Ngày 91-99
“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” IPhi 1Pr 5:8
![Ngày 91-99](https://static.wixstatic.com/media/c5162a_89f8869db4fc4879b9adeadaad8f56dc~mv2.webp/v1/fill/w_680,h_385,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/Image-empty-state.webp)
Ngày 91:
Các thiên sứ có thật chăng?
“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” IPhi 1Pr 5:8
Có khi nào bạn được xem phim hoặc chương trình truyền hình về thiên sứ chưa? Bạn nghĩ thế nào về cách người ta mô tả các thiên sứ? Phần lớn những gì bạn thấy trong phim liên hệ đến thiên sứ là không đúng. Tuy nhiên, các thiên sứ có thật, do Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên.
Các thiên sứ là những tạo vật đặc biệt của Chúa, và mỗi thiên sứ có một đặc điểm riêng. Chúng ta không biết chính xác thiên sứ trông như thế nào. Theo những câu chuyện trong Kinh Thánh thì thiên sứ lấy hình dạng con người hiện ra. Nhưng chúng ta biết chắc rằng họ không phải là con người, cũng không bịnh tật hoặc phải chết như con người. Người chết cũng không trở thành thiên sứ. Đức Chúa Trời đã dựng nên các thiên sứ để ca ngợi, thờ phượng, phục vụ Ngài cũng như thi hành các mạng lệnh của Ngài. Thiên sứ có sức mạnh hơn con người, nhưng dĩ nhiên không mạnh như Đức Chúa Trời. Thiên sứ có thể hiện ra và biến đi rất nhanh (có lẽ vì thế mà người ta thường vẽ hình thiên sứ có cánh). Một số người cầu nguyện với thiên sứ, nhưng như thế là sai vì thiên sứ cũng chỉ là vật thọ tạo thôi. Chúng ta chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà thôi.
Có một thiên sứ tên là Lu-xi-phe được mệnh danh là thiên thần ánh sáng. Một lần nọ, Lu-xi-phe nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời. Một số thiên sứ hùa theo Lu-xi-phe bị đuổi ra khỏi thiên đàng trở nên “các thiên thần sa ngã”, hoặc “quỷ sứ”, còn Lu-xi-phe trở nên Sa-tan. Sa-tan và các quỷ sứ là kẻ thù của Đức Chúa Trời và cũng là kẻ thù của người thuộc về Chúa. Trong vài ngày tới, bạn sẽ học về kẻ thù của bạn, tức Sa-tan.
Ghi ra hai điều bạn biết về thiên sứ?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã dựng nên các thiên sứ để hầu việc và làm theo mạng lệnh Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 92:
Sa-tan là ai?
“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” IPhi 1Pr 5:8
Một số người nghĩ rằng Sa-tan mặc trang phục màu đỏ, đầu có sừng và sau lưng có đuôi. Nhưng không phải. Kinh Thánh cho biết rằng khi mới được Đức Chúa Trời dựng nên, Sa-tan là một trong các thiên sứ đẹp đẽ nhất, có tên là Lu-xi-phe. Rất có thể Lu-xi-phe cũng được nhìn thấy Đức Chúa Trời dựng nên những con người đầu tiên. Nhưng một ngày nọ, Lu-xi-phe chống nghịch Chúa và trở thành kẻ thù của Ngài. Ngài đổi tên nó thành Sa-tan.
Kinh Thánh gọi Sa-tan là “chúa đời này” (IICor 2Cr 4:4). Nó rất xấu xa và độc ác. Nó luôn tìm cách đánh lừa mọi người. Nó muốn mọi người cùng nó nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Nó muốn phá hỏng chương trình của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Hiện nay dường như Sa-tan có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng thật ra nó vẫn phải ở dưới quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời, vì Ngài toàn năng. Khi Chúa Giê-xu tái lâm thì Sa-tan sẽ bị hình phạt. Sau khi bị xét xử, nó sẽ bị quăng vào hồ lửa và ở đó đời đời.
Sa-tan muốn bạn nghĩ rằng nó chỉ là một nhân vật ảo với bộ đồ buồn cười màu đỏ trên người. Nhưng bạn phải nhớ rằng Sa-tan có thật và là kẻ thù của bạn. Kinh Thánh chép: “… Đấng ở trong các con (tức Đức Chúa Trời) là lớn hơn kẻ ở trong thế gian (tức Sa-tan).”
Vì sao Sa-tan trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con rất sung sướng vì Ngài có quyền năng trổi hơn Sa-tan. Xin giúp con biết vâng lời Ngài và cẩn thận để khỏi bị Sa-tan lừa dối. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 93:
Sa-tan trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời như thế nào?
