Ngày 167-174
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” RoRm 5:8
Ngày 167:
Sách không chữ ra sao?
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” RoRm 5:8
Có bao giờ bạn thấy một quyển sách không có chữ chưa? Không có chữ cũng không có hình ảnh gì cả. Chỉ có mấy trang giấy, mỗi trang một màu: màu vàng kim, màu đen, màu đỏ, màu trắng và màu xanh lá cây. Mỗi màu như thế nói lên một phần trong sứ điệp Tin Lành - tin tức vui mừng về Chúa Giê-xu.
Các nhà truyền giáo (các tín-đồ dành trọn đời sống của mình để làm chứng về Chúa Giê-xu ) đã sử dụng Sách Không Chữ tại nhiều quốc gia để chia xẻ Tin Lành cho nhiều người. Lâu năm về trước, một nhà truyền giáo nọ đến một xứ rất khó làm chứng về Chúa Giê-xu. Dân trong xứ đó thù ghét tín đồ của Chúa Cứu Thế. Bọn lính đã xông vào nhà của cô giáo sĩ này, tịch thu hết Kinh Thánh và sách vở đem đốt sạch. Cô mất tất cả - đúng hơn là hầu như tất cả, vì cô còn lại một Sách không chữ. Bọn lính nhặt Sách Không Chữ lên mở ra xem, rồi ném trở lại. Vì quyển sách không có chữ, nên họ nghĩ là chẳng đáng gì. Họ không đốt Sách Không Chữ vì họ không biết quyển sách ấy là đặc biệt như thế nào!
Cô tiếp tục dùng Sách Không Chữ để làm chứng về Chúa Giê-xu cho nhiều người. Bạn cũng có thể sử dụng quyển sách đó để làm chứng cho người khác. Trong các bài kế tiếp, bạn sẽ học cách sử dụng Sách không Chữ.
Hãy nêu tên ba người cần được nghe sứ điệp của Sách Không Chữ.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con thuộc sứ điệp của Sách Không Chữ để con có thể chia sẻ với ba người bạn của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 168:
Bạn có thể nói gì về Đức Chúa Trời với trang sách màu vàng kim?
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” RoRm 5:8
Mỗi một màu trong số năm màu của Sách Không Chữ thuật lại một phần của Tin Lành. Chúng ta khởi đầu với trang màu vàng kim. Bạn có thể nói về Đức Chúa Trời trong khi làm chứng cho bạn bè:
“Trang màu vàng kim này nhắc nhở tôi về một nơi có con đường đi bằng vàng. Nơi đó gọi là Thiên đàng, là nhà của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên thế giới này. Ngài làm ra bầu trời, cây cối, bông hoa, chim chóc và các loài thú. Đức Chúa Trời đã làm ra mọi thứ, và Ngài cũng dựng nên bạn. Đức Chúa Trời yêu bạn. Kinh Thánh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian” (GiGa 3:16). Trong thế gian có bạn, như vậy là Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Đấy chính là tin mừng!
Vì Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn nên Ngài yêu thương bạn. Ngài muốn bạn trở nên một thành viên trong gia đình của Ngài và sau này sống với Ngài ở Thiên đàng. Thiên đàng là một nơi hoàn hảo, và Đức Chúa Trời cũng hoàn hảo, trọn vẹn, nghĩa là Ngài không bao giờ suy nghĩ, phát biểu hay làm điều gì sai trái. Đức Chúa Trời muốn bạn sau này sống với Ngài trên Thiên đàng. Ở Thiên đàng không bao giờ có tội lỗi.”
Đấy chính là phần đầu của sứ điệp mà bạn có thể chia xẻ cho người khác. Hãy tập thuật đi thuật lại lớn tiếng sứ điệp của trang màu vàng kim này cho đến khi bạn thuật suông sẻ.
