Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry (Mục sư Wayne Myers)
Mục sư Wayne Myers đã từng là giáo sĩ tại Mễ Tây Cơ và giảng dạy hơn 70 quốc gia. Ông có thể là người đã biếu tặng xe ô-tô cho quý mục sư và giúp xây cất nhà thờ tại Mễ-tây-cơ nhiều hơn các giáo sĩ khác. Ông thách thức những tín hữu hãy sống đề ban cho giống như Chúa Giê-xu.
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)
E2.1 Nếp Sống Tối Đa.
E2.2 Cách Để Bắt Đầu Một Nếp Sống Ban Cho.
E2.3 Trao Đổi Của Cải Trần Gian.
E2.4 Sống Và Cho Vượt Trên Khả Năng.
E2.5 Đức Chúa Trời Có Thể Không? Đức Chúa Trời Có Thể.
PHẦN 1: NẾP SỐNG TỐI ĐA
LỜI GIỚI THIỆU
Một vài người nghĩ rằng loại sứ điệp này chỉ có tác dụng tại Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng tôi đã thấy nó đơm hoa kết trái tại hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới mà ở đó lẽ thật này đã được rao truyền.
BỐ CỤC BÀI HỌC
Kinh thánh: Mac Mc 10:35-45
•“35 Bấy giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. 36 Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? 37 Thưa rằng: Khi thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. 38 Nhưng Đức Jêsus phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu được phép báp-tem ta chịu chăng? 39 Thưa rằng: Được. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-tem ta chịu; 40 nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được: ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. 41 Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó, thì giận Gia-cơ và Giăng. 42 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. 43 Song trong các ngươi không như vậy; trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; 44 còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người. 45 Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”
I. MỘT BÍ QUYẾT ĐỂ CHIA XẺ
Ở đây chúng ta thấy bí quyết của một nếp sống giải phóng bạn khỏi nhiều trói buộc mà thế gian này gắn trên bạn.
Bí quyết là:
1. Sống để ban cho từ tận đáy lòng.
2. Sống để chúc phước.
3. Sống để phục vụ.
4. Sống để ban cho.
A. Sống như Chúa Jêsus đã sống (10:45)
1. Ngài là mẫu mực của chúng ta.
2. Ngài đã phó chính mình
3. Chúng ta phải noi dấu chân Ngài.
B. Ban cho là bản chất của Đức Chúa Trời (GiGa 3:16 )
1. Đức Chúa Trời đã ban cho điều gì? Con một của Ngài.
2. Tại sao? Để cứu chuộc nhân loại hư mất.
3. Khi chúng ta học tập một đời sống trong một chiều kích hoàn toàn mới mẻ của cuộc sống.
4. Đó là một cuộc sống đầy vui mừng, phước hạnh và tự do.
5. Đó là một cuộc sống ban phước cho người khác.
C. Sống như Hội thánh đầu tiên đã sống.(Công Cv 4:32-37)
1. Trong bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Anh, chúng ta tìm thấy tư liệu “phục vụ” và “sự phục vụ” hơn 1400 lần. Chúng ta cũng gặp từ liệu “ban cho” 816 lần.
2. Vì vậy, sống để ban cho phải là một lối sống chứ không phải là cái gì đó bạn thỉnh thoảng nghe hay làm.
3. Sống như tất cả các Giáo sĩ vĩ đại đã sống.
Điều Chúa Jêsus đang nói ở đây là sự vĩ đại đến từ sự ban cho. Những con người như William Carey, David Livingstone, AdoriramJudson và John Gaddy đều đã sống để ban cho.
II. NGOÀI TIỀN BẠC RA, CHÚNG TA CÓ NHIỀU ĐIỀU ĐỂ BAN CHO
A. Chúng ta có thể cho:
1. Một nụ cười hay một cái ôm Cơ-đốc.
2. Một lời cầu nguyện.
3. Một cuộc thăm viếng người đau ốm hay ở trong tù.
B. Các tín hữu Ma-xê-đoan là những người ban cho rời rộng. (II Cor 2Cr 8:1-5 )
1. Họ dâng chính mình họ trước.
2. Đức Chúa Trời muốn cả con người chúng ta trước hết trước khi Ngài có thể nhận lấy các của dâng bằng tiền bạc của chúng ta.
