top of page

Ngày 152-158

“Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Mac Mc 16:15

Ngày 152-158

Ngày 152:

Thế nào là làm chứng? 


“Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Mac Mc 16:15


Có bao giờ bạn nhìn thấy một người làm chứng hoặc một nhân chứng trước toà chưa? Một nhân chứng có bổn phận tỏ cho quan toà và bồi thẩm đoàn biết những điều mình biết là đúng. Cũng vậy, một nhân chứng Cơ-đốc có bổn phận tỏ cho mọi người biết sự thật về Chúa Giê-xu. Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì bạn có thể làm nhân chứng về Ngài. Bạn có thể nói cho người khác biết phải tin cậy Ngài như thế nào.

Dung nói cho Bình, bạn của mình, biết Đức Chúa Trời yêu bạn ấy như thế nào. Cô nói cho Bình biết Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian chịu chết trên cây thập tự vì tội của bạn ấy, rồi Ngài đã sống lại như thế nào. Thế là ngày hôm ấy, Bình đã thực hiện một quyết định quan trọng. Bình cầu nguyện xin Chúa Giê-xu tha tội cho mình và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa.

Dung là một chứng nhân biết rõ lẽ thật trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (GiGa 14:6). Dung muốn mọi người được biết chân lý, tức lẽ thật, về Chúa Giê-xu.

Bạn cũng có thể làm chứng về Chúa nữa. Trước hết, bạn phải chắc rằng mình đã tin nhận Giê-xu làm Cứu Chúa, Đấng cứu bạn ra khỏi tội. Sau đó, bạn có thể nói cho người khác biết Ngài là ai và Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội của họ như thế nào. Hãy thúc giục họ tin cậy Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình giống như bạn.

Khi làm chứng về Chúa Giê-xu, bạn cần nói cho người khác biết những gì? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con làm một chứng nhân thật về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 153:

Vì sao bạn phải làm chứng? 


“Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Mac Mc 16:15


Giả sử cha hoặc mẹ của bạn phải đi xa một thời gian. Bạn có ghi nhớ những lời cuối cùng mà cha mẹ căn dặn bạn không? Nếu cha mẹ bảo bạn làm một vài việc quan trọng, thì bạn có vâng lời không?

Ngay trước khi Con của Đức Chúa Trời trở về trời, Ngài nói những lời cuối cùng với các môn-đệ của mình. Những lời ấy là một mạng lệnh. Ngài bảo: “Hãy đi khắp thế gian giảng (rao báo) Tin Lành (về sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu) cho mọi người” (Mac Mc 16:15). Chúa Giê-xu bảo họ nói cho mọi người biết về Ngài. Bạn có nghĩ rằng họ vâng lời Ngài không? Dĩ nhiên là có! Họ vâng lời vì Ngài đã giao trách nhiệm cho họ. Nhưng họ cũng vâng lời Ngài vì cớ họ yêu kính Ngài.

Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, thì Ngài cũng giao trách nhiệm ấy cho bạn. Khi bạn nói về Chúa Giê-xu, tức là bạn làm chứng nhân về Ngài. Chúa Giê-xu muốn bạn tỏ cho càng nhiều người càng tốt những việc mà Ngài đã làm cho bạn. Vì sao bạn phải làm chứng? Vì Đức Chúa Trời đã truyền mạng lệnh ấy. Một lý do nữa là vì bạn yêu kính Chúa Giê-xu và muốn vâng lời Ngài. Chúa Giê-xu muốn bạn nói về Ngài. Bạn có muốn vâng theo mạng lệnh của Ngài không? Bạn có sẵn lòng làm chứng nhân về Ngài vì cớ yêu kính Ngài không?

Hai lý do khiến bạn cần phải làm chứng nhân về Chúa. Đó là lý do nào? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con yêu kính Ngài. Con muốn vâng lời Ngài mỗi ngày. Con xin vâng theo mạng lệnh của Ngài nói cho người khác biết về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 154:

Bạn nói gì khi làm chứng về Chúa? 


“Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Mac Mc 16:15


Bạn muốn làm chứng về Chúa Giê-xu cho bạn bè của bạn. Nhưng bạn không biết nên nói gì, phải không? Bạn có thể bắt đầu bằng cách nói về Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Tạo Hóa, đã tạo dựng nên con người chúng ta thật đặc biệt. Ngài rất trọn vẹn, và cũng rất mực yêu thương chúng ta.

