top of page

HungT
Dec 18, 2025
Lịch-sử đã làm-chứng Kinh Thánh là sự-thật và thực sự tồn tại một Đức Chúa Trời quyền-năng là Đấng Sáng Tạo ra muôn vật...
Kinh...
...Thánh là cuốn sách tiên-tri cổ nhất thế giới do khoảng 40 đấng tiên-tri chép lại những lời của Đức Chúa Trời viết về viễn-cảnh về tương lai và số-phận của loài người.
Tuy nhiên trước đây người ta chỉ coi Kinh Thánh là thần-thoại không sự-thật, là chuyện hoang đường. Cùng với sự phát triển của khoa-học, Khoa-học và Lịch-s ử đã làm-chứng Kinh Thánh là sự-thật và thực sự tồn tại một Đức Chúa Trời quyền-năng là Đấng Sáng Tạo ra muôn vật.
Vậy chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu về những lời tiên-tri trong Kinh Thánh để thấy Kinh Thánh luôn là chân-thật.
Những lời tiên-tri về tri-thức của Nhân-loại
• Nói trước Tri-thức về trái đất:
“Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không.” Gióp 26:7

Sách Gióp được ghi chép cách đây 3500 năm, đã ghi chép rằng trái đất lơ lững trong không gian vũ-trụ, tuy nhiên mãi đến thế-kỷ thư ́ 16 bác-học Galile, và thế-kỷ thứ 17 bác-học Isac newton mới chứng-minh được rằng là trái đất treo lơ lững trong không-gian vũ-trụ.
Cho mãi tới khi con tàu NASA của Mỹ bay ra không-gian vũ-trụ chụp bằng vệ-tinh thì người ta mới chắc chắn về điều này.
Như vậy Kinh Thánh đã ghi chép trước về tri-thức khoa-hoc về địa-cầu rồi, với sự phát triển của khoa-học, người ta mới tin Kinh Thánh là sự thật. Những lời ghi chép trong Kinh Thánh này không phải là tri-thức của loài người mà chính là Đức Chúa Trời đã thông qua các đấng tiên-tri ghi chép lại. Vì cách đây 3500 năm loài người không thể nào biết được kiến-thức này
“Đất sanh ra lương thực, Còn ở bên dưới nó dường như bị lửa xáo lộn.” Gióp 28:5

Cách đây 3500 năm Kinh Thánh đã ghi chép rằng lòng đất rất nóng như lửa vậy, tuy nhiên trong quá-khứ người ta coi lời này là vô-lý không sự thật, mãi cho tới khi vào năm 1936 các nhà khoa-học mới xác-minh được là lòng đất nóng tới 5500 độ C thì lúc này người ta mới tin rằng lời trong Kinh Thánh là sự-thật.
• Tri-thức về vòng tuần hoàn của nước.
“Vì Ngài thâu hấp các giọt nước: Rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa, Đám mây đổ mưa ấy ra, Nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người.” Gióp 36:27

Cách đây 3500 năm Kinh Thánh đã miêu-tả rất chính xác về vòng tuần hoàn của nước trải qua 3 giai đoạn: Bốc hơi nước từ Ao, Hồ, Biển,..vv - Ngưng tụ thành những đám mây - Đổ ra những cơn mưa xuống ao, hồ, biển,..vv vào thế-kỷ thứ 16 các nhà khoa-học mới chứng-minh được những lời Kinh Thánh trên là sự thật
• Tri-thức về Mặt Trời.
“Mặt trời ra từ phương trời nầy, Chạy vòng giáp đến phương trời kia; Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được.” Thi-thiên 19:6

Cách đây khoảng 2800 năm Kinh Thánh đã ghi chép về sự xoay vòng của mặt trời rồi, tuy nhiên mãi đến thế-kỷ thứ 21 các nhà khoa-học mới chứng-minh được rằng mặt trời xoay vòng xung quanh dãi ngân-hà với tốc-độ 250km/s. Rõ ràng cùng với sự phát triển khoa-học, Kinh Thánh được chứng-minh là sự-thật, là lời của Đức Chúa Trời
Những lời tiên-tri về văn minh của Nhân-Loại.
• Tiên-tri về sự xuất hiện của Đập Thủy Điện.
“Người ngăn nước sông để chẳng rịn ra; Đem ra sáng điều chi ẩn bí.” Gióp 28:11