Bạn có thể nói với bạn bè ba điều về Đức Chúa Trời qua trang màu vàng kim là gì?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài đã yêu thương con. Xin giúp con nói với người khác về tình yêu thương của Ngài bằng cách sử dụng trang màu vàng của Sách Không Chữ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 169:
Bạn có thể nói gì về tội lỗi với trang sách màu đen?
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” RoRm 5:8
Có nhiều thiếu nhi nơi khu xóm của bạn chưa biết Đức Chúa Trời là ai. Các em đó chưa biết rằng Ngài đã tạo dựng các em, Ngài yêu thương các em, và Ngài có một chương trình cho cuộc đời của các em. Có lẽ chưa ai nói cho các bạn đó biết rằng những việc sai quấy mà các em làm làm là tội lỗi, Đức Chúa Trời rất ghét tội lỗi. Bạn hãy lật Sách Không Chữ đến trang màu đen. Sau đây là một số điều quan trọng bạn có thể cho bạn mình biết về tội lỗi.
“Tội lỗi là những điều chúng ta nghĩ, nói, hoặc làm không đẹp lòng Chúa. Nói dối, ăn cắp, không vâng lời đều là tội lỗi đối với Đức Chúa Trời. Có thái độ xấu, phát biểu những lời cộc cằn, thô bỉ, hoặc phá phách tài sản của người khác cũng là tội lỗi. Đức Chúa Trời phán: “Mọi người đều đã phạm tội” (RoRm 3:23). Điều này có nghĩa là cả tôi và bạn cũng phạm tội. Chúng ta ra đời với một xu hướng phạm tội.
“Đức Chúa Trời cho biết tội lỗi phải bị hình phạt. Hình phạt đó là mãi mãi bị phân cách với Đức Chúa Trời và ở trong một chốn tối tăm khủng khiếp và khổ sở. Đức Chúa Trời có một chương trình kỳ diệu để bạn khỏi phải chịu hình phạt vì tội của mình.” Bạn nhớ tập thuật lại phần này cho thuộc lòng để có thể nói cho bạn mình nghe.
Ghi ra ba điều Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về tội lỗi.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con ý thức được sự nghiêm trọng của tội lỗi. Xin cũng giúp con giải thích về tội lỗi cho các bạn của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 170:
Bạn có thể thuật về Chúa Giê-xu như thế nào với trang sách màu đỏ?
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” RoRm 5:8
Trang sách màu đỏ của Sách Không Chữ nói về Chúa Giê-xu, Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời, cùng với những điều Ngài đã làm để tội chúng ta có thể được tha. Đây là những gì bạn có thể giải thích cho bạn bè:
“Đức Chúa Trời yêu thuong bạn và tôi rất nhiều, nên Ngài không muốn chúng ta bị phân cách với Ngài. Trong chương trình trọn vẹn của Đức Chúa Trời, Ngài đã sai Con một của Ngài là Chúa Giê-xu Cứu Thế đến thế gian và ra đời làm một em bé. Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Ngài chưa bao giờ phạm tội. Ngài lớn lên như mọi người. Ngài đã bằng lòng để cho những kẻ gian ác đóng đinh Ngài trên cây thập tự bằng gỗ. Trang màu đỏ này nhắc tôi nhớ rằng khi Chúa Giê-xu chịu khổ, đổ huyết ra và chết trên thập tự giá, tức Ngài chịu hình phạt thế cho tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh chép: “Không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ” (HeDt 9:22).
“Sau khi Chúa Giê-xu chết, người ta chôn cất Ngài tử tế. Nhưng Con toàn năng của Đức Chúa Trời không chết luôn. Vào ngày thứ ba, Ngài sống lại. Hiện Ngài sống ở thiên đàng. Nhờ những điều Chúa Giê-xu đã làm cho bạn, bạn có thể được tha tội.”
Bạn cần tập trình bày với trang màu đỏ này cho thuần thục để có thể thuật lại cho bạn bè chương trình chuộc tội của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta như thế nào?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con học thuộc sứ điệp của trang màu đỏ, để con có thể nói cho người khác về những điều Chúa Giê-xu đã làm cho họ. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 171:
Bạn sử dụng trang màu trắng như thế nào để giúp người ta tin Chúa?