“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” IPhi 1Pr 5:8
“Tôi làm điều tôi muốn chứ không phải làm điều Chúa muốn.” Có bao giờ bạn suy nghĩ hoặc tự nhủ như thế chăng? Bạn có biết những ý tưởng loại ấy từ đâu mà có không?
Một ngày nọ, Lu-xi-phe, một thiên sứ đặc biệt của Đức Chúa Trời, đã có ý tưởng đó. Thế là Lu-xi-phe quyết định phải trở nên giống như Đức Chúa Trời. Lu-xi-phe tự nhủ: “Ta… sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao” (EsIs 14:12-14). Bạn có nghe Lu-xi-phe nói “Ta sẽ…, ta sẽ..” chăng? Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể nói một cách đầy thẩm quyền như thế, vì chỉ có Ngài làm được mọi sự.
Điều gì khiến Lu-xi-phe nổi loạn chống nghịch lại Đấng đã tạo dựng ra mình? Đấy chính là tánh kiêu ngạo. Kiêu ngạo tức tự cho mình giỏi một cách quá đáng. Lu-xi-phe nghĩ rằng nó chẳng kém gì Đức Chúa Trời. Chính tội kiêu ngạo đã phân rẽ Lu-xi-phe khỏi Đức Chúa Trời. Khi Lu-xi-phe nổi loạn, Đức Chúa Trời đã đuổi Lu-xi-phe khỏi sự hiện diện của Ngài. Lu-xi-phe và đồng đảng phải rời khỏi thiên đàng. Ngày nay, Lu-xi-phe được chúng ta gọi bằng một tên khác: Sa-tan hoặc ma quỷ. Đó là kẻ thù của Đức Chúa Trời, cũng là kẻ thù của bạn.
Kinh Thánh chép: “… Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo …” (IPhi 1Pr 5:5). Vì vậy, đừng để sự kiêu ngạo điều khiển bạn và phân rẽ bạn khỏi Chúa. Phải nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng bạn. Hãy thờ phượng và vâng lời chỉ một mình Ngài.
Bạn có thể làm gì để tánh kiêu ngạo không cai trị đời sống bạn?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài là Đấng đã tạo dựng nên con. Xin giúp con luôn dè chừng tánh kiêu ngạo để con không chống nghịch Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 94:
Vì sao Sa-tan lại là kẻ thù của bạn?
“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” IPhi 1Pr 5:8
Từ “kẻ thù ” nghĩa là gì? Kẻ thù là người ghét chúng ta và muốn hại chúng ta. Sa-tan ghét Đức Chúa Trời và muốn làm hại Ngài. Vì bạn là con Chúa nên Sa-tan cũng ghét bạn và cũng muốn hại bạn. Sa-tan muốn huỷphá mọi điều gì thuộc về Đức Chúa Trời.
Sa-tan tỏ ra thù ghét bạn bằng nhiều cách. Nó nói dối với bạn. Kinh Thánh cho biết nó là “cha của sự nói dối” (GiGa 8:44). Nó tìm cách dụ bạn là những việc sai quấy để làm buồn lòng Chúa. Nó cố gắng xui khiến bạn phạm tội nghịch cùng Chúa. Câu gốc hôm nay cho chúng ta biết gì về Sa-tan? Nó là kẻ thù của bạn; nó đi rình mò chung quanh giống như một con sư tử để tìm cách ăn nuốt (tức hủy diệt) người ta.
Thế Sa-tan có luôn luôn tìm được người để huỷ diệt không? Có phải lúc nào nó cũng thành công không? Không! Bạn có thể thoát khỏi nanh vuốt của Sa-tan và chống lại sự tấn công của nó. Khi bạn vâng lời Chúa thì Sa-tan sẽ thua. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn có Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống trong lòng. Đức Chúa Trời quyền năng hơn Sa-tan gấp bội. Khi bạn để Đức Thánh Linh kiểm soát đời sống mình thì bạn sẽ vâng lời Chúa và làm điều phải. Nhưng bạn cũng cần cảnh giác: hãy chú ý nghe lời Chúa và dè chừng sự tấn công của Sa-tan.
Kể ra hai điều bạn có thể làm để giữ mình khỏi sự tấn công của Sa-tan.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài đã yêu thương con. Xin giúp con biết nghe Ngài và cảnh giác sự tấn công của Sa-tan. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 95:
Một số mưu chước của Sa-tan
“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” IPhi 1Pr 5:8
“Nè Danh,” An nói. “Mày chỉ cần canh chừng người bán hàng cho tao. Mày không cần phải lấy thứ nào cả. Tao sẽ làm chuyện ấy. Mày chỉ canh chừng thôi. Nếu mày muốn tình bạn của tao với mày tiếp tục thì mày phải giúp tao.” Thật ra An đâu có quan tâm gì đến tình bạn. Nó chỉ muốn dụ Danh tiếp tay với nó làm điều sai quấy.
