạn thấy có quá nhiều nhiều điều xấu xảy ra trong thế giới này. Nhưng Đức Chúa Trời đang chăm sóc mọi vật. Bạn không cần phải lo âu, vì Đức Chúa Trời đang chăm sóc thế giới to lớn của chúng ta và Ngài cũng đang chăm sóc chính bạn nữa!

Nêu lên hai việc mà Đức Chúa Trời làm trong thế giới này. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài có quyền trên thế giới này và mọi vật trong đó. Con xin tin cậy Ngài và không lo âu nữa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 28:

Bạn có biết ơn Đức Chúa Trời không? 


“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.” HeDt 12:28


Khi có ai làm điều tốt cho bạn thì bạn thường cảm ơn người đó. Bạn cho người đó biết rằng bạn rất cảm kích vì điều mà người ấy làm. Đôi khi bạn còn mua quà để tặng người đó nữa.

Đức Chúa Trời đã làm cho bạn vô số điều tốt lành. Ngài yêu bạn và quan tâm đến bạn. Vậy, bạn đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài như thế nào? Một cách để thực hiện điều này là tôn vinh Đức Chúa Trời. Tôn vinh Đức Chúa Trời có nghĩa là dành cho Ngài một chỗ ưu tiên trong suy nghĩ của mình. Bạn cũng tỏ lòng tôn vinh Chúa bằng cách nói cho người khác biết Ngài cao cả như thế nào. Thi Tv 66:2 chép: “Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài, hãy hát sự ngợi khen và tôn vinh Ngài.” Thay vì huênh hoang khi được người khác khen ngợi, bạn nên tôn vinh Chúa bằng cách nói: “Cám ơn. Bạn làm được như vậy là nhờ Chúa giúp đấy.” Như thế tức là bạn đang tôn vinh Chúa vì những việc mà Ngài làm trong đời sống bạn.

Đức Chúa Trời là Đấng đáng cho chúng ta ngợi khen và tôn quí. Bạn sẽ tôn vinh Chúa kể từ hôm nay chứ? Khi Đức Chúa Trời giúp bạn một việc gì thì hãy thưa với Ngài rằng bạn biết ơn về sự giúp đỡ của Ngài. Hãy nói cho người khác biết Cha trên trời của bạn cao cả là dường nào. Họ cũng muốn biết Ngài đấy.

Bạn làm thế nào để bày tỏ em biết ơn Đức Chúa Trời? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con yêu kính Ngài và biết ơn Ngài. Cám ơn Chúa về mọi điều mà Ngài đã làm cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 29:

Đức Chúa Trời có biết những điều xảy đến cho bạn không? 


“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.” HeDt 12:28


Có khi nào bạn cố gắng giải thích một chuyện cho bạn của mình, nhưng người ấy chẳng hiểu gì chăng? Có lẽ bạn nghĩ: Chẳng lẽ không ai hiểu được điều tôi suy nghĩ hoặc cảm nhận sao?

Đức Chúa Trời biết mọi việc trên thế giới này, và Ngài cũng biết mọi sự về bạn nữa. Kinh Thánh chép: “Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; …Chúa hiểu biết ý tưởng tôi… quen biết các đường lối tôi.” (Thi Tv 139:2-3). Đức Chúa Trời biết rõ ý tưởng lẫn cảm xúc của bạn bất cứ lúc nào trong ngày. Ngài biết bạn thức dậy lúc nào và đi ngủ giờ nào. Ngài thấy lúc bạn khóc, cũng như khi bạn cười.

Đức Chúa Trời biết khi bạn thất vọng và buồn chán. Ngài biết từng động tác nhỏ nhặt nhất của bạn. Ngài cũng biết rõ mọi tội lỗi giấu kín. Mặc dầu Đức Chúa Trời biết mọi sự về bạn nhưng Ngài vẫn yêu thương bạn!

Chẳng có việc gì trong cuộc đời của bạn mà Đức Chúa Trời không thấy. Có lẽ chẳng ai hiểu được bạn hoặc hoàn cảnh của bạn, nhưng Đức Chúa Trời thấu hiểu tất cả. Ngài biết quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của bạn. Vì Đức Chúa Trời biết tương lai sẽ thế nào, nên Ngài có thể chuẩn bị bạn cho tương lai. Điều ấy thật kỳ diệu phải không? Hãy tin cậy Ngài luôn luôn làm điều tốt nhất cho cuộc đời của bạn.

Hãy nêu bốn điều mà Đức Chúa Trời biết về bạn. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài biết mọi sự về con, nhưng vẫn yêu thương con. Xin giúp con tin cậy Ngài luôn luôn làm điều tốt nhất cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 30:

Đức Chúa Trời có quan tâm đến bạn không? 


“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.” HeDt 12:28 


Có bao giờ các bạn cảm thấy dường như không có ai quan tâm đến bạn chưa? Khi những thử thách xảy ra, có thể bạn cảm thấy như thể chẳng có ai khác ở với bạn. Nhưng có một Đấng luôn luôn quan tâm đến bạn. Đó chính là Đức Chúa Trời.

Nếu bạn đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, bạn có thể tin cậy Đức Chúa Trời chăm sóc mình. Có thể khi đi học về bạn phải ở nhà một mình, vì bố mẹ bạn còn ở sở làm. Hoặc có lẽ bạn đang sống trong một khu vực có nhiều bạo động và bạn lo lắng cho sự an ninh của mình. Thỉnh thoảng cảm thấy lo sợ là điều hoàn toàn tự nhiên - rất có thể thế giới chúng ta là một nơi đáng sợ!

Nhưng bạn biết không, Đức Chúa Trời biết mọi hiểm nguy trong đời sống của bạn. Và Ngài rất quan tâm nữa. Bạn làm gì khi cảm thấy cô đơn hoặc sợ hãi? Kinh Thánh khuyên: “Hãy trao mọi lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (IPhi 1Pr 5:7). Dầu vấn đề của bạn là gì đi nữa thì Đức Chúa Trời cũng có thể lo liệu cho bạn.

Vì bạn là con của Chúa nên Ngài có một chương trình cho bạn. Ngài có thể giải quyết mọi hoàn cảnh, dầu hoàn cảnh đó khó đến đâu. Khi bạn gặp khó khăn, hãy tỏ cho Đức Chúa Trời biết. Cần nhớ rằng Ngài thật quyền năng - Ngài làm được mọi sự! Hãy cám ơn Ngài vì Ngài yêu thương bạn và chăm sóc bạn.

Nhờ đâu bạn biết Đức Chúa Trời quan tâm đến bạn? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Chúa vì Ngài yêu thương con và chăm sóc con. Con xin tin cậy Ngài trong mọi việc. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 31:

Làm thế nào bạn có thể nhận biết về Chúa mỗi ngày? 


“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.” HeDt 12:28


Đa-vít là một cậu bé chăn chiên. Cậu phải chăn chiên xa nhà. Cậu dắt chiên đi ăn cỏ xanh và uống nước trong. Đôi khi Đa-vít khảy đàn. Cậu yêu mến Chúa và viết ra các bài ca nói về Ngài. Đa-vít luôn suy nghĩ đến Chúa.

Bạn có nghĩ đến Chúa trong sinh hoạt hằng ngày của bạn không? Ngài luôn ở cùng bạn mặc dù bạn không thấy Ngài. Bạn nên nghĩ đến Chúa nhiều lần mỗi ngày. Khi bạn ngắm bông hoa hoặc nghe chim hót, thì bạn có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời thật kỳ diệu.

Nếu bạn nghĩ về Chúa trong lúc đang học hoặc chơi, thì bạn sẽ muốn làm vừa lòng Ngài.

Nếu bạn nghĩ đến Chúa trong khi chơi thì bạn sẽ không nổi giận hoặc ích kỷ. Nếu bạn nghĩ đến Chúa trong khi làm bài ở trường thì bạn sẽ làm hết sức. Nếu bạn nghĩ đến Chúa nhiều thì bạn không làm điều xấu. Bạn cũng không lo lắng hoặc buồn thảm? Kinh Thánh chép: “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn” (EsIs 26:3). Đức Chúa Trời muốn bạn thường xuyên nghĩ ngợi về Ngài.

Bạn có thể nghĩ đến Chúa vào những lúc nào trong ngày? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài luôn ở với con. Xin giúp con lúc nào cũng suy nghĩ về Chúa cũng như nhớ rằng Ngài rất vĩ đại. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


bottom of page