Nhưng trong tất cả những điều này tôi hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương tôi...
NHỮNG LỜI CÔNG BỐ THEO KINH THÁNH
“Ngài ban lời của Ngài đến và chữa lành cho tôi; Ngài giải cứu tôi khỏi huyệt sâu.” (Thi-thiên 107:20)
“Phước cho tôi khi tôi không đi theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích trong thánh luật của CHÚA, ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy. Tôi sẽ như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá không tàn héo. Mọi việc tôi làm đều thịnh vượng.” (Thi-thiên 1:1-3)
“Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng tôi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối tôi mới được thịnh vượng và thành công.” (Giô-suê 1:8)
“Không, lời CHÚA rất gần tôi, ở trong miệng và trong lòng tôi, tôi chỉ cần vâng theo thôi.” (Phục-truyền 30:14)
“Này, lời đã ra từ miệng Ta, sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả, nhưng sẽ làm điều Ta đã định và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:11)
“Và tôi, với mặt trần không bị màn che, phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh Linh.” (2 Cô-rinh-tô 3:18)
“Lời Đức Chúa Trời l à Lẽ Thật. Khi tôi học và suy ngẫm Lời, tôi sẽ biết Lẽ Thật và Lẽ Thật sẽ giải phóng tôi.” (Giăng 17:17; 8:32)
Chương 1: Tình Yêu Của Chúa
Nhưngtrong tất cả những điều này tôi hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương tôi. Vì tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các giới quyền lực, việc bây giờ, việc tương lai, các năng lực, bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ tôi khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa của tôi. (Rô-ma 8:37-39)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương tôi, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để tôi tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.(Giăng 3:16)
Bởi Cha yêu mến tôi vì tôi yêu kính Ngài và tin rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời.(Giăng 16:27)
Tôi yêu kính Ngài và tiếp nhận và tuân giữ các điều răn Ngài. Cha Ngài sẽ yêu quý người nào yêu kính Ngài. Ngài cũng yêu quý tôi và sẽ tỏ bày chính Ta cho tôi. (Giăng 14:21)
Lạy Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài quý báu biết bao! Tôi trú ẩn dưới bóng cánh Ngài. (Thi-thiên 36:7)
Lạy CHÚA, Ngài đã xem xét và biết tôi. Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng tôi. Ngài thấy rõ con đường tôi đi, lúc tôi nằm nghỉ; Mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc. Vì trước khi lưỡi tôi nói ra một tiếng, kìa, CHÚA đã biết tất cả rồi. Ngài bao phủ tôi phía trước lẫn phía sau, Ngài đặt tay bảo vệ tôi. Sự hiểu biết của Ngài thật quá diệu kỳ cho tôi; Cao quá để tôi đạt đến được. Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài? Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa thật quý báu cho tôi thay; Số lượng chúng lớn biết bao! Nếu tôi đếm các tư tưởng ấy, thì chúng nhiều hơn cát. Khi tôi thức dậy tôi vẫn còn ở cùng Ngài.(Thi-thiên 139:1-7, 17-18)
Thật ra, CHÚA chờ đợi để ban ơn cho tôi. Thật vậy, Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót tôi. Vì CHÚA là Đức Chúa Trời công bình. Phước cho tôi khi tôi trông đợi Ngài. (Ê-sai 30:18)
Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con. (Giăng 14:18)
Dù cha mẹ bỏ tôi, nhưng CHÚA sẽ tiếp nhận tôi. (Thi-thiên 27:10)
Tôi cầu xin, bởi đức tin, Chúa Cứu Thế ngự trong lòng tôi để khi đã đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương, tôi có đủ sức cùng tất cả thánh đồ hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy. Và để biết được tình yêu của Chúa Cứu Thế, là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, tôi sẽ được đầy rẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 3:17-19)
