top of page

Ngày 39-45

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” GiGa 1:1

Ngày 39-45

Ngày 39:

Chúa Giê-xu từ đâu đến? 


“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” GiGa 1:1


Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giê-xu đã có trước khi có thời gian trên đất này. Không phải Ngài mới có từ khi ra đời tại Bết-lê-hem. Trước khi đến trần gian thì Ngài đã hiện hữu trên thiên đàng. Ngài không có khởi đầu, và cũng sẽ sống mãi mãi. Làm sao lại như thế được? Vì Chúa Giê-xu vẫn luôn là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không phải là một thiên sứ trở thành Đức Chúa Trời. Ngài cũng không phải là một người trở nên giống như Đức Chúa Trời. Ngay từ ban đầu Ngài đã là Đức Chúa Trời. Thật ra thì chính Chúa Giê-xu tạo nên vũ trụ này. “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài (Chúa Giê-xu), bất luận trên trời, dưới đất…” (CoCl 1:16).

Vào đúng thời điểm trong lịch sử, Đức Chúa Trời sai Con Ngài là Chúa Giê-xu giáng sinh như một em bé để có thể sống trên đất giống như bạn và tôi. “Ngôi Lời (Chúa Giê-xu) đã trở nên xác thịt…” (GiGa 1:14). Khi còn sống trên đất, Chúa Giê-xu đã chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời qua lời nói và việc làm của Ngài. Ngài chữa lành người bệnh, gọi kẻ chết sống lại, truyền cho bão tố tan đi, Ngài tha tội cho người ta, nhưng Ngài thì chưa từng phạm tội!

Trong chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, Đức Chúa Cha đã từ thiên đàng phán về Ngài như sau: “Này là Con yêu dấu Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng” (Mat Mt 3:17). Đức Chúa Cha muốn chúng ta biết chắc rằng Chúa Giê-xu chính thật là Con của Ngài. 

Viết ra một câu Kinh Thánh mà bạn học được hôm nay cho biết Chúa Giê-xu là ai. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng Chúa Giê-xu là Con của Ngài. Cám ơn Ngài giúp con nhận biết và tin lẽ thật về Chúa Giê-xu. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 40:

Làm thế nào Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời vừa là người được? 


“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” GiGa 1:1


Vua của toàn cõi vũ trụ lại ra đời như một em bé à? Làm thế nào có việc ấy được? Nhưng đấy chính là điều đã xảy ra. Chúa Giê-xu, Đức Chúa Con, từ bỏ nơi ngự vinh hiển của Ngài trên thiên đàng để đến trần gian này ra đời như một em bé. Kinh Thánh chép: “Ngôi Lời (Chúa Giê-xu) đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta…” (GiGa 1:14). Quả là một phép lạ!


Trên thiên đàng, Chúa Giê-xu có mọi quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Khi Ngài trở thành người, Ngài đã sẵn lòng từ bỏ mọi điều ấy. Ngài đã trở nên giống như bạn và tôi. Ngài cũng cảm thấy đói, cảm thấy khát, cảm thấy mỏi mệt. Ngài cũng biết đau đớn và buồn bực. Nhưng vì Chúa Giê-xu vẫn là Đức Chúa Con, nên Ngài không hề phạm tội. Ngài vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người - hoàn toàn trọn vẹn.

Vì sao Chúa Giê-xu lại đến thế gian để làm người? Ngài đến để chịu hình phạt vì tội lỗi thế cho bạn. “…Ngài (Chúa Giê-xu) đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết - thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi Pl 2:8). 

Ngài đến thế gian để mở một con đường cho bạn lên thiên đàng. Ngay cả khi Ngài sắp chết thì Ngài cũng vẫn là Đức Chúa Trời.

Bạn không cần phải hiểu làm thế nào Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người được. Bạn chỉ cần tin. Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự mà!

Ghi ra hai điều trong số nhiều điều mà Chúa Giê-xu từ bỏ khi Ngài đến thế gian để làm người? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, mặc dù con không hiểu tất cả về Ngài cũng như về Chúa Giê-xu, Con Ngài, nhưng con tin những điều Kinh Thánh chép. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 41:

Chúa Giê-xu ra đời như thế nào? 


“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” GiGa 1:1


Ma-ri kinh ngạc về những điều mình vừa nghe! Một thiên sứ báo tin cho cô: “Ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất cao” (LuLc 1:31-32). Cô Ma-ri không hiểu được làm sao một việc như thế có thể xảy ra được. Cô chỉ là một người nữ đồng trinh (chưa có chồng. ) Đức Chúa Trời sẽ đặt vào lòng cô Ma-ri một em bé. Đó là một phép lạ!

