top of page

Ngày 46-52

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” GiGa 3:16

Ngày 46-52

Ngày 46:

Việc gì đã xảy ra tại phòng cao? 


“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” GiGa 3:16


Hôm ấy là đêm trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Ba mươi ba năm trên đất của Ngài sắp kết thúc. Kỳ đại lễ của dân Do-thái gọi là Lễ Vượt Qua đã đến. Các tiên tri cho biết rằng đây là lúc Chúa Giê-xu phải chịu chết. Chúa Giê-xu gặp gỡ mười hai môn-đệ thân tín của Ngài trên một phòng cao để dùng bữa chung với nhau lần cuối (LuLc 22:7-23).

Bánh và nước nho mà Chúa Giê-xu trao cho các môn-đệ Ngài vào đêm hôm ấy có một ý nghĩa đặc biệt. Ngày hôm sau Ngài sẽ chịu chết trên thập tự giá. Bánh và rượu nho là những thứ nhắc nhở về thân thể bị thương tích của Ngài cũng như huyết mà Ngài sẽ đổ ra trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta.

Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt cũng có mặt trong bữa ăn với Ngài. Trước khi bữa ăn kết thúc, ông Giu-đa đi ra ngoài và phản bội Chúa Giê-xu bằng cách chỉ điểm Chúa cho kẻ thù của Ngài (GiGa 13:21-30).

Chúa Giê-xu đưa ra một số lời hứa cùng các môn-đệ của Ngài. Sau đó, tất cùng hát với nhau một bài thánh ca cuối cùng trước khi rời khỏi phòng cao. Đó là một đêm mà họ sẽ không bao giờ quên.

Chúa Giê-xu bảo các môn-đệ Ngài tiếp tục tưởng niệm sự chết của Ngài theo như cách mà Ngài đã hướng dẫn họ trên phòng cao. Ngày nay chúng ta gọi việc làm này là Tiệc thánh. Chúng ta phải tưởng nhớ sự chết của Chúa Giê-xu theo cách này cho đến khi Ngài tái lâm.

Những gì diễn ra trên phòng cao quan trọng thế nào đối với chúng ta ngày nay? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì đã ban cho chúng con một phương cách đặc biệt để tưởng nhớ những việc Chúa Giê-xu đã làm cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 47:

Vì sao Chúa Giê-xu bị người ta xét xử? 


“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” GiGa 3:16


Đêm trên phòng cao rất đặc biệt đối với Chúa Giê-xu và các môn-đệ Ngài. Trong khi ấy, giới lãnh đạo tôn giáo rất ghét Chúa Giê-xu và muốn giết Ngài đi. Vì sao? Vì Chúa Giê-xu đã xưng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài tự nhận là Đấng Mê-si-a tức là Đấng mà Đức Chúa Trời hứa sai xuống thế gian để giải cứu mọi người khỏi tội. Giới lãnh đạo tôn giáo không chịu tin Ngài. Họ bắt Chúa Giê-xu và xét xử Ngài.

Chúa Giê-xu chẳng làm điều gì sai trái nên những người lãnh đạo này phải nhờ người khác làm chứng dối về Ngài. Chúa Giê-xu phải nghe nhiều lời dối trá của họ và Ngài rất đau lòng. Các lãnh đạo tôn giáo muốn xử tử Chúa Giê-xu, vì thế họ mang Ngài đến ông Phi-lát, quan tổng đốc. Họ cáo: “Hắn đã tự xưng là Con Đức Chúa Trời. Vì thế hắn phải chết.” Chúa Giê-xu không đáp lại gì cả (GiGa 19:7-9).

Ông Phi-lát hỏi Chúa Giê-xu, “Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao?” Chúa Giê-xu đáp: “Nếu chẳng từ trên cao đã ban cho ngươi, thì người không có quyền gì trên ta” (GiGa 19:11). Chúa Giê-xu biết rằng việc Ngài chịu xét xử là nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đã đến lúc Ngài chịu khổ và chịu chết vì tội của nhân loại.

Nếu lúc ấy bạn có mặt trong buổi xét xử Chúa Giê-xu thì bạn sẽ nói gì về Ngài? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con tin rằng Chúa Giê-xu chính là Con của Ngài, như Ngài đã phán. Cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu đã sẵn sàng chịu khổ và chịu chết vì tội của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.. 


__________________________________________



Ngày 48:

Các bạn hữu của Chúa Giê-xu đi đâu cả? 


“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” GiGa 3:16


Trước khi Chúa Giê-xu bị bắt và chịu xét xử, Ngài có nói chuyện với một môn-đệ của Ngài là ông Phi-e-rơ. Ngài nói với ông: “… Chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần.” Nhưng ông Phi-e-rơ nói: “Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu.” Tất cả các môn-đệ khác cũng nói y như vậy (Mat Mt 26:34-35). Nhưng đêm hôm ấy, khi Chúa Giê-xu bị bắt, các môn-đệ của Ngài đều bỏ trốn. Họ rất sợ hãi.

Còn ông Phi-e-rơ thì theo Chúa xa xa. Thật là một cảnh đáng sợ! Chúa Giê-xu bị cáo buộc những việc mà Ngài không có làm. Ngài bị đánh đập, bị vả trên mặt, bị sỉ nhục. Khó mà nhận ra Ngài vì cớ các thương tích và các vết máu trên khuôn mặt của Ngài.

Ông Phi-e-rơ ngồi bên ngoài sưởi ấm bên đám lửa. Một đầy tớ gái chỉ vào ông và nói: “Ngươi cũng là kẻ ở với Giê-xu…” (Mat Mt 26:69).

Ông Phi-e-rơ đáp: “Ta không hiểu ngươi nói chi” (Mat Mt 26:70). Hai đầy tớ khác cũng nói rằng họ nhận ra ông Phi-e-rơ là một trong các môn đệ của Chúa Giê-xu, nhưng ông Phi-e-rơ cũng chối Chúa Giê-xu thêm hai lần nữa, rằng ông không biết Ngài. Sau đó thì gà gáy. Khi Chúa Giê-xu nhìn ông Phi-e-rơ và ông nhớ lại lời Ngài đã bảo trước. Ông không hiểu sao mình lại chối Chúa Giê-xu như vậy. Rồi ông đi ra và khóc lóc cách đắng cay.

Có một lần người ta nói xấu về Chúa Giê-xu. Bạn lên tiếng bênh vực Ngài chuyện đó. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con xin lỗi Ngài vì có những lúc con vờ như không biết Ngài. Từ nay con xin can đảm lên tiếng bênh vực Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 49:

Vì sao Chúa Giê-xu phải chết? 


“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” GiGa 3:16


Toán lính căng hai cánh tay của Chúa Giê-xu ra rồi đóng đinh Ngài vào thập tự giá. Sự đau đớn Ngài phải chịu rất khủng khiếp. Ngài đang bị treo trên cây thập tự.

Đám dân đông nhạo báng Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự!” (Mat Mt 27:42). Vì Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời nên Ngài không xuống khỏi thập tự giá. Đức Chúa Cha đã đặt tội lỗi của cả thế gian trên Con vô tội của Ngài. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi (Chúa Giê-xu) trở nên tội lỗi vì chúng ta…” (IICôr 2Cr 5:21). Chúa Giê-xu bằng lòng đổ huyết và chịu chết trên thập tự giá để gánh lấy hình phạt mà Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi.

Ít giờ sau, cả xứ trở nên tối tăm. Chúa Giê-xu kêu lên: “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Mat Mt 27:45). Đức Chúa Trời trọn vẹn và thánh khiết không muốn nhìn Con của Ngài, vì Con ấy đã mang tội lỗi của nhân loại trên thân thể mình.

Sau đó, Chúa Giê-xu kêu lên: “Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha!” (LuLc 23:46) rồi Ngài tắt thở. Vị sĩ quan chứng kiến mọi việc xảy ra đã nói: “Thật người này là Con Đức Chúa Trời!” (Mat Mt 27:54). Khi Chúa Giê-xu gánh hình phạt tội lỗi thay cho nhân loại trên thập tư giá thì Ngài đã làm xong mọi việc mà Đấng Cứu Thế cần phải làm.

Bạn thử viết tiếp câu sau đây: Chúa Giê-xu phải chết vì. ..



Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con cám ơn Chúa vì đã sai Con của Ngài chết thay cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 50:

Ai đã lăn tảng đá? 


“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” GiGa 3:16


Một người bạn của Chúa Giê-xu tên là Giô-sép xin lấy xác của Ngài xuống khỏi thập tự giá để mai táng. Sau khi bọc xác Ngài vào vải liệm, họ đặt Ngài trong một hang đá dùng làm ngôi mộ. Một tảng đá lớn rất nặng được nhiều người lăn chận trước cửa mộ. Giới lãnh đạo tôn giáo đã yêu cầu ông Phi-lát truyền cho lính cầm gươm giáo canh giữ ngôi mộ cả ngày và đêm (Mat Mt 27:57-65).

Rồi bỗng nhiên sáng sớm ngày thứ ba, có một trận động đất! Một thiên sứ từ trời hiện xuống và lăn hòn đá khỏi cửa mộ! Các lính canh run sợ và ngã lăn ra như chết. Một số phụ nữ vốn là bạn của Chúa Giê-xu đến thăm mộ.

Họ mang theo thuốc thơm để xức xác Ngài. Nhưng khi đến nơi họ kinh ngạc thấy một thiên sứ sáng lòa ngồi trên tảng đá! Ngôi mộ thì trống rỗng! Không có Chúa Giê-xu trong đó! (Mat Mt 28:1-4).

Các thiên sứ phán: “Các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán… Hãy mau đi nói cho môn-đệ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại” (Mat Mt 28:5-7). Các phụ nữ này liền chạy báo tin cho các môn-đệ.

Nếu bạn gặp Chúa Giê-xu trong ngày Ngài sống lại, bạn nói gì với Ngài? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, nhờ Con Ngài đã sống lại nên con có thể sống mãi mãi trên thiên đàng với Ngài! Ngài là Đức Chúa Trời thật đáng kính sợ! Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 51:

Bạn có thể biết chắc bạn đã được tha tội không? 


“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” GiGa 3:16


Có khi nào bạn tự hỏi: “Tôi được tha thứ chưa?” Một trong những lời cuối cùng mà Chúa Giê-xu phán khi Ngài bị treo trên thập tự giá là “Mọi sự đã được trọn!” Ngài muốn nói rằng Ngài đã làm mọi việc cần thiết để đền tội cho bạn. Đức Chúa Trời yêu thương bạn mặc dầu bạn không xứng đáng. Chúa Giê-xu đã chết thay cho bạn để bạn có thể được tha thứ. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. Ngài tha tội cho bạn và bạn có sự sống đời đời. 

Một tác giả trong Kinh Thánh viết như sau: “Ta viết những điều này cho các con hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời” (IGi1Ga 5:13). Kinh Thánh cũng cho biết rằng khi Đức Chúa Trời đã tha thứ tội của bạn thì Ngài không còn nhớ đến nó nữa (HeDt 8:12).

Có lẽ bạn nghĩ: Nhưng mình chưa cảm thấy được tha thứ! Việc bạn được tha tội không lệ thuộc vào cảm giác của bạn. Việc ấy được đặt trên đức tin của bạn nơi Chúa Giê-xu và những việc Ngài đã làm. Hãy điền tên bạn vào các chỗ trống trong lời hứa sau đây của Ngài: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” (GiGa 3:16). 

Làm sao bạn biết được mình đã được tha tội? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài luôn giữ lời hứa đối với con. Cám ơn Chúa đã tha tội cho con và đã ban cho con sự sống đời đời. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 52:

Bạn có thể dâng cho Đức Chúa Trời điều gì? 


“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” GiGa 3:16


Nếu đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn bắt đầu nhận ra rằng Ngài đúng là một món quà kỳ diệu! Chúa là người bạn và cũng là Đấng giúp đỡ bạn. Ngài là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho bạn.

Khi một ai đó cho bạn một món quà quí giá thì bạn thường muốn tặng cho người đó một món quà khác để đáp lại. Có thể bạn rất sung sướng vì món quà Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban và bạn cũng muốn tặng cho Ngài một điều gì đó đặc biệt. Bạn tặng cho Đức Chúa Trời món gì đây? Vì mọi thứ đều thuộc về Ngài. Món quà mà Ngài vui thích nhất là chính bạn đấy! Một trong các tác giả Kinh Thánh viết: “Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (RoRm 12:1).

Một của lễ là một điều gì đó mà bạn dâng lên cho Chúa. Bạn có thể dâng chính mình cho Ngài. Hãy dâng cho Chúa đôi mắt, đôi tai, đôi bàn tay và đôi chân. Hãy dâng cho Ngài trí và lòng của bạn. Hãy dâng cho Ngài thân thể của bạn để làm việc đúng theo đẹp ý Ngài. Vì sao bạn phải dâng chính mình cho Đức Chúa Trời? Vì bạn yêu kính Ngài. Ngài muốn bạn nên thánh và biệt riêng ra để Ngài sử dụng theo cách mà Ngài muốn. Bạn có bằng lòng dâng chính mình cho Đức Chúa Trời ngay giờ này không?

Xin viết ra đây lời cảm ơn Đức Chúa Trời vì món quà mà Ngài ban cho bạn. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con xin dâng chính mình cho Ngài. Con sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài kêu gọi con, làm bất cứ điều gì Ngài muốn con làm và trở nên một người theo như ý Ngài muốn. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


bottom of page