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” RoRm 5:8
Chúa Giê-xu có quyền tha tội. Đấy chính là tin vui về sự cứu rỗi mà bạn có thể chia xẻ qua trang màu trắng. Bạn có thể đọc câu Kinh Thánh sau đây cho bạn mình nghe. “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi” (Cong Cv 16:31). Để giải thích câu này, bạn hãy nhớ ba từ chính: Thừa nhận, Tin và Quyết định. Sau đây là lời bạn có thể nói:
“Câu này (đọc Cong Cv 16:31) có nghĩa là bạn cần phải thừa nhận mình là một tội nhân. Bạn cần thưa với Đức Chúa Trời rằng bạn tin nơi Chúa Giê-xu, Đấng đã chết thay cho bạn và sau đó sống lại. Rồi bạn cũng quyết định nhận Chúa Giê-xu là Đấng cứu mình khỏi tội. Khi bạn làm điều này, Chúa Giê-xu tha thứ tội cho bạn. Sau này, bạn sẽ vào thiên đàng ở với Ngài. Bạn có muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế của mình không?” Nếu bạn đó đồng ý, bạn có thể giúp bạn cầu nguyện, giống như bạn cầu nguyện vậy. Nếu bạn đó từ chối hoặc muốn suy nghĩ thêm, thì bạn cũng đừng nản lòng. Hãy cầu nguyện cho bạn đó, và nhớ rằng Đức Chúa Trời rất vui về sự làm chứng trung tín của bạn. Hãy thực hành trang màu trắng này để bạn có thể giúp bạn mình tin nhận Chúa Giê-xu.
Ghi ra vài việc bạn có thể làm để giúp người khác lớn lên trong Chúa Cứu Thế.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con học cách sử dụng trang màu xanh trong Sách Không Chữ để hướng dẫn người khác cách lớn lên trong Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 172:
Làm sao bạn có thể giúp người khác biết rằng họ đã được cứu?
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” RoRm 5:8
Có ai đã từng hứa với bạn một việc, nhưng vào phút cuối, họ phải thất hứa không? Đức Chúa Trời của chúng ta không bao giờ thất hứa. Ngài luôn giữ lời hứa!
Câu Kinh Thánh liên quan đến trang trắng cần đọc cho bạn bè nghe là Cong Cv 16:31. Đó là một lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu bạn của bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì Đức Chúa Trời hứa với bạn đó. Đức Chúa Trời hứa trong đó rằng bạn đó đã đuợc cứu. “Được cứu” đây có nghĩa là được Đức Chúa Trời tha tội. Ngài sống trong bạn đó qua Thánh Linh của Ngài, để giúp bạn đó làm điều phải. Rồi sau này, bạn đó sẽ vào thiên đàng để sống với Chúa Giê-xu. Đây là một lới hứa chắc chắn.
Còn một lời hứa khác mà bạn có thể chia xẻ với bạn đó. Trong HeDt 13:5b, Chúa Giê-xu hứa: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” Chúa Giê-xu hứa sẽ luôn luôn ở cùng bạn. Bạn có thể thưa chuyện với Ngài trong mọi lúc ở mọi nơi. Ngài luôn luôn có mặt để ban cho bạn quyền năng làm điều phải. Hãy nhìn hai bàn tay của bạn. Bạn có thể nhớ mỗi từ trong lời hứa của Chúa Giê-xu bằng mười ngón tay của mình: “Chúa Giê-xu chẳng hề bỏ tôi hoặc quên tôi.” Bạn có thể tin cậy Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài.
Có thể nói gì để giúp người khác biết rằng họ đã được cứu?
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài vì Ngài luôn luôn giữ đúng lời hứa! Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 173:
Bạn có thể giúp người khác lớn lên trong Chúa như thế nào?
