top of page

Ngày 159-166

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” GiGa 1:12

Ngày 159-166

Ngày 159:

Thánh-đồ trong Kinh Thánh có làm chứng cho người khác không? 


“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” GiGa 1:12


Bạn trả lời mấy câu hỏi này nhé: Trong Kinh Thánh có những nhân vật nào làm chứng? Họ làm chứng thế nào? Họ làm chứng ở đâu?

Những ai trong Kinh Thánh đã làm chứng? Đức Chúa Trời sử dụng những con người cũng bình thường giống như bạn vậy. Ngài dùng một bé gái giúp việc nhà để nói với chủ về Ngài. Có lẽ cô bé này còn là thiếu nhi hoặc thiếu niên. Thật là đáng khích lệ! Đức Chúa Trời cũng sẽ dùng bạn, nếu bạn sẵn lòng. Kinh Thánh cũng kể cho chúng ta về vài người khác làm chứng về Chúa, như một anh mù, một vài môn-đệ của Chúa Giê-xu, kể cả hai tù nhân trong ngục tù nữa.

Những nhân vật trong Kinh Thánh đã làm chứng thế nào? Có thể bạn nghĩ rằng họ ăn nói rất trau chuốt, văn hoa. Nhưng không, họ chỉ nói những điều mà họ biết về Chúa Giê-xu. Một người tên là Phao-lô nói rằng: “Hãy tin Chúa Giê-xu thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu rỗi” (Công Cv 16:31). Bạn hãy xin Chúa giúp bạn biết phải nói gì khi chia sẻ cho người khác những điều bạn biết về Ngài.

Họ đã làm chứng ở đâu? Họ đã làm chứng bất cứ nơi nào mà Đức Chúa Trời đặt để họ. Có người thì làm chứng ngay trong xứ của mình. Nhưng cũng có người làm chứng ở nước ngoài. Có người thì làm chứng trong đồng vắng, Có người làm chứng ngay trong tù. Đức Chúa Trời đã đặt bạn ở đâu để bạn có thể làm chứng về Ngài?

Bạn có hiểu vì sao Đức Chúa Trời lại dùng những người như bạn để làm chứng về Ngài không? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Con cám ơn Chúa vì Ngài bằng lòng sử dụng con để làm chứng về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 160:

Cần làm chứng cho những người có thẩm quyền trên bạn không? 


“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” GiGa 1:12


Trong sách 2 Các-vua chương 5, Kinh Thánh kể về một vị tướng tên Na-a-man. Ông này mắc một chứng bệnh kinh khủng mà không ai có thể chữa được. Hơn nữa, ông cũng không biết Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật.

Đất nước của viên tướng này đang chiến tranh với một nước khác. Một bé gái bị bắt và bị đưa về nhà viên tướng để làm đầy tớ. Cô bé này biết Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Cô bé biết về chứng bệnh của tướng Na-a-man, và cũng biết rằng Đức Chúa Trời có thể chữa bệnh cho ông.

Cô bé dạn dĩ làm chứng cho vợ của ông Na-a-man. Cô bé lễ phép nhắc đến một tiên tri của Đức Chúa Trời tên là Ê-li-sê. Cô bé biết ông Ê-li-sê có thể giúp ông Na-a-man biết phải làm gì để được Chúa chữa bệnh. Ông Na-a-man đến gặp ông Ê-li-sê và vị tiên tri chỉ cho ông phương pháp để được lành bệnh. Ông Na-a-man làm theo lời chỉ dẫn của ông Ê-li-sê, và Đức Chúa Trời chữa bệnh cho ông! Ông Na-a-man liền tin Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật.

Cô bé hẳn phải cả gan lắm mới dám làm chứng cho một người có quyền trên mình! Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho cô sự can đảm. Ai có quyền trên bạn đang cần nghe về Chúa Giê-xu? Có thể đó là cha mẹ hoặc thầy, cô giáo hoặc chủ của bạn. Bạn nên lễ phép khi làm chứng về Chúa Giê-xu cho họ. Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn lòng can đảm!

Làm thế nào bạn đủ can đảm để làm chứng cho những người có quyền trên bạn? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, nguyện lời nói và việc làm của con là một lời chứng thích hợp cho những người có quyền trên con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 161:

Phải chăng Đức Chúa Trời khiến có người sẵn sàng nghe bạn làm chứng? 