Đức Chúa Trời ban cho cô Ma-ri một người chồng là ông Giô-sép. Ông Giô-sép sẽ giúp cô Ma-ri chăm sóc hài nhi Giê-xu. Ông biết rằng chính Đức Chúa Trời mới là Cha thật của em bé. Một thiên sứ cũng hiện ra với Giô-sép để báo tin. Có lẽ ông cũng có đọc những điều các tiên tri đã báo trước về sự ra đời của Chúa Cứu Thế.

Tại Bết-lê-hem không còn chỗ cho họ trú ngu. Chúa Giê-xu được sinh ra trong một chuồng chiên. Kinh Thánh chép: “…(Ma-ri) lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ (thùng đựng thức ăn cho súc vật)” (LuLc 2:7). Tất cả mọi việc này là một phần kế hoạch của Đức Chúa Trời. Mọi chi tiết về sự giáng sinh của Giê-xu đều ứng nghiệm, y như các tiên tri đã dự báo. Em bé nhỏ xíu nằm trong máng cỏ đó chính là Cứu Chúa của thế gian!

Viết ra lời một bài hát về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu mà bạn ưa thích nhất. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian một cách thật đặc biệt. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 42:

Chúa Giê-xu có giống như bạn không? 


“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” GiGa 1:1


Khi còn bé Chúa Giê-xu như thế nào? Vì là Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời nên Chúa Giê-xu khác với bạn về nhiều điểm. Nhưng Ngài cũng có nhiều điều giống bạn. Ngài cũng có một thân xác biết đói khát và mỏi mệt. Ngài cũng biết vui, biết buồn.

Vì Ngài có một thân thể như con người nên Ngài “khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (LuLc 2:52). Đây cũng là những phương diện mà bạn cần phát triển.

Chúa Giê-xu “khôn ngoan càng thêm.” Khi Ngài được 12 tuổi, Ngài lên đền thờ; tại đó, Ngài chuyện trò với các lãnh đạo tôn giáo. Họ rất khâm phục Ngài vì các lời đối đáp rất hiểu biết của Ngài. Chuyện này được chép trong LuLc 2:41-52.

Chúa Giê-xu “thân hình càng lớn.” Cơ thể Ngài cao to hơn và các cơ bắp của Ngài cũng rắn chắc hơn.

Chúa Giê-xu “càng đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Mọi việc Ngài làm đều đúng theo ý Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu biết rằng Đức Chúa Cha nhìn xem Ngài và giúp đỡ Ngài!

Chúa Giê-xu càng đẹp lòng “người ta.” Mọi người đều ngưỡng phục và nể trọng Ngài.

Bạn có phát triển theo các phương diện quan trọng này không? Bạn có đang lựa chọn mọi sự một cách khôn ngoan không? Bạn có làm vui lòng Chúa trong mọi công việc của mình không? Bạn có cư xử với mọi người một cách xứng hợp không?

Làm thế nào để bạn có thể phát triển giống Chúa Giê-xu? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, xin giúp con trưởng thành giống như Con của Ngài là Chúa Giê-xu. Con cám ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 43:

Chúa Giê-xu đã làm gì trên đất này? 


“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” GiGa 1:1


“Đúng là phép lạ!” Ông Giai-ru hẳn phải vui mừng thốt lên như thế. “Con gái ta đã chết, thế mà Chúa Giê-xu lại khiến cho nó sống lại!” Và tin này nhanh chóng lan ra khắp xứ (Mat Mt 9:18-26). Người mù được nhìn thấy trở lại (LuLc 18:35-43). Người què thì đi được (LuLc 5:17-26). Nhiều người bệnh được chữa lành (Mac Mc 6:53-56). Và không phải chỉ bấy nhiêu! Chúa Giê-xu còn đi trên mặt nước nữa (Mac Mc 6:45-51). Ngài khiến cho bão lớn lặng yên chỉ bằng một lời phán (Mac Mc 4:35-41). Các quỷ cũng phải vâng lệnh Ngài (Mat Mt 17:14-18). Hai lần Ngài đãi nhiều người ăn no nê dù Ngài chỉ có trong tay một ít lương thực (GiGa 6:3-13; Mac Mc 8:1-10). 

Dường như quyền năng của Chúa Giê-xu là vô hạn! Dầu vấn đề có khó khăn đến đâu thì Ngài cũng giải quyết được. Các phép lạ cho thấy quyền năng và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đang chứng minh rằng Ngài thật là Con Đức Chúa Trời, như các tiên tri đã báo trước!

Kinh Thánh chép: “Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy” (GiGa 21:25). Bạn hiện có nan đề nào trong đời sống? Dầu lớn dầu nhỏ thì Chúa Giê-xu đều có thể giải quyết! Hãy tỏ cho Ngài biết và tin cậy Ngài làm điều tốt nhất cho bạn.

Viết ra một nan đề mà bạn muốn nhờ Chúa Giê-xu giúp giải quyết. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa, Ngài là Đấng quyền năng nên Ngài có thể giải quyết mọi khó khăn của con. Con xin trao phó vấn đề của con hôm nay cho Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 44:

Vì sao Chúa Giê-xu được gọi là Ngôi Lời? 


“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” GiGa 1:1


Lời nói giữ vai trò rất quan trọng! Lời nói cho người khác biết bạn nghĩ gì, cảm thấy gì, hoặc biết điều gì là đúng! Bạn thử tưởng tượng thế giới này sẽ thế nào nếu không ai nói năng gì cả!

Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu là (Ngôi ) Lời. Điều này có nghĩa là Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời cho bạn. Mọi điều Chúa Giê-xu phán đều nhằm cho bạn biết ý tưởng và tình cảm của Đức Chúa Trời như thế nào. Mọi việc Chúa Giê-xu làm chính là những điều Đức Chúa Trời muốn làm.

Chúa Giê-xu là “Ngôi Lời” vì Ngài dạy cho bạn biết Đức Chúa Trời muốn bạn suy nghĩ và cư xử như thế nào. Ngài không chỉ dạy bằng lời nói suông, mà còn để lại cho bạn một gương sáng về cách sống theo các lời dạy của Ngài.

Chúa Giê-xu cũng dạy về kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho bạn, nhờ đó bạn có thể được sự sống đời đời nhờ tin nhận Ngài làm Cứu Chúa. Ngài được gọi là “Lời sự sống”: “Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã sờ, về Lời sự sống” (IGi1Ga 1:1).

Khi người ta nghe và nhìn Chúa Giê-xu tức là họ đang nghe và nhìn thấy Đức Chúa Trời.

Vì Chúa Giê-xu là thông điệp Đức Chúa Trời phán với bạn, nên bạn cần biết rõ Ngài! Những việc Chúa Giê-xu nói và làm được ghi lại trong các sách Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng trong Kinh Thánh. Một số sách khác cũng hữu ích, chẳng hạn như cuốn sách tĩnh nguyện này.

Bạn vừa học được những điều gì về Chúa Giê-xu mà trước kia bạn chưa biết? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con mỗi ngày biết Ngài nhiều hơn. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 45:

Chúa Giê-xu có bị cám dỗ không? 


“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” GiGa 1:1


Có khi nào bạn muốn trở nên một người trọn vẹn chưa? Có thể bạn đã từng thử làm trọn vẹn. Nếu có ai đó nói với bạn rằng “Tôi là người hoàn hảo”, chắc là bạn sẽ theo dõi kỹ người đó để xem có đúng như vậy không.

Khi Chúa Giê-xu còn sống trên đất này, Ngài đã cho mọi người thấy rằng Ngài đúng là một người trọn vẹn. Sa-tan nhiều lần cám dỗ Ngài phạm tội, nhưng Ngài không bao giờ làm theo lời nó! Một ngày nọ, Sa-tan đến gặp Chúa Giê-xu trong sa-mạc xứ Giu-đê. Nó nhạo Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi” (Mat Mt 4:3). Nó muốn cám dỗ Chúa Giê-xu đừng theo chương trình của Đức Chúa Trời.

Sa-tan cũng cám dỗ Chúa Giê-xu kiêu ngạo và tỏ ra cho người khác thấy quyền năng của mình. Thậm chí nó còn tìm cách thuyết phục Chúa Giê-xu thờ phượng nó! Chúa Giê-xu biết rõ kế hoạch của Đức Chúa Trời khi sai Ngài xuống trần gian không phải như thế! Ngài quyết định chỉ làm những điều Cha Ngài muốn.

Chúa Giê-xu có chìu theo Sa-tan không? Không! Ngài không thể phạm tội, vì Ngài là Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đấng Ngài tự xưng, và Ngài đã chứng tỏ là đúng như thế! Chúa Giê-xu dùng lẽ thật từ trong Lời Kinh Thánh để đối đáp lại với Sa-tan, và cuối cùng nó phải lìa xa Ngài.

Nhiều lần Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài mạnh hơn Sa-tan. Chính vì thế mà Chúa Giê-xu có thể giúp bạn khi bạn bị cám dỗ phạm tội.

Bạn có thể làm gì khi bị cám dỗ phạm tội? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp đỡ con khi con bị cám dỗ bất tuân lời Ngài. Con sẽ nương cậy nơi quyền phép của Ngài để chống lại sự cám dỗ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


bottom of page