Cách đây 3500 năm Đức Chúa Trời đã tiên-tri về sự con người làm ra đập thủy điện rồi.
• Tiên-tri về Điện thoại di động.
“Ngươi có thế thả chớp nhoáng ra, Để nó đi, và đáp với ngươi rằng: Thưa, chúng tôi đây?” Gióp 38:35
Cách đây 3500 năm, Đức Chúa Trời đã tiên-tri trước về việc con người sẽ tạo ra điện thoại di động
• Tiên-tri về các loại phương tiện đi lại hiện đại của loài người.
“Những xe đi hỗn độn trong đường phố, và chạy đi chạy lại trong các đường rộng, thấy nó như những ngọn đuốc, và chạy như chớp!” Na-hum 2:4

Cách đây 2500 năm Kinh Thánh đã tiên-tri về thế giới loài người xuất hiện nhiều phương tiện giao thông hiện đại chạy nhanh như chớp vậy, ngày hôm nay loài người đã sản xuất ra rất nhiều xe ô-tô, xe máy, xe điện ngầm, ..vv
• Tiên-tri về sự xuất hiện của máy bay.
“Những kẻ bay như mây, giống chim bò câu về cửa sổ mình, đó là ai?” Ê-sai 60:8

Như vậy cách đây 2600 năm Kinh Thánh đã tiên-tri về sự xuất hiện của máy bay dân dụng mà ngày hôm nay ai cũng biết.
Những lời tiên-tri về sự hưng vong và sự ra đời của các vị vua, các quốc gia và dân-tộc.
Tiên-tri về sư-kiện xuất hiện vị vua Si-ru giải cứu người Do-thái ra khỏi xứ Ba-by-lôn.
Sau khi người Do-thái được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi Ai-cập thông qua đấng tiên-tri Môi-se và ban cho các điều răn, hình thành nên quốc ra Do-thái tại xứ Ca-na-an. Tuy nhiên sau này người Do-thái đã không còn kính-sợ Đức Chúa Trời nửa và đã phản bội giao-ước của Ngài nên Đức Chúa Trời đã thông qua đấng tiên-tri Giê-rê-mi tiên-tri trước về sự diệt vong của quốc gia Do-thái
“1. Nầy là lời phán cùng Giê-rê-mi về cả dân Giu-đa, trong năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua của Giu-đa; ấy là năm thứ nhất đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua nước Ba-by-lôn. 2. Đấng tiên-tri Giê-rê-mi rao-truyền những lời nầy trước mặt dân Giu-đa và hết thảy dân-cư Giê-ru-sa-lem rằng: 3. Từ năm thứ mười ba đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua của Giu-đa, cho đến ngày nay có hai mươi ba năm, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi. Từ lúc đó, tôi dậy sớm nói cùng các ngươi; nhưng các ngươi chẳng khứng nghe tôi. 4. Đức Giê-hô-va đã sai các đầy-tớ Ngài, là các tiên-tri, đến cùng các ngươi, dậy sớm mà sai đến, nhưng các ngươi không nghe lời, không để tai mà nghe. 5. Các đấng ấy nói rằng: Mỗi người trong các ngươi hãy từ đường dữ mình trở lại; hãy bỏ điều ác của việc làm mình, và ở trong đất mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi từ xưa cho đến đời đời. 6. Chớ theo các thần khác đặng hầu-việc và thờ-lạy, chớ lấy việc tay mình làm ra mà chọc giận ta nữa, thì ta sẽ không làm hại chi các ngươi. 7. Đức Giê-hô-va phán: Nhưng các ngươi chẳng nghe ta, mà lấy việc làm của tay mình chọc giận ta, và chuốc lấy tai hại cho mình.
8. Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Vì các ngươi đã chẳng nghe lời ta, 9. nầy, ta sẽ sai đòi mọi họ hàng phương bắc cùng đầy tớ ta là Nê-bu-các-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đến nghịch cùng đất nầy, nghịch cùng dân-cư nó, và các nước ở chung quanh. Ta sẽ diệt hết chúng nó, làm chúng nó nên sự gở lạ, chê cười, và hoang vu đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. 10. Vả, ta sẽ làm cho trong vòng chúng nó hết tiếng reo vui và kêu mừng, hết tiếng của rể mới và dâu mới, hết tiếng ầm ầm của cối xay và ánh sáng của đèn. 11. Cả đất nầy sẽ trở nên hoang vu gở lạ, các nước nầy sẽ phục-sự vua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm.
12. Đức Giê-hô-va phán: Khi bảy mươi năm ấy sẽ mãn, ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và dân người, vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người Canh-đê và biến thành một nơi hoang vu đời đời. 13. Phàm lời ta đã phán nghịch cùng đất ấy, tức lời chép trong sách nầy, là lời Giê-rê-mi đã nói tiên-tri nghịch cùng muôn nước, thì sẽ xảy đến cho đất ấy.14. Vả, sẽ có nhiều nước và vua lớn bắt chính người Canh-đê làm tôi mọi, và ta sẽ báo chúng nó theo việc làm của chúng, và theo việc bởi tay chúng làm ra.” Giê-rê-mi 25:1-14
Đức Chúa Trời đã tiên-tri rằng người Do-thái sẽ bị diệt vong bởi quốc gia Ba-by-lôn bởi vua Nê-bu-các-nết-sa, và phải làm nô-lệ cho quốc gia này 70 năm. Sau khi kết thúc 70 năm nô-lệ, người Do-thái sẽ được phục-hưng trở lại. Và cuối cùng lời tiên-tri này đã ứng-nghiệm trong lịch-sử.
Trong lịch-sử nhân loại, Vua Ba-by-lôn là Nê-bu-các-nết-sa đã chinh-phục được quốc gia Do-thái và bắt họ làm nô-lệ. Tuy nhiên ngài cũng báo trước là người Do-thái sau khi hết kỳ hạn 70 năm sẽ được tự-do, vậy làm thế nào người Do-thái được tự-do, Đức Chúa Trời cũng đã tiên-tri trước rằng sẽ có một vị vua ngoại bang sẽ xuất hiện để giải cứu người Do-thái

