Ngày 53-59
“Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” ICôr1Cr 15:3-4
Ngày 53:
Có thật Chúa Giê-xu đã sống lại chăng?
“Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” ICôr1Cr 15:3-4
“Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại ư? Tôi sẽ chứng minh là không bao giờ có chuyện đó.” Nhiều người đã nói như thế ngay sau khi Chúa Giê-xu sống lại. Ngày nay nhiều người cũng nói như thế! Có thể lắm chính bạn cũng tự hỏi không biết Chúa Giê-xu có thật sự sống lại chăng. Ngài thật đã sống lại! Có nhiều chứng cớ về sự sống lại của Ngài.
Một số người ra sức chứng minh Chúa Giê-xu không thật sự sống lại. Họ nói rằng các môn-đệ của Ngài làm như thể Ngài đã chết, mặc dầu Ngài chỉ mới ngất xỉu, để sau đó rêu rao Ngài sống lại. Nhưng Kinh Thánh cho biết kẻ thù của Chúa Giê-xu đã làm mọi cách để biết chắc rằng Ngài đã chết rồi mới cho phép hạ xác Ngài xuống khỏi cây thập tự. Họ cũng canh gác cẩn thận để không ai có thể lấy cắp xác Chúa rồi phao tin rằng Ngài sống lại.
Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, trên năm trăm người nhìn thấy Ngài ít nhất là mười lăm lần khác nhau. Họ sờ vào Ngài, trò chuyện cùng Ngài và ăn với Ngài. Nhiều người trong số này sau đó đã bị tra tấn và giết chết vì rao truyền sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu không thật sống lại, thì họ không cần quả quyết như thế để rồi chịu khổ.
Trải qua nhiều thế kỷ, hằng triệu người khắp nơi trên thế giới đã làm chứng rằng Ngài vẫn sống! Dầu chúng ta không còn thấy Chúa Giê-xu bằng mắt thường, nhưng chúng ta có thể thấy Ngài thay đổi nhiều đời sống và đáp lời cầu nguyện của chúng ta.
Nhờ đâu bạn biết rằng Chúa Giê-xu đang sống?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu vẫn đang sống và đang hành động trong đời sống con ngày nay. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 54:
Mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu là gì?
“Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” ICôr1Cr 15:3-4
Nếu bạn sắp xa gia đình và bè bạn một thời gian rất lâu thì bạn sẽ nói gì với họ? Tôi chắc rằng bạn sẽ suy nghĩ kỹ trước khi nói. Phải nói sao để mọi người nhớ những lời căn dặn cuối cùng của bạn.
Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài tiếp tục sống trên đất này thêm 40 ngày nữa (Công Cv 1:3). Sau đó, Chúa Giê-xu trở về trời. Gia đình và các bạn hữu Ngài sẽ không gặp lại Ngài trong một thời gian dài. Vậy, Chúa Giê-xu đã nói gì với những người Ngài yêu quý? “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” (Mac Mc 16:15).
Mạng lệnh đó của Chúa Giê-xu cũng dành cho tôi và bạn nữa. Hãy rao truyền cho mọi người ở khắp mọi nơi tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã chết để chịu gánh chịu sự hình phạt về tội lỗi thế cho toàn thể nhân loại. Sau ba ngày, Ngài đã sống lại. Ngày nay, bất cứ ai cũng có thể tin nhận Ngài để được Ngài ban cho sự sống đời đời.
Bạn biết người nào cần nghe về Chúa Giê-xu không? Hãy dành thì giờ để nói cho người ấy về Ngài. Bạn có biết những ai đang đi ra chia xẻ tin mừng về Chúa Giê-xu cho người khác không? Bạn nên cầu nguyện hoặc dâng hiến để hỗ trợ họ.
Bạn sẽ chia xẻ tin mừng về Chúa Giê-xu cho ai trong tuần này?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con nói cho người khác biết về Ngài. Xin cũng dùng con để ủng hộ những người đang đi ra rao báo tin mừng của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 55:
Chúa Giê-xu đã về trời như thế nào?
“Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” ICôr1Cr 15:3-4
Một ngày kia, Chúa Giê-xu đem các môn-đệ của Ngài lên một ngọn núi. Ngài ban cho họ mạng lệnh cuối cùng của Ngài. Bây giờ đến lúc Ngài phải về trời. Thình lình, trước sự sửng sốt của họ, Chúa Giê-xu bắt đầu được cất lên không trung. Khi Ngài được cất lên càng lúc càng cao, thì các môn-đệ phải nhướng mắt để nhìn thấy Ngài. Cuối cùng, có một đám mây che Ngài khuất khỏi tầm nhìn của họ. Thật đáng kinh ngạc! Chúa Giê-xu đã trở về thiên đàng bằng quyền năng siêu việt của Ngài (Công Cv 1:9-10).
Khi các môn-đệ cứ ngước nhìn chăm chăm lên trời, thì có hai thiên sứ hiện ra phán với họ: “Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại theo cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công Cv 1:11). Trong tương lai, Chúa Giê-xu sẽ từ thiên đàng giáng xuống giữa những đám mây!
Sau đó, các môn đệ làm gì? Trước hết, họ thờ lạy Chúa Giê-xu. Kế đó họ trở vào thành phố, lòng đầy vui mừng, sung sướng (LuLc 24:52). Bạn có thể tưởng tượng các môn-đệ cảm thấy thế nào khi nói cho người khác về những điều họ vừa nhìn thấy không? Thật là một ngày đặc biệt! Và cũng thật sung sướng khi biết rằng một ngày kia Chúa Giê-xu sẽ trở lại!
Nếu bạn được thấy cảnh Chúa Giê-xu về trời, bạn sẽ làm gì?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con rất sung sướng vì Ngài đang sống ở thiên đàng! Xin giúp con rao ra tin mừng về Ngài cho người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 56:
Chúa Giê-xu làm gì ở thiên đàng?
“Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” ICôr1Cr 15:3-4
Từ khi Chúa Giê-xu từ giã trần gian trở về thiên đàng đến nay đã gần 2000 năm. Ngài làm gì suốt thời gian qua? Một trong những việc Ngài làm là chuẩn bị cho con cái Ngài một nơi ở thật đẹp. Chúa Giê-xu đã hứa: “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở… Ta đi sắm sẵn cho các người một chỗ” (GiGa 14:2).
Nơi ở này có giống như một tòa nhà đẹp đẽ nào trên thế giới này không? Có giống như một lâu đài nguy nga chăng? Chúng ta không thể tưởng tượng được như thế nào. Không có gì trên trái đất này có thể sánh với vẻ đẹp của nơi đó! Đức Chúa Trời trọn vẹn hết mực yêu thương bạn đang sửa soạn cho bạn một nơi ở thật hoàn hảo!
Chúa Giê-xu không chỉ sửa soạn chỗ ở cho bạn, Ngài cũng đang chuẩn bị ban cho chỗ ở ấy nữa! Ngài muốn bạn sẵn sàng để vui hưởng mọi thứ mà Ngài đang chuẩn bị. Chúa Giê-xu “đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta” (RoRm 8:34). Thật sung sướng biết bao khi biết rằng Chúa Giê-xu đang nghĩ đến bạn ngay thì giờ này! Ngài yêu thương bạn, và Ngài cầu nguyện cho bạn!
Bạn thử đoán xem nơi ở của bạn ở thiên đàng trông ra sao?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài đang sắm sửa một nơi ở đặc biệt cho con. Con cũng cám ơn Ngài vì đang cầu thay cho con, để con xứng đáng với nơi ở đặc biệt ấy. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 57:
Chúa Giê-xu có thật sự đang cầu thay cho bạn chăng?
“Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” ICôr1Cr 15:3-4
Chúa Giê-xu đang cầu thay cho bạn. Một trong những vấn đề Ngài cầu nguyện là cầu xin cho bạn được đứng vững trước cám dỗ. Chúa Giê-xu hiểu rõ cám dỗ là thế nào vì Ngài đã từng bị Sa-tan cám dỗ khi Ngài còn ở trần gian. Ngài biết rằng bạn có thể phạm tội. Ngài cầu nguyện để bạn nói “không” với kẻ cám dỗ.
Kinh Thánh cho biết Sa-tan đứng trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm kiện cáo chúng ta về tội lỗi của chúng ta (KhKh 12:10). Mỗi lần chúng ta phạm tội, Sa-tan liền vạch tội của chúng ta cho Đức Chúa Trời thấy. Lúc ấy, Chúa Giê-xu bênh vực chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha. Kinh Thánh chép: “… Chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế, tức là Đấng công bình” (IGi1Ga 2:1). Chúa Giê-xu là Đấng trọn vẹn; Ngài giống như một luật sư. Ngài thưa với Đức Chúa Cha rằng bạn không bị buộc tội, vì Ngài đã đền tội thế cho bạn qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Không lời cáo buộc nào của Sa-tan có thể thắng hơn lời bào chữa của Chúa Giê-xu.