Sa-tan không muốn bạn yêu mến Chúa và vâng lời Ngài. Nó luôn tìm cách dụ bạn làm điều sai quấy. Một trong những mưu chước của nó là bảo rằng sẽ không ai chơi với bạn nữa nếu bạn không uống rượu hoặc sử dụng ma tuý. Một mưu chước khác của nó là xui khiến bạn ham muốn hết thứ này đến thứ khác, đến nỗi bạn sẵn sàng làm những điều sai quấy để có các thứ mình muốn. Có khi nào bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời không có thật chăng? Có khi nào bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thật yêu thương bạn chăng? Đó chính là những lời nói dối mà Sa-tan gieo vào đầu óc của bạn.
Sa-tan luôn muốn dụ bạn đừng tin rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để đền tội cho mình. Sa-tan không muốn bạn biết về tình yêu của Chúa đối với bạn. Nó muốn bạn tin rằng bạn có thể tự lo liệu cho mình và không cần đến Chúa. Hãy coi chừng các mưu chước của Sa-tan. Phải nhớ rằng nó là một kẻ nói dối.
Bạn có thể nhớ lại một mưu chước mà Sa-tan đã dùng để đánh lừa bạn chăng?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con nhận ra những mưu chước của Sa-tan. Xin giúp con tin nơi lời của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 96:
Sa-tan có quyền năng như Chúa không?
“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” IPhi 1Pr 5:8
Sa-tan có năng lực rất lớn. Nó mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng theo bạn thì giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan ai mạnh hơn? Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới. Đức Chúa Trời cũng tạo dựng nên con người chúng ta. Ngài đã khiến Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại. Sa-tan không thể làm những việc như thế. Đức Chúa Trời quyền năng hơn Sa-tan nhiều.
Tuy nhiên, Sa-tan cũng có ít nhiều quyền năng. Các cuộc tấn công của nó đối với con dân Chúa rất khinh khủng và khó chống chọi lại, nhưng Sa-tan không quyền năng như Chúa. Sa-tan đã sử dụng mọi cách để ngăn cản Chúa Giê-xu đền tội cho chúng ta.
Có thể nó nghĩ rằng nó đã thắng khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá và bị chôn trong mồ. Nhưng vào ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu sống lại. Đức Chúa Trời luôn luôn thắng hơn Sa-tan.
Đức Chúa Trời luôn nắm toàn quyền. Ngài là Đấng cai trị tối cao, và lúc nào Ngài cũng kiểm soát được tình hình. Ngài tối cao hơn tất cả và cai trị trên mọi sự; Ngài là Đấng toàn năng. Ngài có thể nghe và đáp lời cầu nguyện của bạn. Chỉ có Ngài có quyền tha tội cho bạn và khiến bạn trở nên con Ngài. Ngài cũng nắm quyền trên Sa-tan nữa. Trong tương lai, Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt Sa-tan bằng cách quăng nó cùng đồng đảng của nó vào hồ lửa đời đời.
Ghi ra ba điều chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài quyền năng hơn Sa-tan. Con cũng cám ơn Ngài về tình yêu của Ngài dành cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 97:
Vì sao Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan cám dỗ bạn?
“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” IPhi 1Pr 5:8
Thử nghĩ đến người bạn thân nhất của bạn. Bạn yêu mến bạn ấy vì cớ bạn bị ép buộc hoặc bạn muốn như thế? Tình yêu thương là điều mà chúng ta muốn ban tặng.
Đức Chúa Trời đã chọn yêu thương bạn và Ngài cũng muốn bạn tự nguyện yêu thương Ngài. Khi Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan cám dỗ bạn (xúi giục bạn không vâng lời Chúa ) tức là Ngài cho bạn chọn lựa yêu thương ai và phục vụ ai. Đức Chúa Trời muốn bạn vâng lời Ngài vì cớ bạn yêu thương Ngài.
Một trong những cách bạn tỏ ra vâng lời Chúa là nói “không” khi ma quỷ cám dỗ bạn làm điều sai quấy. Bạn không thể một mình chống lại ma quỷ, bạn cần phải nhờ Chúa giúp đỡ. Đây cũng là một lý do nữa khiến Chúa cho phép bạn bị cám dỗ. Ngài muốn bạn học tập nhờ cậy Ngài để có năng lực chống lại ma quỷ. Kinh Thánh chép: “Chúa giúp đỡ tôi…” (HeDt 13:6). Bạn có thể xin Chúa giúp bạn thắng hơn các cám dỗ của Sa-tan.