Rồi bạn nói về tội lỗi. Chúng ta phạm tội khi không vâng lời Chúa. Kinh Thánh chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội...” (RoRm 3:23). Hết thảy chúng ta đều sinh ra với một khuynh hướng muốn phạm tội. Tội lỗi phân cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời. Trong tương lai, những ai sống tách biệt khỏi Chúa sẽ bị hình phạt đời đời trong một chốn đau đớn gọi là hoả ngục. Kế đến, bạn nói về Chúa Giê-xu, Con một của Đức Chúa Trời. Hãy nói cho bạn biết rằng Chúa Giê-xu là Đấng vô tội, nhưng Ngài đã chịu chết trên thập tự giá để chịu hình phạt vì tội lỗi thế cho chúng ta. Ngài bị chôn trong mộ, nhưng ba ngày sau, Ngài đã sống lại. Hãy cho họ biết nếu tin nhận Chúa Giê-xu, họ không phải chịu hình phạt vì tội lỗi của họ. Sau đó, bạn hỏi: “Bạn có muốn tin Chúa Giê-xu ngay không?”

Trước khi bạn nói cho người khác biết phải tin Chúa Giê-xu, thì chính bạn phải chắc chắn rằng bạn đã tin Ngài. 

Bạn có thể nói cho bạn bè về Đức Chúa Trời, về tội lỗi, và về Chúa Giê-xu như thế nào? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con nói về Tin Lành cứu rỗi - về tình yêu thương, sự chết đền tội và sự sống lại của Ngài - cho bạn bè của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 155:

Nếu bạn ngại làm chứng thì sao? 


“Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Mac Mc 16:15


Kinh Thánh có thuật lại chuyện Đức Chúa Trời giao trách nhiệm đặc biệt cho lãnh tụ dân I-xơ-ra-ên là ông Môi-se. Trách nhiệm này là phải truyền đạt thông điệp của Ngài lại cho các vị trưởng lão người I-xơ-ra-ên và cho vua Ai-cập là Pha-ra-ôn. Nhưng ông Môi-se thưa với Chúa: “Nhưng nếu họ không chịu nghe tôi hoặc không tin tôi thì sao?” (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1;).

Có khi nào bạn cảm thấy như ông Môi-se chưa? Đức Chúa Trời giao cho bạn một trách nhiệm, đó là truyền lại thông điệp của Ngài cho mọi người. Nói cách khác, bạn phải làm một chứng nhân về Ngài. Có thể giống như ông Môi-se, bạn nói: “Con sợ con nói không đúng,” hoặc “Con sợ người ta không chịu nghe con,” hoặc “Con sợ bạn bè chê cười con.” Đức Chúa Trời phán với ông Môi-se: “Ai tạo miệng loài người ra? ... Có phải Ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy, bây giờ hãy đi; ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói” (Xuất Ê-díp-tô Ký 4: 11-12).

Đức Chúa Trời cũng hứa như thế với bạn. Ngài là Đấng đã tạo dựng ra bạn. Ngài sẽ ở cùng bạn. Ngài sẽ ban cho bạn những lời phải nói. Bạn không cần phải sợ. Cầu xin Chúa giúp bạn làm một chứng nhân tốt về Ngài.

Bạn có thể làm gì nếu bạn ngại làm chứng về Chúa? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, khi con ngại làm chứng, xin giúp con nhớ lại những lời hứa của Ngài và ban cho con lòng can đảm để nói cho người khác biết về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 156:

Làm sao bạn có thể làm chứng qua đời sống của mình? 


“Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Mac Mc 16:15 


Mai dễ nổi giận, và cô thường nói năng rất khó nghe. Đôi khi cô nói những lời không đẹp. Đôi khi cô nói những chuyện không xứng đáng, hoặc đối đáp xẳng xớm với cha mẹ của mình.

Một ngày nọ, Mai được nghe làm chứng về Chúa, cô quyết định tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Rồi Mai cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, khi con bị cám dỗ phạm tội trong lời nói của mình, thì xin Ngài nhắc con nhớ những điều Ngài đã làm cho con trên cây thập tự.”

Đức Chúa Trời đã giúp Mai kiểm soát được tính nóng nảy lẫn lời nói. Chẳng bao lâu, các bạn ở trường bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong đời sống của cô. Có hai người bạn đến hỏi thăm vì sao Mai lại đổi khác như vậy. Thế là Mai có cơ hội nói về Chúa Giê-xu cho hai người bạn ấy. Như vậy, Mai đang làm chứng, không chỉ bằng lời nói, mà cũng bằng đời sống đã được đổi mới của mình.

