top of page

Ngày 80-82

“22 Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.” GaGl 5:22-23

Ngày 80-82

Ngày 80:

Đức Thánh Linh có thể giúp bạn trung tín như thế nào? 


“22 Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.” GaGl 5:22-23


Bạn có giữ lời hứa của bạn không? Người trung tín là người luôn giữ lời hứa và là người bạn có thể tin cậy. Đức Chúa Trời là thành tín và luôn luôn giữ lời Ngài hứa. Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì Đức Thánh Linh muốn bạn sống trung tín. Trung tín có nghĩa là trung thành với Đức Chúa Trời trong suy nghĩ, trong lời nói cũng như trong hành động. Kinh Thánh chép: “Đấng gọi anh em (Đức Chúa Trời) là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó” (ITe1Tx 5:24).

Khi Đức Chúa Trời phát huy trái trung tín trong bạn, thì người khác sẽ nhận thấy qua lời nói lẫn việc làm của bạn. Họ thấy rằng bạn luôn giữ lời hứa của mình. Họ biết rằng lúc nào bạn cũng đúng giờ, và làm gì thì bạn cũng làm hết sức, hết khả năng. Họ thấy rằng bạn đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong mọi việc. Nhưng quan trọng hơn cả là Đức Chúa Trời thấy lòng trung tín của bạn và Ngài hài lòng. Khi Đức Chúa Trời thấy rằng bạn trung tín trong mọi việc thì Ngài sẽ giao cho bạn quản lý nhiều hơn (Mat Mt 25:21).

Khi bạn giữ lời hứa tức là bạn thể hiện trái trung tín trong đời sống mình. Bạn có sẵn lòng làm một người mà mọi người có thể trông cậy và tin tưởng không?

Hãy nêu ra ba cách mà Đức Thánh Linh có thể giúp bạn trung tín. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì sự thành tín của Ngài đối với con. Con xin trung tín với Ngài cũng như với mọi người. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 81:

Bạn có phải là một người mềm mại không? 


“22 Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.” GaGl 5:22-23


Nam là một con người mềm mại. Cậu luôn tử tế và tôn trọng người khác. Cậu làm việc tốt cho mọi người bất cứ khi nào có thể. Cậu không để cho sự giận dữ cai trị lời nói hoặc hành động của mình. Theo bạn, Nam có nhiều bạn không? Dĩ nhiên là nhiều. Ai cũng muốn gần gũi một con người mềm mại.

Mềm mại là đối xử với mọi người với thái độ yêu thương, tử tế và tôn trọng vì cớ bạn hiểu rõ giá trị lẫn nhu cầu của họ. Khi bạn để cho Đức Thánh Linh cai trị đời sống của mình thì Ngài sinh trái mềm mại trong đời sống của bạn. Có thể bạn nghĩ rằng mềm mại tức là mềm yếu, nhưng không phải vậy. Thật ra phải có nhiều nghị lực bạn mới tỏ ra mềm mại được.

Khi còn sống trên đất lúc nào Chúa Giê-xu cũng tỏ ra mềm mại. Ngài chấp nhận và cứu giúp nhiều người bị xã hội ruồng bỏ. Ngài tiếp đón trẻ con, tỏ lòng thương xót người nghèo khó, chữa lành bệnh cho người đau yếu. Đời sống của Chúa Giê-xu là một tấm gương về cách thể hiện sự mềm mại với mọi người.

Khi bạn nói những câu như: “Xin lỗi,” “Xin vui lòng,” hoặc “Cám ơn,” tức bạn đang tỏ ra mềm mại. Khi bạn âm thầm làm việc tốt cho người khác tức là bạn đang tỏ ra mềm mại. Khi bạn đối đáp với mọi người cách nhỏ nhẹ thay vì ăn nói xẳng xớm, to tiếng, tức là bạn đang tỏ ra mềm mại. Trong Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta: “Hãy cho mọi người biết nết nhu mì (mềm mại) của anh em…” (Phi Pl 4:5). Bạn có sẵn lòng tỏ ra mềm mại với mọi người không?

Kể ra vài cách bạn có thể tỏ ra mềm mại trong ngày hôm nay đối với một người khác? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con xin tin cậy Ngài và để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt con mỗi ngày. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 82:

Đức Thánh Linh giúp bạn tiết độ như thế nào? 


“22 Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.” GaGl 5:22-23


Có khi nào bạn nhìn thấy một lực sĩ xuất sắc nhận huy chương chưa? Người đó đã làm gì để có thể chiến thắng? Phải nhọc công tập luyện. Phải kỷ luật với bản thân mình. Phải ăn uống, nghỉ ngơi một cách điều độ.

Kinh Thánh ví đời sống người tín đồ với một cuộc chạy đua (ICôr1Cr 9:24-27). Nếu bạn là con của Đức Chúa Trời thì bạn cần tập luyện đời sống tâm linh của mình. Tập tành tiết độ cũng giống như rèn luyện để trở thành một lực sĩ xuất sắc về mặt thuộc linh.

Tiết độ nghĩa là lúc nào cũng kiểm soát suy nghĩ, tình cảm lẫn hành động của mình thay vì để chúng làm chủ mình. Tiết độ là sống trong kỷ luật. Kinh Thánh chép: “… Phải tỉnh thức và dè giữ” (ITe1Tx 5:6). Dè giữ đây chính là tiết độ.

Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể sinh ra trái tiết độ trong đời sống bạn. Nhờ quyền năng của Ngài, bạn có thể tiết độ trong việc ăn uống. Ngài cũng kiểm soát ý nghĩ của bạn lẫn cái nhìn của bạn. Khi Ngài kiểm soát, bạn sẽ cư xử một cách mềm mại thay vì nổi nóng và giận dữ. Bạn có muốn trở thành một vận động viên xuất sắc về mặt thuộc linh bằng cách để cho Đức Thánh Linh sinh trái tiết độ trong đời sống bạn không?

Kể ra một vài trường hợp bạn cần Đức Thánh Linh ban cho sự tiết độ. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài về quyền năng của Đức Thánh Linh giúp con có thể sống tiết độ. Mỗi ngày con xin phát huy tánh tiết độ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


bottom of page