C. Món quà quý giá nhất từ một bà nông dân ở Mexico.
III. KHÔNG THỂ TÁCH BIỆT ĐỜI SỐNG THUỘC LINH KHỎI CỦA CẢI VẬT CHẤT CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC (Mat Mt 6:21; Mac Mc 8:34-36 )
A. Chúng ta không thể nào đem của cải của mình theo khi chúng ta ra đi được.
Mọi việc lương thiện, mọi lời cầu nguyện và mọi món quà chúng ta dâng đều đang được các thiên sứ trên trời ghi chép hết.
B. Chúng ta có thể gởi tặng phẩm của chúng ta lên thiên đàng trước. (Mat Mt 6:19, 20).
C. Chúng ta sẽ được ban thưởng tùy theo công việc của chúng ta. (KhKh 22:12)
Sự cứu chuộc linh hồn là một tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Nhưng các phần thưởng sẽ dựa trên sự trung tín của chúng ta đối với những công việc mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta làm.
IV. CHỈ CÓ HAI VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT TRONG ĐỜI (Công Cv 9:3-6 )
A. Biết Chúa.
B. Làm theo ý muốn của Chúa.
1. Đó là lẽ sống duy nhất bạn cần cho cuộc đời.
2. Đức Chúa Trời sẽ tính luôn sự phục vụ thường nhật của chúng ta đối với những người cần chúng ta.
3. Lợi gì chăng khi có tất cả của cải trần gian mà chẳng có bình an trong cõi lòng
4. Thật hạnh phúc thay cho chúng ta khi có bình an trong tâm hồn dầu chẳng có nhiều của cải trần gian.
5. Bình an đến từ một mối tương giao chứ không bởi những của cải.
V. KHI CẦN PHẢI DÂNG HIẾN THÌ PHẦN MƯỜI CHÍNH LÀ ĐIỂM KHỞI ĐẦU
A. Nếu bạn chỉ mới dâng phần mười sau khi bạn đã biết Chúa 10 năm thì bạn đã tụt hậu rồi.
1. Rất nhiều người đã trưởng thành trong nhiều lãnh vực của cuộc sống cơ đốc của họ.
2. Nhưng đối với quyền quản gia của họ liên quan đến tài sản thuộc về đất này thì họ không tăng trưởng với cùng một tốc độ.
3. “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời được sao?”(Mat Mt 3:8-12).
Câu chuyện về một người đàn ông không muốn dâng phần mười.
B. Người không muốn dâng phần mười của mình là người bất tuân Đức Chúa Trời và khước từ đức tin của mình.
1. Sự bất tuân phá hủy đức tin.
2. Ít là nhiều khi có Đức Chúa Trời trong đó và nhiều là chẳng có gì cả khi không có phước của Đức Chúa Trời.
3. Nếu bạn không phải là người dâng phần mười thì bạn đã chưa bắt đầu biết quản gia là gì cả.
KẾT LUẬN (Tóm lược)
Đức Chúa Trời có thể đáp ứng những nhu cầu của bạn. Hãy tin cậy Ngài. Hãy quyết định làm một đầy tớ trung tín giống như là bạn chưa từng làm trước kia. Sau đó hãy bắt đầu gieo những hạt giống. Mọi sự bạn có trong tay là một hạt giống. Mọi sự trong bàn tay của Đức Chúa Trời là mùa gặt. Khi nào hạt giống chưa rời khỏi tay bạn thì nó sẽ không bao giờ tự mình tái sản sinh được.
THẢO LUẬN NHÓM
Hãy thảo luận trong các nhóm nhỏ của bạn về bí quyết để có một cuộc đời hạnh phúc như đã được dạy trong bài học này.
Bạn sẽ thực hành bí quyết này trong cuộc sống bạn ra sao?
Hãy thảo luận một vài điều mà bạn có thể ban cho trên một nền tảng có nguyên tắc. Hãy chia xẻ với nhau những nhu cầu và những nan đề mà bạn có thể có trong đời sống. Rồi hãy xem xét trong tinh thần cầu nguyện phương cách mà mỗi người trong các bạn có thể giúp đỡ và khích lệ nhau trong những lĩnh vực nhu cầu đó.