Bạn cũng có thể làm chứng bằng đời sống của bạn nữa. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, người khác phải thấy sự đổi mới trong bạn. Bạn hãy xin Chúa giúp thay đổi những điều nào cần thay đổi. Đức Thánh Linh, Đấng đang sống trong bạn, có thể giúp bạn chừa bỏ những lời xấu mà bạn thường nói. Ngài có thể giúp bạn cư xử cao thượng thay vì nhỏ mọn. Khi người khác thấy đời sống bạn được đổi mới, họ sẽ muốn biết tại sao. Lúc ấy, bạn có thể làm chứng về Chúa cho họ!

Một số điều xấu nào trong bạn có thể ngăn trở bạn làm chứng tốt về Chúa? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin Ngài giúp con có thể làm chứng về Ngài bằng lời nói lẫn đời sống của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 157:

Bạn có thể làm chứng cho ai? 


“Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Mac Mc 16:15


Bạn có đọc câu gốc ở đầu trang này không? Câu ấy cho biết chúng ta cần làm chứng về Chúa Giê-xu cho mọi người. Đức Chúa Trời đã đặt bạn tại một vị trí đặc biệt trong thế giới của Ngài. Ngài muốn bạn làm một chứng nhân về Ngài ngay bây giờ - ngay tại nơi bạn đang sống.

Bạn hãy nghĩ đến những người chung quanh chưa biết Chúa Giê-xu. Có thể là mấy người bạn học của bạn hoặc các bạn trong xóm. Cũng có thể là các anh, chị trong nhà, hoặc ông bà của bạn. Thậm chí ngay cả cha hoặc mẹ của bạn cũng cần nghe về Chúa Giê-xu,  nếu họ chưa tin Ngài.

Bạn có biết rằng có thể Đức Chúa Trời muốn bạn là người nói về Ngài cho họ chăng? Có thể Chúa cũng muốn bạn làm chứng cho một người đã từng xử tệ với bạn. Điều ấy không dễ tí nào, phải không?

Đức Chúa Trời không hứa rằng làm chứng về Ngài sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng Ngài luôn ở cùng bạn. Ngài hứa rằng Ngài sẽ giúp bạn biết phải nói những gì. Đức Chúa Trời đã đưa một số người đến với bạn, để bạn nói về Ngài cho họ. Ngài muốn giúp bạn làm chứng cho những người mà bạn gặp hằng ngày.

Hãy kể ra ba người mà bạn có thể làm chứng về Chúa cho họ. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cầu nguyện cho ba người mà con vừa kể tên ở trên. Xin giúp con can đảm và biết phải nói những gì về Ngài cho họ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 158:

Bạn có thể làm chứng ở đâu? 


“Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Mac Mc 16:15


Vinh rất ghét đi xe buýt của nhà trường vì An cũng đi trên chiếc xe ấy. An là đứa hay bắt nạt kẻ khác. Nó luôn luôn gây sự, nhất là đối với Vinh. Vinh có nói cho mẹ biết chuyện này và mẹ cậu nói là nên cầu nguyện về vấn đề này.

Sau đó, mẹ của Vinh hỏi cậu muốn có một lớp học Kinh Thánh tại nhà không. Vinh tỏ ra rất thích thú với ý tưởng này. Thế là mẹ Vinh gợi ý cậu mời An đến học. Bà bảo Vinh cầu nguyện xin Chúa tỏ cho biết cậu phải mời An như thế nào. Vinh cầu nguyện. Cậu biết Đức Chúa Trời muốn cậu làm gì. Cậu xin Chúa ban cho mình can đảm để làm chứng cho An trên xe buýt.

Thế là một hôm, Đức Chúa Trời ban cho Vinh sự can đảm ấy. Vinh tỏ cho An biết cậu đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Rồi cậu mời An đến học Kinh Thánh. Trong buổi học đầu tiên, bạn biết ai đã đến dự không? An đấy! Ngày hôm ấy, An tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.

Bạn cũng có thể làm chứng về Chúa trên đường đi học, giống như Vinh vậy. Bạn cũng có thể chia sẻ Tin Lành cho bạn bè trong giờ chơi. Bạn cũng có thể làm chứng về Chúa ngay tại khu xóm của mình. Bạn thấy mình còn có thể làm chứng nơi nào khác nữa chăng?

Ghi ra ba nơi mà bạn có thể làm chứng về Chúa. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con biết phải làm chứng về Ngài ở những nơi nào, rồi sau đó, xin giúp con làm chứng tại nơi đó. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.


bottom of page