“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” GiGa 1:12


Ông Phi-líp yêu kính Chúa và đã làm chứng cho người khác về Ngài. Kinh Thánh kể lại một ngày kia có một thiên sứ truyền cho ông Phi-líp đi đến một con đường trong vùng sa mạc, và ông Phi-líp đã vâng lời.

Khi đến con đường đó ông Phi-líp thấy người Ê-thi-ô-pi đang đi đường về nước. Ông là một nhân vật quan trọng tại nước Ê-thi-ô-pi. Ông là quan thống đốc ngân khố cho nữ hoàng. Vị quan này muốn thờ phượng Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời muốn ông Phi-líp đến gặp vị quan Ê-thi-ô-pi trên con đường sa mạc ấy. Ông Phi-líp nghe vị quan đọc Lời Đức Chúa Trời. Ông đang đọc những lời hứa trong Cựu-ước về Chúa Giê-xu. Ông Phi-líp hỏi ông có hiểu những lời đó không.

Vị quan trả lời: “Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thể nào tôi hiểu được” (Công Cv 8:31).

Ông Phi-líp liền giải thích cho ông biết Chúa Giê-xu là ai. Ông Phi-líp thuật lại Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự thế nào và đã sống lại ra sao. Hôm đó, vị quan Ê-thi-ô-pi này đã tin Chúa Giê-xu. Ông Phi-líp là một nhân chứng đáng tin cậy. Ông đã vâng lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn người bằng lòng nghe ông làm chứng.

Đức Chúa Trời cũng sắp đặt để có người bằng lòng nghe bạn làm chứng. Có thể đó là một người trong gia đình. Có thể đó là một người bạn. Cũng có thể đó là một người bạn chưa từng gặp. Bạn có sẵn lòng đi đến nơi Đức Chúa Trời muốn bạn đến để làm chứng về Ngài không?

Theo bạn, có người nào có thể sẵn sàng nghe bạn làm chứng? Thử ghi ra vài người: 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con xin sẵn sàng làm chứng về Ngài cho người đang cần biết về Ngài. Xin Chúa dẫn dắt con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 162:

Bạn có thể làm chứng như thế nào trong lúc khó khăn? 


“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” GiGa 1:12


“Bỏ tù họ đi, bỏ tù họ đi.” Đây có thể là tiếng hò hét của đám đông nổi giận phản đối ông Phao-lô và ông Si-la. Thế là các quan chức ra lệnh đánh đòn hai ông. Rồi với các vết thương rướm máu trên lưng, họ bị nhốt vào ngục. Trong một hoàn cảnh như thế, rất dễ để Phao-lô và Si-la lằm bằm, càu nhàu; nhưhg họ không làm như thế.

Kinh Thánh cho biết hai ông khởi sự cầu nguyện và hát ca tụng Đức Chúa Trời. Các tù nhân khác trong ngục cùng với người cai ngục đều nghe thấy. Đấy là cách ông Phao-lô và ông Si-la làm chứng cho những người chung quanh trong hoàn cảnh khó khăn. Lúc ấy là vào nửa đêm. Thình lình, một trận động đất mở tung cửa ngục. Người cai ngục e rằng tù nhân đã trốn hết, nên định tự tử. Nhưng ông Phao-lô đã can ngăn ông. Viên cai ngục hỏi: “Tôi phải làm chi để được cứu?” Ông Phao-lô và ông Si-la làm chứng cho ông; thế là đêm đó, ông và cả gia đình đều tin Chúa Giê-xu (Công Cv 16:25-31).

Phải chăng bạn đang sống trong một hoàn cảnh khó khăn? Hãy nhớ rằng ông Phao-lô và ông Si-la cũng từng gặp khó khăn. Nhưng họ cầu nguyện và ca tụng Đức Chúa Trời. Thái độ đúng đắn của họ là lời làm chứng cho những người chung quanh. Còn bạn có thái độ thế nào? Bạn có để Đức Chúa Trời sử dụng để làm chứng trong lúc gặp khó khăn không?