Như Cha đã yêu Ngài thể nào thì chính Ngài cũng yêu tôi thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của Ngài. Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình. (Giăng 15:9, 13)
Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với tôi, khi tôi còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho tôi. (Rô-ma 5:8)
Trong Chúa Cứu Thế, tôi nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú. (Ê-phê-sô 1:7)
Dù núi dời, dù đồi chuyển nhưng tình yêu thương Ngài dành cho tôi sẽ không đổi; Giao ước bình an của Ngài cũng không thay. CHÚA, Đấng thương xót tôi, phán như vậy.(Ê-sai 54:10)
Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài đã kêu gọi tôi tham dự trong sự thông công với Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa của tôi. (1 Cô-rinh-tô 1:9)
Hỡi linh hồn tôi, hãy ca tụng CHÚA; Hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài. Hỡi linh hồn tôi, hãy ca tụng CHÚA; Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài. Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi, chữa lành mọi bệnh tật tôi. Ngài cứu chuộc mạng sống tôi khỏi mồ sâu; Lấy tình yêu thương và thương xót làm mão triều đội cho tôi. (Thi-thiên 103:1-4)
Năm tháng tôi được thỏa mãn với vật ngon; Tuổi trẻ của tôi được tăng thêm sức mới như chim phượng hoàng. CHÚA hành động công chính và xét xử công bình cho tôi khi bị áp bức. CHÚA có lòng thương xót và ban ân huệ; Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương. Ngài không quở trách tôi luôn luôn, cũng không tức giận tôi mãi mãi. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu cho tôi, người kính sợ Ngài. Phương đông xa cách phương tây thể nào thì Ngài cũng loại bỏ các vi phạm của tôi xa thể ấy. Như cha thương xót con cái thể nào thì CHÚA cũng thương xót tôi, người kính sợ Ngài thể ấy. Nhưng tình yêu thương của CHÚA hằng còn đời đời cho tôi, người kính sợ Ngài; Và sự công chính của Ngài cho con cháu tôi. (Thi-thiên 103:5-6; 8-9; 11-13; 17)
Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng tôi tin cậy CHÚA được tình yêu thương bao phủ tôi. (Thi-thiên 32:10)
Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA, miệng tôi hằng ca ngợi Ngài. Linh hồn tôi hãnh diện trong CHÚA, những kẻ khốn cùng sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tán dương CHÚA, hãy cùng nhau ca ngợi danh Ngài. Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi, Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Những người ngưỡng trông Ngài được chiếu sáng, và mặt họ chẳng hề hổ thẹn. Kẻ khốn cùng này kêu cầu, CHÚA nghe lời người, và giải cứu người khỏi mọi điều khốn khổ. Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao! Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài. (Thi-thiên 34:1-8).
Chương 2: Tương Lai Của Bạn
Người khốn khổ thấy mỗi ngày đều là hoạn nạn, nhưng vì tôi có tấm lòng vui mừng nên tôi dự tiệc luôn luôn. (Châm-ngôn 15:15)
Tôi tin chắc rằng tôi sẽ thấy phúc lành của CHÚA trên đất người sống. Tôi trông cậy nơi CHÚA, tôi vững lòng và can đảm. Phải, tôi trông cậy nơi CHÚA. (Thi-thiên 27:13-14)
CHÚA phán: Vì chính Ngài biết rõ chương trình Ngài hoạch định cho tôi. Ngài có chương trình bình an thịnh vượng cho tôi, chứ không phải tai họa. Ngài sẽ ban cho tôi một tương lai đầy hy vọng. (Giê-rê-mi 29:11)
Hỡi linh hồn tôi, tại sao ngươi chán nản? Vì sao ngươi lo lắng trong mình tôi? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì tôi sẽ còn ca ngợi Ngài, là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ tôi. (Thi-thiên 42:11)
Hy vọng không làm hổ thẹn. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng tôi bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho tôi. (Rô-ma 5:5)