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” RoRm 5:8
Nếu bạn của bạn đã tin Chúa Giê-xu, tức đã xin Ngài tha tội và mời Ngài làm Cứu Chúa của mình, thì bạn ấy cần phải lớn lên trong gia đình Đức Chúa Trời. Sau đây là những lời mà bạn có thể chia sẻ cho bạn đó thông qua trang màu xanh của Sách Không Chữ.
“Trang màu xanh này làm tôi liên tưởng đến cây cỏ xanh tươi lúc nào cũng tăng trưởng. Vì bạn đã trở nên một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, nên Ngài muốn bạn tăng trưởng bằng cách đọc và học về Ngài. Bạn có năng lực và quyết tâm của Ngài để làm điều phải. Khi bạn phạm tội, thì Đức Chúa Trời dùng Kinh Thánh cho bạn biết bạn cần làm gì. Ngài phán: “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta...” (GiGa 1:9).
Xưng tội có nghĩa là nêu đích danh tội lỗi mà bạn đã phạm và công nhận với Đức Chúa Trời rằng bạn đã làm quấy. Ngài sẽ tha tội cho bạn, vì Ngài đã hứa như thế. Bạn cần xin Ngài ban cho mình năng lực và quyết tâm để vâng lời Ngài và làm điều phải. “Có bốn việc bạn có thể làm để học biết thêm về Chúa Giê-xu:
1. Cầu nguyện (thưa chuyện ) với Đức Chúa Trời mỗi ngày.
2. Đọc và thực hành Kinh Thánh.
3. Làm chứng tức là nói với người khác về những điều Chúa Giê-xu đã làm cho bạn.
4. Đi nhà thờ và học trường Chúa nhật.
Ghi ra vài việc bạn có thể giúp người khác lớn lên trong đức tin.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con học thuộc cách sử dụng trang màu xanh trong Sách Không Chữ để hướng dẫn người khác cách lớn lên trong đức tin. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.
__________________________________________
Ngày 174:
Bạn có thể chia xẻ sứ điệp trong Sách Không Chữ với những ai?
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” RoRm 5:8
Việc đầu tiên bạn cần làm trước khi nói về Sách Không Chữ là cầu nguyện. Ghi ra giấy tên của những người chưa tin Chúa mà bạn quen. Cầu nguyện đích danh cho từng người, xin Chúa khiến họ sẵn lòng nghe Tin Lành. Nếu bạn không có sẵn Sách Không Chữ với mình, thử nhìn chung quanh xem có những vật nào có màu tương tự như 5 màu trong cuốn sách không chữ.
Dung là một cô bé lên chín. Cô mới vừa học được cách sử dụng Sách Không Chữ. Cô bắt đầu cầu nguyện cho người đầu tiên trong bảng danh sách của mình: đó là Lan, người em họ của cô. Một ngày nọ, Dung trình bày cho Lan nghe Sách Không Chữ. Dung hỏi Lan là có bao giờ Lan thấy một quyển sách như thế chưa. Lan đáp: “Chưa.” Dung hỏi Lan về điểm khác biệt giữa quyển sách này và mọi quyển sách khác.
Lan nhìn kỹ quyển sách và đáp: “Chẳng có chữ cũng chẳng có hình ảnh nào cả.”
Dung nói: “Đúng, nhưng sách có nhiều màu, và các màu này kể lại câu chuyện kỳ diệu nhất trong Kinh Thánh. Em có muốn nghe nó không?”
Lan đáp: “Muốn lắm chứ!” Thế là Dung nói về nội dung Sách Không Chữ, và Lan đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình! Bây giờ, Dung đang cầu nguyện cho người kế tiếp trong danh sách của cô. Bạn thì sao? Bạn có lập một bảng danh sách của những người quen nhưng chưa tin Chúa không?
Ghi ra lời cầu thay cho một người bạn cần nghe về Chúa Giê-xu.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa yêu dấu, con cám ơn Ngài về Sách Không Chữ. Xin giúp con biết làm chứng với những người trong bảng danh sách của con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.