Khi bạn xin Chúa giúp đỡ và vâng lời Ngài, thì bạn sẽ biết Chúa rõ hơn. Càng biết rõ Chúa bao nhiêu thì bạn có thể yêu mến Chúa bấy nhiêu. Đức Chúa Trời muốn bạn tự nguyện yêu thương Ngài. Bạn có bằng lòng không?
Nêu ra hai lý do khiến Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan cám dỗ bạn.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con chống lại sự cám dỗ của Sa-tan. Con xin vâng lời Chúa để tỏ ra con yêu thương Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 98:
Bạn có thể thật thắng hơn Sa-tan không?
“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” IPhi 1Pr 5:8
Nếu một mình bạn phải đối phó với một kẻ thù rất mạnh sức, bạn có hy vọng thắng kẻ thù đó chăng? Tuy nhiên, cũng một kẻ thù đó, nhưng có một người khoẻ nhất thế giới giúp đỡ bạn, thì bạn thắng dễ dàng. Phải không?
Kinh Thánh ghi chép về một người sống cách đây đã lâu, tên là Ê-li. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời bảo ông Ê-li làm một việc rất mạo hiểm. Ngài bảo ông đi gặp vua và báo cho vua biết Ngài sẽ hình phạt cả nước vì mọi người dân đang phạm tội trọng. Họ đang hầu việc ma quỷ chứ không phải Đức Chúa Trời. Nhà vua nổi giận và tìm cách giết chết ông Ê-li, nhưng ông Ê-li chạy thoát được. Ông Ê-li vẫn tiếp tục sống phục vụ Chúa. Nhờ đâu ông Ê-li có thể hành động như thế? Điều gì giúp ông đắc thắng? Ông không có quyền lực siêu phàm nào. Kinh Thánh cho biết ông cũng giống như bạn và tôi đây. Ông thắng được vì có Đức Chúa Trời giúp đỡ ông. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Ngài cũng giúp đỡ bạn. Sa-tan không thể cự địch lại Chúa Giê-xu. Kinh Thánh chép: “… Đấng ở trong các con (Chúa Giê-xu) là lớn hơn kẻ ở trong thế gian (Sa-tan)” (IGi1Ga 4:4). Có Chúa Giê-xu giúp đỡ, bạn sẽ đắc thắng.
Nhờ đâu ông Ê-li có thể đắc thắng?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì nhờ Chúa Giê-xu, con có thể thắng hơn Sa-tan. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 99:
Chiến thuật của Đức Chúa Trời dành cho bạn
“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” IPhi 1Pr 5:8
Binh lính cần có một chiến thuật tác chiến để họ có thể đánh trận hữu hiệu nhất. Cũng vậy, Đức Chúa Trời có một chiến thuật dành cho bạn. Mỗi ngày bạn đều phải đánh trận vì Sa-tan tấn công bạn. Đây là một cuộc chiến mà bạn có thể thắng vì bạn có Đấng lớn nhất và mạnh nhất giúp đỡ mình, tức Đức Chúa Trời. Nếu bạn tuân theo kế hoạch tác chiến của Ngài thì bạn sẽ chiến thắng. Kế hoạch đó có 4 bước:
(1) Hãy tin Chúa Giê-xu đã chết vì tội của bạn.
(2) Hãy nhớ bạn không cần phải phạm tội. Đức Chúa Trời cho biết nếu bạn vâng lời Ngài và không nghe theo ma quỷ, thì nó sẽ phải tránh xa bạn (Gia-cơ ).
(3) Hãy vâng lời Đức Chúa Trời. Tội lỗi làm buồn lòng Đức Chúa Trời và làm Ngài không nghe lời cầu nguyện của bạn. Nếu bạn lỡ phạm tội thì bạn cần xưng tội với Đức Chúa Trời.
(4) Hãy cám ơn Chúa vì Ngài giúp bạn thắng hơn Sa-tan. Kinh Thánh chép: “Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế chúng ta” (ICor1Cr 15:57).
Đức Chúa Trời ban cho bạn một bộ binh giáp để bảo vệ bạn trong cuộc chiến chống ma quỷ. Bộ binh giáp này được gọi là giáp trụ của Đức Chúa Trời. Mắt trần không thể nhìn thấy bộ giáp trụ này. Nhưng nó bảo vệ bạn chống lại Sa-tan. Nếu bạn sử dụng đúng cách, thì Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn đắc thắng mọi trận chiến. Bạn sẽ học biết thêm về bộ giáp trụ này trong những ngày tới.
Hãy kể ra bốn điều bạn có thể làm để thắng các cuộc tấn công của Sa-tan.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài luôn giúp đỡ con. Xin giúp con nhớ phải làm gì để thắng hơn ma quỷ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.