TỰ NGHIÊN CỨU
Hãy nghiên cứu II Côr 8 và 9, rồi lập bố cục sự dạy dỗ của Phao-lô về sự dâng hiến trong những đoạn Kinh Thánh này.
PHẦN 2: CÁCH ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT NẾP SỐNG BAN CHO
LỜI GIỚI THIỆU
Trong bài trước tôi đã chia sẻ một vài điều trong những niềm vui và phước hạnh của một đời sống ban cho: Một nếp sống giống nếp sống của Chúa Jêsus (Mac Mc10:45).
Tôi cũng đã giải thích những phước hạnh của việc bắt đầu trở nên một người dâng phần mười là bước khởi đầu trong nếp sống ban cho này.
Nếu một Cơ-đốc nhân không dâng phần mười thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không muốn anh ta là láng giềng của tôi. Nếu anh ta đang ăn trộm của Chúa thì anh ta cũng có thể sẽ ăn trộm cái gì đó từ nhà chúng ta nữa. Trong bài này, tôi muốn hướng dẫn bạn làm thế nào để bắt đầu một nếp sống ban cho.
DÀN Ý BÀI HỌC
Kinh thánh: I Su1Sb 29:12-14
•“12 Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. 13 Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. 14 Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa.”
Trong phân đoạn kinh thánh này Đa-vít đang dâng một của lễ để xây dựng đền thờ Sa-lô-môn. Vua Đa-vít cũng để lại một tấm gương ông đã dâng 115 tấn vàng từ kho riêng của Ông. Rồi sau đó tất cả mọi người bắt đầu dâng hiến. Ông cho chúng ta nguồn giàu có và danh dự một cách rõ ràng.
I. HÃY NHẬN THỨC RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ SỠ HỮU CHỦ THỰC SỰ CỦA CUỘC ĐỜI VÀ CỦA CẢI CHÚNG TA.
Chúng ta chỉ là những người quản lý (I Cor1Cr 4:1, 2; 6:9) Lời Kinh Thánh dạy ở đây rất rõ ràng rằng chúng ta chỉ là những người quản lý đối với những gì chúng ta tưởng là của chúng ta.
A. Đức Chúa Trời là sỡ hữu chủ thực sự.
Nếu chúng ta nhận ra điều này thì chúng ta chẳng có vấn đề gì cả khi phải trả lại cho Đức Chúa Trời những gì Ngài đã ban cho chúng ta. Ai đã ban cho nhiều thì bị đòi lại nhiều (LuLc 12:48 )
B. Chúng ta phải tính sổ với Đức Chúa Trời về mọi thứ bao gồm mọi tài năng và tài sản thuộc về đất mà chúng ta tưởng là của chúng ta. Hãy đáp ứng nhu cầu của người khác.
II. HÃY BẮT ĐẦU BẰNG MỘT ĐỜI SỐNG BAN CHO VỚI NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ TRONG HIỆN TẠI
A. Phi-e-rơ và người què. (Công Cv 3:6 )
B. Miếng bánh cuối cùng của người góa bụa.(I Vua 1V 17:8-16)
Bà đã ban cho những gì Bà có với một sự hy sinh lớn lao. Tuy nhiên Bà đã giải quyết được nan đề của mình.
C. Bữa ăn trưa của một cậu bé. (GiGa 6:9)
Ít là nhiều khi có những phước hạnh của Đức Chúa Trời. Tiền bạc là một đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ tàn bạo và đáng gớm. Nếu chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tôn vinh chúng ta.
III. HÃY BAN PHÁT VỚI MỘT TẤM LÒNG BIẾT ƠN (LuLc 7:46-50 )
Lòng biết ơn phải được diễn tả bằng việc làm chứ không chỉ bằng lời nói.
Người đàn bà rửa chân Chúa Jêsus.
Mỗi Cơ-đốc nhân phải có lòng biết ơn.