Đức Chúa Trời có thể dùng bạn để làm chứng về Ngài như thế nào trong lúc khó khăn? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con có thái độ đúng, để con có thể làm một chứng nhân tốt về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 163:

Bạn có cần phải làm chứng cho anh chị em của bạn không? 


“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” GiGa 1:12


Bình có bốn anh em trai và hai người chị. Gia đình cậu không tin Chúa. Một ngày nọ, một người bạn mời Bình đi học Kinh Thánh ở lớp thiếu nhi. Tại đó, Bình được nghe về Chúa Giê-xu và Bình đã tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình.

Tuần sau đó, cô giáo kể cho các bạn trong lớp câu chuyện của một người trong Kinh Thánh tên là Anh-rê. Ông Anh-rê tin rằng Giê-xu là Đấng Cứu thế mà Đức Chúa Trời đã hứa ban. Ông muốn anh của mình là Phi-e-rơ cũng biết Ngài nữa. Thế là ông Anh-rê đã dẫn ông Phi-e-rơ đến với Chúa Giê-xu. Rồi cô giáo kết luận rằng ông Anh-rê là một chứng nhân.

Bình muốn được giống như ông Anh-rê. Bình nghĩ về các anh chị em của mình. Chúa nhật tiếp sau đó, Bình đã dẫn cả bốn anh em trai của mình đến nhà thờ. Bình muốn họ cũng được nghe về Chúa Giê-xu. Rồi tuần kế tiếp, Bình lại dắt hai chị của mình đến lớp học Kinh Thánh!

Ông Anh-rê là một chứng nhân. Bình cũng là một chứng nhân. Còn bạn thì sao? Bạn có anh, chị, hoặc em nào chưa nghe về Chúa Giê-xu không? Mặc dầu đôi khi khó mà làm chứng cho người trong gia đình, nhưng Đức Chúa Trời có thể giúp bạn làm việc ấy. Có thể gần chỗ bạn ở không có nhà thờ, nhưng bạn có thể nói cho các anh, chị hoặc em của mình nghe những việc Chúa Giê-xu đã làm cho bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn làm chứng nhân cho Ngài.

Bạn có thể làm chứng cho anh, chị hoặc em của mình bằng cách nào? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con làm chứng về Ngài như ông Anh-rê. Xin dẫn dắt con làm chứng cho anh/chị/em của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 164:

Bạn mở đầu lời làm chứng như thế nào? 


“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” GiGa 1:12


Vào thời của Chúa Giê-xu, người ta phải kéo nước từ dưới giếng lên để dùng. Kinh Thánh có kể lại câu chuyện một người phụ nữ Sa-ma-ri đến kéo nước bên giếng. Chúa Giê-xu đến gợi chuyện với bà. Ngài xin bà cho uống nước. Hai người nói chuyện về “nước sống.” Ngài cho bà biết Ngài chính là “nước sống,” và là Đấng có thể tha tội cho bà (GiGa 4:7-15).

Chúng ta có thể học được gì nơi cách làm chứng của Chúa Giê-xu? Chúng ta phải tìm mọi dịp tiện để làm chứng cho người khác. Ngài cũng sử dụng vấn đề mà người phụ nữ này đang quan tâm để bắt đầu nói cho bà về những vấn đề thuộc linh. Bạn cũng có thể làm tương tự. Có thể một người bạn cùng lớp với bạn đang gặp chuyện buồn trong gia đình. Bạn nên chú tâm lắng nghe vấn đề của bạn đó, rồi khi thấy thuận tiện, bạn có thể nói cho bạn đó biết rằng Chúa Giê-xu yêu thương và quan tâm đến bạn ấy.

Cũng có thể một bạn khác xúi bạn làm một điều gì đó sai quấy, chẳng hạn như ăn cắp vặt ở siêu thị hoặc đi xem phim bậy bạ. Đấy cũng là một cơ hội làm chứng. Bạn có thể giải thích cho bạn đó tại sao mình không làm như thế được. Sau đó, hãy làm chứng về Chúa Giê-xu cho bạn đó. Mỗi ngày, Đức Chúa Trời đều cho bạn những cơ hội làm chứng. Đừng bỏ qua những cơ hội đó.

Hãy ghi ra một cơ hội thường ngày mà bạn có thể sử dụng để nói cho người khác biết về Chúa Giê-xu. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài về những cơ hội mà Ngài ban cho con để làm chứng cho người khác về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 165:

Có cần biết nhiều mới có thể làm chứng không? 


“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” GiGa 1:12


Kinh Thánh có kể về một người bị mù từ lúc sơ sinh. Khi Chúa Giê-xu đi qua, Ngài đã cúi xuống trộn nước miếng với một ít đất sét. Với bùn đất sét ấy, Ngài áp vào mắt của anh mù. Sau đó, Ngài bảo anh mù đi rửa mắt. Anh mù vâng lời đi rửa ngay, và khi quay trở lại thì anh đã nhìn thấy rõ.

Các lãnh đạo tôn giáo, cũng mang danh là người Pha-ri-si, không hài lòng về những việc vừa diễn ra. Họ thậm chí kết luận Chúa Giê-xu là người có tội vì Ngài đã chữa lành cho anh mù vào ngày Sa-bát (ngày yên nghỉ). Anh mù nói với họ: “Tôi không biết Ngài có phải là người có tội hay không. Tôi chỉ biết một điều: đó là trước tôi mù, nhưng nay tôi được sáng!” (GiGa 9:25). Anh mù này chưa biết nhiều về Chúa Giê-xu, nhưng anh nôn nóng nói cho mọi người về những điều anh biết. Anh biết rõ điều Ngài đã làm cho anh.

Còn bạn thì thế nào? Có thể bạn nghĩ rằng bạn không làm chứng được vì mình không biết nhiều về Kinh Thánh. Nhưng nếu Chúa Giê-xu đã biến đổi đời sống bạn, thì bạn có nhiều điều để thuật lại cho mọi người. Hãy kể cho họ những gì Chúa Giê-xu đã làm cho bạn!

Hãy mô tả vắn tắt những gì Chúa Giê-xu đã làm cho bạn. 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con sẵn lòng thuật cho người khác về Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


__________________________________________



Ngày 166:

Có phải ai nghe bạn làm chứng cũng đều tin Chúa không? 


“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” GiGa 1:12


Sau đây là những câu chuyện có thật về một nhân vật trong Kinh Thánh tên là Phao-lô và một cậu bé ở Niu-oóc (New York) tên là Na-than. Kinh Thánh kể lại rằng ông Phao-lô đi đến đâu cũng làm chứng về Chúa Giê-xu cả. Nhưng không phải tất cả những người nghe ông làm chứng đều tin Chúa. Có lần ông Phao-lô làm chứng cho vua Ạc-ríp-ba. Sau khi nghe ông Phao-lô làm chứng, vua Ạc-ríp-ba hỏi: Ngươi nghĩ là có thể thuyết phục ta trở thành môn-đệ của Chúa Cứu Thế sao? (Công Cv 26:28). Không thấy Kinh Thánh thuật lại vua Ạc-ríp-ba tin Chúa.

Cậu Na-than được tám tuổi. Cậu bé muốn làm chứng về Chúa Giê-xu bất cứ nơi nào cậu đi đến. Một ngày nọ, cậu làm chứng cho một người bạn học. Người bạn này lắng nghe cậu một hồi. Rồi bạn ấy nói với cậu Na-than rằng Chúa Giê-xu chỉ giả vờ, và bỏ đi. Cậu Na-than nản lòng. Cha của cậu nhắc cậu rằng Đức Chúa Trời chỉ muốn cậu làm chứng về Chúa Giê-xu cho bạn rồi thôi. Còn tự các bạn ấy phải quyết định hoặc tin Chúa Giê-xu hoặc khước từ Ngài.

Có khi nào bạn nản lòng trong việc làm chứng chưa? Có khi nào người ta bỏ đi không thèm nghe chăng? Nên nhớ rằng không phải tất cả những ai nghe bạn làm chứng đều tin cả. Nhưng Chúa muốn bạn cứ nói cho người khác về Ngài. Đừng bỏ cuộc. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời và trung tín làm chứng cho mọi người.

Bạn có thể nhớ lại điều gì khi bạn nản lòng trong việc chứng đạo? 


Bạn có thể cầu nguyện như sau

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con trung tín làm chứng, ngay cả khi người khác không chịu tin Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


bottom of page