“1. Đức Giê-hô-va phán thể nầy cùng Si-ru, là người xức dầu của Ngài, ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người, và ta sẽ tháo dây lưng các vua; đặng mỡ các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại: 2. Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh; phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt; 3. ta sẽ ban vật báu chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta, là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã lấy tên ngươi gọi ngươi. 13. Ấy chính ta đã dấy người lên trong sự công-bình, và sẽ ban bằng mọi đường lối người. Người sẽ lập lại thành ta, và thả kẻ bị đày của ta, không cần giá chuộc, cũng không cần phần thưởng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Ê-sai 45:1;12-13
Đức Chúa Trời đã tiên-tri về sự xuất hiện của vua Si-ru giải cứu người dân Do-thái, và trong lịch-sử đã ứng-nghiệm lời tiên-tri này một cách chính xác tuyệt đối, sau khi kết thúc 70 năm nô-lệ tại xứ Ba-by-lôn, Vua Si-ru của đế chế Ba-tư đã xuất hiện và tấn công Ba-by-lôn và đã chiếm cứ được thành trì này.
Vua Si-ru đã chiếm được Ba-by-lôn rất dễ dàng trước sự giúp đở của người Do-thái, sau khi chiếm được Ba-by-lôn, Si-ru đã vào kho tàng của Ba-by-lôn để tịch thu tài sản thì bắt gặp được cuốn sách tiên-tri Ê-sai được viết trước đó 170 năm, ông ta vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ Đức Chúa Trời đã tiên-tri về mình trước đó rồi. Ông ta vô cùng cảm-kích và kính-sợ Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Trời là thần chân-thật, nên sau đó ông ta đã quyết định trả tự-do cho người Do-thái và đồng ý trích ngân khố để xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ của Đức Chúa Trời. Không những thế ông ta còn tôn-vinh lên Đức Chúa Trời.
“1. Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước Phe-rơ-sơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng-nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ tuyên-truyền trong khắp nước mình, và cũng ra sắc chỉ rằng:
2. Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế-gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa. 3. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân-sự Ngài, khá trở lên Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền thờ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vẫn ngự tại Giê-ru-sa-lem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người!” E-xơ-ra 1:1-3
Có một điều đáng ngạc nhiên là, Si-ru vua nước Ba-tư vốn dĩ là một dân-tộc ngoại bang, chẳng liên-quan gì tới người Do-thái, người Ba-tư lại tôn-kính thần mặt trời mà không hề tin và Đức Chúa Trời của người Do-thái, nhưng cuối cùng Si-ru lại làm một điều khiến các nhà s ử-học ngạc nhiên đấy chính là Si-ru đã tôn-vinh Đức Chúa Trời và đã trả tự-do cho người Do-thái y như lời tiên-tri báo trước của Đức Chúa Trời.
Điều này thể hiện quyền-năng vĩ đại lớn lao của Đức Chúa Trời toàn-năng.
bottom of page