IV. HÃY BAN CHO VỚI NHỮNG ĐỘNG CƠ ĐÚNG ĐẮN (CoCl 3:17, 23, 24 )
Mọi việc chúng ta làm phải nhằm mục đích quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời chúng ta. Sự ban cho phải là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
V. HÃY BAN CHO VỚI NIỀM VUI MỪNG VÀ LÒNG RỘNG RÃI (IICo 2Cr 9:6-10)
Sự ban cho của chúng ta phải có một tấm lòng vui mừng. Mỗi tặng phẩm là một hạt giống được gieo ra. Chúng ta sẽ gặt hái những gì chúng ta gieo ra.
Ví dụ : Việc bắt khỉ ở Brazil.
Đây là việc làm tiêu biểu của nhiều Cơ-đốc nhân (ChCn 11:24-25 )
Tinh thần keo kiệt bủn xỉn không có chổ trong cuộc đời một Cơ-đốc nhân.
VI. HÃY BAN CHO TRONG ĐỨC TIN (LuLc 6:38 )
Rất nhiều ngươì cho rằng: “khi chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta đừng mongchờ nhận lại bất cứ điều chi.”
Sự thật là họ đang khước từ lời của Đức Chúa Trời.
A. Đức Chúa Trời đã thiết lập luật gặt gái.
Khi chúng ta ban cho chúng ta cần mong đợi hai điều:
1. Tặng phẩm của chúng ta sẽ đáp ứng một nhu cầu. Chúng ta sẽ nhận lãnh một vụ thu hoạch (mùa gặt) hầu cho chúng ta có thể có nhiều hơn để gieo ra.
2. Nếu bạn mong muốn Đức Chúa Trời làm một điều gì đó cho bạn thì bạn hãy làm một điều gì đó cho Đức Chúa Trời là những việc bạn chưa bao giờ làm trước kia. Hãy bước vào chiều kích này của đới sống ban cho. Hãy bước vào nếp sống chiến thắng và vinh hiển này. Nó có hiệu quả đấy!
B. Sự ban cho bởi Đức tin vâng phục và sáng tạo.
Sự ban cho bởi đức tin vâng phục là ban phát (giải phóng, cởi trói cho) điều gì đó mà bạn có. Sự ban cho bởi đức tin sáng tạo là tin cậy Đức Chúa Trời về điều gì đó mà chỉ có đức tin nơi Đức Chúa Trời mới có thể sản sinh ra được.
Ví dụ: thịt cho một buổi lễ.
Hãy sống để ban cho rồi bạn sẽ không bao giờ sống để thiếu bất cứ điều tốt lành nào nữa.
THẢO LUẬN NHÓM
Trong việc bắt đầu một nếp sống ban cho trong một Hội thánh hay một chức vụ Cơ-đốc, tấm gương phải đến từ đâu?
Tại sao Đức Chúa Trời ban phước cho dân sự của Ngài?
Hãy thảo luận sự khác nhau giữ sự dâng hiến với những động cơ sai lầm và sự dâng hiến với niềm trông mong một vụ thu hoạch. Hãy dành ra một vài phút để những người mà những nhu cầu của họ đã được đáp ứng trong tuần trước làm chứng lại cho người khác trong nhóm tuần này.
TỰ NGHIÊN CỨU
Nếp sống của bạn phản chiếu nếp sống của một người ban cho hay của một người nhận lãnh?
Hãy liệt kê ra những gì bạn có mà bạn có thể ban cho.
Hãy liệt kê ra những gì bạn không có nhưng vì cớ đó bạn muốn tin cậy Đức Chúa Trời để bạn có thể ban cho người khác. Hãy cầu nguyện cho việc đó và hãy tập luyện đức tin sáng tạo.
PHẦN 3: TRAO ĐỔI CỦA CẢI TRẦN GIAN
LỜI GIỚI THIỆU
* Chúng ta phải để mắt tập trung vào những việc vĩnh cửu như Môi-se đã làm trong HeDt 11:24-27. Ông đã thấy Đấng không thể thấy được.
* Sứ đồ Phao-lô đã thấy điều tương tự như thế trong Phi Pl 3:7, 8. Ông đã thấy những gì vượt lên trên những giá trị trần gian.
* Trước giả thư Hê-bơ-rơ đã thấy điều này trong HeDt12:1-3.
* Phao-lô đã cầu nguyện cho Hội thánh Ê-phê-sô trong Eph Ep 1:18 hầu cho họ có thể thấy được những giàu có đích thực.