Vì CHÚA, Đức chúa Trời là mặt trời, là cái khiên; Ngài ban ân huệ và vinh quang; CHÚA không từ chối điều tốt lành nào cho tôi vì tôi sống ngay thẳng. (Thi-thiên 84:11)
Tôi tin chắc điều này, Đấng đã bắt đầu làm một việc tốt lành trong tôi cũng sẽ hoàn thành việc đó cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu. (Phi-líp 1:6)
Vì tôi là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho tôi để theo đó mà tiến hành. (Ê-phê-sô 2:10)
Vì Ngài ấn định thời kỳ cho mọi sự, mọi việc. Bởi đó, tôi hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng tôi lên. (Truyền-đạo 3:17; 1 Phi-e-rơ 5:6)
Vì còn phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm, nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối, nó sẽ thành hiện thực. Nếu nó dường như chậm trễ, tôi sẽ trông chờ nó, vì khải tượng chắc chắn sẽ thực hiện, không nấn ná, chần chờ. (Ha-ba-cúc 2:3)
Để nhờ hai điều không thay đổi đó, là những điều Đức Chúa Trời không thể nào nói dối mà tôi, người trốn vào nơi ẩn náu, được khích lệ mạnh mẽ, nắm lấy niềm hy vọng đặt trước mặt mình. Tôi có hy vọng nầy như cái neo vững vàng bền chặt của linh hồn, đi vào bên trong bức màn. (Hê-bơ-rơ 6:18-19)
Tôi biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho tôi, người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. (Rô-ma 8:28)
Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong tôi, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều tôi cầu xin hoặc suy tưởng. (Ê-phê-sô 3:20)
Trong Chúa Cứu Thế, tôi cũng được chọn thừa hưởng cơ nghiệp, được tiền định theo chương trình của Đức Chúa Trời, Đấng thực hiện mọi sự theo mục đích Ngài muốn. (Ê-phê-sô 1:11)
Quyển sách kinh luật này sẽ không xa miệng tôi, tôi sẽ suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối tôi mới được thịnh vượng và thành công. (Giô-suê 1:8)
Lời CHÚA rất gần tôi, ở trong miệng và trong lòng tôi, tôi chỉ cần vâng theo thôi. (Phục-truyền 30:14)
Này, lời đã ra từ miệng Ngài, sẽ không trở về cùng Ngài vô hiệu quả, nhưng sẽ làm điều Ngài đã định và hoàn thành việc Ngài đã sai khiến nó. (Ê-sai 55:11)
Và tôi, với mặt trần không bị màn che, sẽ phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh Linh. (2 Cô-rinh-tô 3:18)
Tôi không rập khuôn theo đời này, nhưng tôi được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. (Rô-ma 12:2)
Đức Chúa Trời muốn tỏ cho tôi biết vinh quang phong phú của huyền nhiệm đó giữa dân ngoại, tức là Chúa Cứu Thế ở trong tôi, là hy vọng về vinh quang. (Cô-lô-se 1:27)
Giống Đức Chúa Trời, tôi gọi những điều chưa có như có rồi. Tôi công bố tôi là một phần dân tộc được lựa chọn, vị tế lễ của hoàng gia, một người thánh, một người thuộc về Đức Chúa Trời để tôi rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi tôi ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. (Rô-ma 4:17; 1 Phi-e-rơ 2:9)
CHÚA Vạn Quân phán: Tôi sẽ thuộc về Ngài, là tài sản quí báu của Ngài trong ngày Ngài hành động. Ngài sẽ tha thứ cho tôi, như người cha tha cho đứa con trai phục vụ mình. (Ma-la-chi 3:17)
Giống sứ đồ Phao-lô, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi. Nhưng tôi chỉ chú tâm vào một điều: Quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, nhắm mục đích đoạt được giải thưởng, là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. (Phi-líp 3:13-14)
Tôi không nhớ đến những việc trước kia, cũng không suy nghĩ đến những điều xưa cũ. Này, Chúa đang làm một điều mới. Bây giờ tôi thấy nó đang xuất hiện. Phải, Ta sẽ làm một con đường cho tôi trong sa mạc, tạo các sông nơi đồng hoang. (Ê-sai 43:18-19)
Chúa, chính là Ngài; Chúa vì chính Ngài mà xóa bỏ các vi phạm tôi và sẽ không nhớ những tội lỗi tôi. (Ê-sai 43:25)
Nhưng tôi trông cậy nơi CHÚA sẽ được phục hồi sức mới, tôi cất cánh bay cao như chim phượng hoàng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức.