top of page

Ngày 32-38

“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.” GaGl 4:4

Ngày 32-38

Ngày 32:

Lời tiên tri là gì? 


“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.” GaGl 4:4


Thử tưởng tượng nếu Chúa phán với bạn trực tiếp từ thiên đàng thì sẽ như thế nào? Tiếng nói của Ngài nghe ra sao? Ngài nói gì?

Nhiều trăm năm về trước, Đức Chúa Trời có phán với những nhân vật đặc biệt mà chúng ta gọi là “tiên tri.” Những người này thuật lại cho mọi người những điều Đức Chúa Trời phán với họ. Đôi khi họ viết những lời đó ra cho người khác đọc. Các tiên tri nhắc nhở dân chúng về tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời đối với họ. Đức Chúa Trời cũng dùng những tiên tri để cảnh cáo họ đừng hành động sai quấy nữa, nếu không thì họ sẽ bị phạt. Đức Chúa Trời thường cho các tiên tri biết những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Vì Đức Chúa Trời biết mọi sự nên việc này chẳng có gì khó đối với Ngài. Khi lời tiên tri thành sự thật mọi người biết sứ điệp đó đến từ Đức Chúa Trời. Chỉ có Ngài mới biết được các việc tương lai.

Vì Đức Chúa Trời nói trước những việc đó qua các tiên tri nên sứ điệp được gọi là “lời tiên tri.” Trong Kinh Thánh có nhiều lời tiên tri. Lời tiên tri dành cho những người thời đó, mà cũng dành cho bạn và tôi ngày nay nữa. Sứ điệp làm người ta sung sướng nhất là lời tiên tri về Con của Ngài, tức Chúa Giê-xu. Bạn sẽ học biết sứ điệp ấy là gì khi đọc các bài kế tiếp.

Hãy kể ra một điều làm bạn vui sướng nhất vì Đức Chúa Trời biết trước điều đó sẽ xảy ra. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài biết mọi sự, ngay cả khi điều ấy chưa xảy ra. Con hứa trung tín đọc lời Ngài mỗi ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 33:

Các tiên tri của Đức Chúa Trời là ai? 


“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.” GaGl 4:4


Ai biết tất cả mọi việc trên thế gian này? Dĩ nhiên chỉ có Đức Chúa Trời! Thậm chí Ngài còn biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nữa! Kinh Thánh chép: “Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc…” (GiGa 21:17). Chẳng có gì làm Đức Chúa Trời ngạc nhiên! Có bao giờ bạn ao ước mình biết những việc sẽ xảy ra như Đức Chúa Trời biết không?

Trước khi Chúa Giê-xu đến trần gian, Đức Chúa Trời ban cho các tiên tri của Ngài khả năng đặc biệt để biết và viết về tương lai. Rồi các tiên tri báo lại cho dân chúng những điều sẽ đến. Có thể nhiều người nghĩ rằng các tiên tri này khôn ngoan lắm, nhưng thực ra chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho họ biết phải nói những gì. “…nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” (IIPhi 2Pr 1:21). Tất cả những điều họ báo trước đều xảy ra.

Vị tiên tri đầu tiên viết nên một sách trong Kinh Thánh là ông Ê-sai. Sách của ông ở gần cuối của Kinh Thánh Cựu-ước. 

Các tiên tri rao giảng cho nhiều người. Họ yêu mến Đức Chúa Trời và đồng bào của mình. Nhưng một số người đã xử tệ với họ khi họ rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời. Một số người khác không tin họ. Nhiều người không thích những điều các tiên tri rao giảng. Nhưng các tiên tri can đảm này cứ tiếp tục rao ra sứ điệp của Đức Chúa Trời cho mọi người.

Nhờ đâu các tiên tri dạn dĩ chia xẻ sứ điệp của Đức Chúa Trời? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con dạn dĩ như các tiên tri của Ngài khi con nói về Ngài cho người khác. Con cám ơn Chúa đã ban cho con sự can đảm để không bỏ cuộc. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 34:

Các tiên tri của đã nói gì về Chúa Giê-xu? 


“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.” GaGl 4:4


Bạn có thích đọc truyện viết về những điều bí ẩn không? Điều bí ẩn là bí mật mà bạn phải có manh mối mới tìm ra được.

Sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng người nam và người nữ đầu tiên, Ngài hứa ban cho con người một Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế này sẽ gánh chịu hình phạt tội lỗi thay cho họ. Đấng Cứu Thế ấy cũng chịu hình phạt vì tội lỗi của bạn nữa. Chẳng người nào biết Ngài là ai. Đây là một điều bí ẩn. Nhưng Đức Chúa Trời cho các tiên tri biết những manh mối. Chúng ta tìm thấy các manh mối này trong Kinh Cựu ước.

Dưới đây chỉ là một vài manh mối mà các tiên tri đề cập đến. Đấng Cứu Thế mà Đức Chúa Trời hứa ban sẽ ra đời tại thành Bết-lê-hem.

Ngài sẽ chào đời trong một chuồng chiên.

Ngài thuộc dòng dõi của vua Đa-vít.

Dân chúng sẽ khước từ và giết Ngài đi!

Các tiên tri cũng cho biết Ngài sẽ chết như thế nào và lý do khiến Ngài phải chết.

Họ thậm chí còn cho biết Ngài sẽ sống lại.

Vậy, Đấng Cứu Thế được hứa ban này là ai? Đúng rồi, Ngài chính là Chúa Giê-xu Cứu Thế!

Một vài manh mối này được viết ra 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh! Các tiên tri không thể nào biết các chi tiết này trước khi chúng xảy ra nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ cho họ. 

Xin nêu ra ba manh mối mà các tiên tri đã báo trước về Chúa Cứu Thế mà Đức Chúa Trời hứa ban cho con người. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau: 

Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con biết rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Ngài hứa ban cho nhân loại. Cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu đã chịu hình phạt thế cho con. Con tin nơi Chúa Giê-xu, Con Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 35:

Các lời tiên tri về Chúa Giê-xu có ứng nghiệm không? 


“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.” GaGl 4:4


“Đây có phải là Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa chăng?” Đó là thắc mắc của nhiều người khi họ gặp Chúa Giê-xu. Họ đã đọc các manh mối mà các tiên tri cho biết. Họ chờ đợi, trông ngóng. Rồi đến thời điểm thích hợp trong lịch sử, Chúa Giê-xu đến! “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài.”

Các manh mối về Chúa Giê-xu mà các tiên tri đã rao báo lần lượt trở thành sự thật. Ngài ra đời ngay tại Bết-lê-hem chứ không phải là tại một thành nào khác. Ngài giáng sinh trong chuồng chiên. Ngài thuộc dòng dõi vua Đa-vít! Na-xa-rét sẽ trở thành quê hương của Ngài. Tất cả các lời tiên tri về sự ra đời của Chúa Cứu Thế đều được ứng nghiệm.

Khi Ngài lớn lên, Ngài làm nhiều việc kỳ diệu mà chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được. Nhưng người ta đã khước từ và ngược đãi Ngài. Họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá, giữa hai tên cướp. Tại đó, Ngài chịu hình phạt vì cớ tội lỗi của toàn thể nhân loại - trong đó có tội của bạn. Mọi lời tiên tri về sự chết của Chúa Cứu Thế được ứng nghiệm. Vào ngày thứ ba sau khi Chúa Giê-xu chịu chết và chôn, Ngài sống lại! Sau đó Ngài trở về trời để ở với Cha Ngài. Các tiên tri đã viết về mọi việc này và nhiều việc khác nữa. Chúa Giê-xu chính là Đấng đã được Đức Chúa Trời phán hứa!

Vì sao người ta không tin Chúa Giê-xu là Đấng mà Đức Chúa Trời hứa ban? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì đã sai Chúa Giê-xu xuống thế gian vào thời điểm thích hợp như Ngài đã hứa. Ngài là Đức Chúa Trời rất vĩ đại. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 36:

Chúa Giê-xu có phải là Đấng Cứu Thế mà Đức Chúa Trời đã hứa ban không? 


“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.” GaGl 4:4


“Hãy theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho anh phương cách lên thiên đàng. Hãy sống đạo hạnh như tôi đây rồi tương lai anh sẽ được ở với Thượng đế! Tôi sẽ chỉ cho anh con đường.” Nhiều người đã nói như thế, nhưng họ nói dối đó. Vô số người ngày nay nghĩ rằng những người như Phật Thích Ca hoặc Mô-ha-mết sẽ chỉ dạy cho họ đường lối của Đức Chúa Trời. Những người khác thì nghĩ rằng họ có thể tự mình kiếm được con đường lên thiên đàng.

Khi còn sống trên đất này, Chúa Giê-xu đã phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Ta không ai được đến cùng Cha” (GiGa 14:6). Ngài không chỉ nói sự thật, mà chính Ngài là sự thật! Chỉ khi nào bạn tin cậy Chúa Giê-xu, Đấng chịu chết vì tội lỗi của bạn, thì bạn mới được tha tội và đến được với Đức Chúa Trời. Chỉ lúc ấy bạn mới có thể biết rằng mình có sự sống đời đời của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Cha sai ai đến thế gian để làm Cứu Chúa theo như lời Ngài hứa? Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian” (IGi1Ga 4:14). Đấng Cứu Thế là Đấng cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chỉ có Chúa Giê-xu là Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa Giê-xu chịu hình phạt vì cớ tội lỗi thế cho bạn. Chỉ có Chúa Giê-xu mới chính là Đấng Cứu Thế mà Đức Chúa Trời đã hứa.

Chép ra IGi1Ga 4:14 và đọc cho một người bạn của bạn nghe câu này. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con thật sung sướng học biết sự thật về Con Ngài là Chúa Giê-xu. Con xin cẩn thận, không nghe theo những lừa dối của kẻ khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 37:

Chúa Giê-xu sẽ làm gì trong tương lai? 


“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.” GaGl 4:4


Khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, dân chúng đã tung hô: “Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua Y-sơ-ra-ên” (GiGa 12:13). Các tiên tri cho biết trong tương lai Đấng Cứu Thế mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ cai trị thế giới này. Dân chúng vào thời Chúa Giê-xu nghĩ rằng thời điểm đã đến, nhưng Chúa Giê-xu giáng sinh không phải để cai trị. Ngài đến để chết vì tội chúng ta. Người ta chưa hiểu được điều này. Họ thất vọng và bối rối khi Chúa Giê-xu không làm vua ngay, mà lại bị xử tử trên cây thập tự.

Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã sống lại và đang sống ở thiên đàng. Lời Đức Chúa Trời cho biết trong tương lai, Chúa Giê-xu sẽ trở lại để cai trị thế giới như một vị vua.

“Khi Con Người (Chúa Giê-xu) ngự trong sự vinh hiển mình,… Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài… Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài…” (Mat Mt 25:31-32). Khi Chúa Giê-xu làm vua thì sẽ như thế nào? Ngài sẽ dựng nên trời mới đất mới. Sẽ không còn chết chóc, khóc lóc hay là đau đớn nữa. Đó sẽ là một nơi thật tuyệt vời!

Tất cả những người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa sẽ được ở với Ngài mãi mãi! Những người không tin nhận Ngài sẽ bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời và ở trong nơi khổ hình. Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn có thể nói lời cầu nguyện bên dưới.

Ghi vào đây ngày, tháng và nơi mà bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con biết rằng con là tội nhân. Con tin nhận Chúa Giê-xu, Đấng đã chết để chịu hình phạt tội lỗi thế cho con và cũng đã sống lại. Xin hãy tha thứ tội cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 38:

Vì sao Đức Chúa Trời thực hiện các lời hứa của Ngài? 


“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp.” GaGl 4:4


Có khi nào bạn hứa mà không giữ lời chưa? “Tôi hứa là từ nay trở đi tôi sẽ sống đàng hoàng!” “Tôi hứa từ nay trở đi sẽ cố gắng học hành!” “Nếu mẹ mua ngay cho con chiếc xe đẹp này thì con hứa sẽ không bao giờ vòi vĩnh gì thêm!”

Có khi nào Đức Chúa Trời đưa ra một lời hứa mà Ngài không thực hiện không? Không. Đức Chúa Trời luôn giữ lời hứa của Ngài vì Ngài là sự thật. Bạn có thể tin những lời Ngài phán. Một số điều Ngài phán bảo qua các vị tiên tri vẫn chưa xảy đến, nhưng chúng ta biết rằng sau này chúng sẽ ứng nghiệm. Kinh Thánh chép, “Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín” (Thi Tv 33:4).

Chúng ta đã thấy hằng trăm lời tiên tri được ứng nghiệm, đúng như Đức Chúa Trời đã hứa!

Điều vĩ đại nhất mà Đức Chúa Trời đã hứa là Ngài sẽ sai Chúa Giê-xu đến trần gian. Vì sao Đức Chúa Trời lại hứa như thế? Đức Chúa Trời biết bạn cần một Cứu Chúa. Bạn đã phạm tội và cần được tha thứ. Vì sao Đức Chúa Trời luôn giữ lời? Vì Đức Chúa Trời là sự thật - Ngài không nói dối bao giờ (Tit Tt 1:2). Một lý do nữa khiến Đức Chúa Trời giữ các lời hứa của Ngài là vì Ngài yêu thương bạn. Bạn không đáng được hưởng tình yêu thương và phước lành của Ngài, nhưng nhờ Chúa Giê-xu, bây giờ bạn được làm con Đức Chúa Trời.

Hãy hát một bài ca cám ơn Chúa về tình yêu của Ngài. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì tình yêu của Ngài. Con không đáng được hưởng tình yêu thương và phước lành của ngài. Ngài vẫn yêu thương con ngay cả khi con phạm tội. Ngài thật tuyệt vời. Con cũng yêu thương Ngài nữa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 



bottom of page