Đức Chúa Trời tuyên bố bạn vô tội và tha thứ cho bạn không phải vì bạn xứng đáng. Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót bạn vì cớ Con của Ngài là Chúa Giê-xu, Đấng cầu thay cho bạn. Được Chúa Giê-xu cầu thay cho mình mỗi ngày không phải là điều sung sướng hay sao?
Vì sao bạn cần Chúa Giê-xu cầu nguyện cho bạn?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu cầu thay cho con. Cám ơn Ngài vì sự tha thứ của Ngài dành cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 58:
Khi nào Chúa Giê-xu sẽ trở lại thế gian?
“Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” ICôr1Cr 15:3-4
Chúa Giê-xu sẽ trở lại trái đất cách thình lình, vào lúc chúng ta không ngờ. Các tiên tri báo trước rằng Chúa Giê-xu sẽ giáng sinh và Ngài đã giáng sinh. Các tiên tri cũng bảo chúng ta trông đợi sự tái lâm của Ngài. Kinh Thánh chép: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống…” (ITe1Tx 4:16).
Chính Chúa Giê-xu cũng hứa là Ngài sẽ trở lại trần gian này: “Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi môt chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta…” (GiGa 14:3). Ngài sẽ trở lại để đem con cái Ngài về thiên đàng.
Vậy, khi nào Chúa Giê-xu sẽ trở lại? Ngài không cho biết khi nào. Ngài có thể đến bất cứ ngày giờ nào. Kinh Thánh có cho chúng ta biết một số dấu hiệu để căn cứ vào đó chúng ta có thể biết rằng Chúa Giê-xu sắp trở lại. Ngài có thể tái lâm trong thời chúng ta đang sống! Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì điều ấy thật khủng khiếp! Bạn sẽ bị bỏ lại để hứng chịu hình phạt. Nhưng bạn cũng có thể tin cậy Chúa Giê-xu ngay hôm nay! Còn nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn nên sung sướng vì sẽ được nhìn Ngài mặt đối mặt!
Nếu bạn biết rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại hôm nay thì hôm nay bạn sống như thế nào?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian. Xin giúp con sẵn sàng cho sự tái lâm của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 59:
Bạn phải làm gì để sửa soạn cho sự tái lâm của Chúa Giê-xu?
“Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” ICôr1Cr 15:3-4
Nếu đã từng đi đâu xa chắc bạn biết việc chuẩn bị là quan trọng thế nào rồi. Ngay từ lúc này bạn cần phải chuẩn bị cho chuyến đi về thiên đàng của mình. Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, thì bạn cần tin Chúa ngay bây giờ. Kinh Thánh chép: “…Kìa hiện nay là thì thuận tiện; hiện nay là ngày cứu rỗi” (IICôr 2Cr 6:2). Hãy thưa với Chúa rằng bạn đau buồn về tội lỗi mình. Cũng hãy cám ơn Chúa Giê-xu vì Ngài chịu hình phạt thế cho bạn trên cây thập tự. Hãy cầu xin Chúa khiến bạn trở nên con Ngài. Đừng chần chờ; có thể bạn không còn cơ hội nào khác đâu.
Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì đây là lúc bạn cần học biết thêm về Chúa. Bây giờ là lúc vâng theo lời dạy của Ngài. Kinh Thánh chép: “Vậy, bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và bị quăng xa khỏi Ngài khi Ngài ngự đến” (IGi1Ga 2:28).
Nếu bạn đang sống gần Chúa Cứu Thế Giê-xu thì bạn sẽ không hổ thẹn mà gặp Ngài khi Ngài trở lại. Nếu bạn tiếp tục đọc cuốn sách tĩnh nguyện này mỗi ngày, thì bạn sẽ học biết thêm về những việc mình có thể làm để chuẩn bị cho chuyến hành trình về thiên đàng.
Hôm nay bạn có thể làm gì để sửa soạn cho chuyến đi về thiên đàng của mình?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì con sẽ được ở với Ngài trên thiên đàng sau này. Xin giúp con chuẩn bị cho ngày ấy. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.