top of page

Các Sứ-Đồ Chết Như Thế Nào?

HungT

Apr 5, 2025

Có lẽ đây là sự nhắc nhở chúng ta rằng các sự đau khổ của chúng ta tại đây đích thực là thứ yếu khi so sánh với sự bắt bớ khắc nghiệt và sự tàn nhẫn lạnh lùng mà các sứ-đồ và môn-đồ đã đối đầu trong thời của họ vì cớ đức tin...

CÁC SỨ-ĐỒ CHẾT NHƯ THẾ NÀO?


1. Ma-thi-ơ

Người thu thuế, đôi khi được cho là Lê-vi, con trai của An-phê. Chịu tử đạo ở Ê-thi-ô-bi, bị gươm đâm chết.


2. Mác

Chết tại Alexandria, Ai-cập, sau khi bị ngựa kéo lê trên đường phố cho đến khi ông chết.


3. Lu-ca

Đă bị treo tại Hy-lạp như là kết quả của việc ông rao giảng cách kinh hồn cho người hư mất.


4. Giăng

Đối diện sự tử đạo, ông bị đun sôi trong chảo dầu sôi khổng lồ trong suốt đợt bắt bớ tại Rô-ma. Tuy nhiên ông đã được giải cứu cách thần kỳ khỏi sự chết. Sau đó Giăng bị kết án đi đào mỏ trên đảo ngục tù là Bát- mô. Ông đã viết sách tiên-tri là Khải-huyền trên đảo đó. Sau đó ông được trả tự do và trở về hầu việc Chúa như giám mục tại Edassa, Thổ-nhĩ-kỳ hiện nay. Ông đã chết như người già, và là vị sứ-đồ duy nhất chết cách bình an.


5. Phi-e-rơ (năm 67).

Ông đã bị đóng đinh ngược đầu trên thập giá hình chữ X. Theo truyền thuyết của Hội thánh, là vì cớ ông nói cùng những kẻ hành hình ông rằng ông cảm thấy không xứng đáng để chết giống như Chúa Jesus Christ đã chết.


6. Gia-cơ (em Chúa Jesus) 

Vì là lãnh đạo Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem (Ga-la-ti 2:9), ông bị ném xuống từ độ cao 30 mét tại cánh dơi của nóc đền thờ khi ông khước từ, chối bỏ đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Khi chúng khám phá rằng ông còn sống nỗi sau khi rơi xuống như vậy, các kẻ thù đã đánh Gia-cơ bằng dùi cui của thợ nhuộm cho đến khi ông chết. (năm 62)

Chính Sa-tan đã đem Chúa Jesus đến cánh dơi nầy khi hắn cám dỗ Ngài.


7. Gia-cơ lớn -Người đầu tiên trong 12 sứ-đồ tử vì đạo.

Sứ-đồ Gia-cơ đã bị vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba giết. (Công-vụ 12:1-2) (năm 44)

Con Xê-bê-đê (Mác 1:19), hành nghề ngư phủ khi Chúa Jesus gọi ông cho chức vụ cả cuộc đời. Là một lãnh đạo mạnh của Hội thánh, cuối cùng Gia-cơ đã bị chặt đầu tại Giê-ru-sa-lem. Viên sĩ quan Rô-ma có bổn phận canh giữ Gia-cơ, đã kinh ngạc khi quan sát thấy Gia-cơ bênh vực đức tin mình trước cuộc xử án.

Sau đó, ông nầy bước đi bên cạnh Gia-cơ đến chỗ hành quyết. Do được thuyết phục, ông đã tuyên bố đức tin mới của mình trước mặt quan tòa, rồi quỳ xuống bên cạnh Gia-cơ chấp nhận sự chặt đầu như một Cơ-đốc nhân.


8. Ba-tê-lê-mi (năm 52).

Ông cũng có tên khác là Na-tha-na-ên, làm giáo sĩ cho Tiểu Á. Ông làm chứng cho Chúa của chúng ta tại Thổ-nhĩ-kỳ hiện nay.

Ba-tê-lê-mi đã tuận đạo vì sự rao giảng của ông tại Ác-mê-ni-a, nơi đó ông bị lột da bằng chiếc roi da.


9. Anh-rê (năm 60).

Đã bị đóng đinh trên thập giá hình chữ X tại Patras, Hy-lạp. Sau khi bị 7 tên lính quất roi cách dã man, họ dùng dây thừng cột thân thể ông vào thập giá để léo dài nỗi khổ hình của ông. Các môn-đệ của ông tường thuật lại điều đó, rằng khi chúng dẫn ông đến thập tự giá, Anh-rê đã chào thập giá và nói như sau: “tôi đã khao khát trông chờ giờ phút sung sướng nầy. Thập giá đã được thánh hóa vì có thân thể của Chúa Jesus Christ trên đó”. Ông đã tiếp tục rao giảng cho những kẻ hành hình ông cho đên khi tắt hơi


10. Thô-ma (năm 72).

Ông đã bị ngọn giáo đâm chết tại Ấn-độ trong một của các chuyến truyền giáo để thiết lập hội thánh trong lục địa nầy.


11. Phi-líp (năm 80).

Người thành Bết-sai-đa thuộc Ga-li-lê (Giăng 1:44; 12:21). Lịch sử kể rằng Phi-líp đã đến Phrygia (thuộc Thổ-nhĩ-kỳ ngày nay) với tư cách là một nhà truyền giáo và chịu tử đạo ở Hierapolis.

Ông bị bị tra tấn và đóng đinh, khi ông không từ chối đức tin của ông nơi Chúa Jesus Christ.


12. Giu-đe (em Chúa Jesus)

Tác giả thư Giu-đe, tự nhận rất đơn giản rằng ông là “em Gia-cơ” (Giu-đe 1:1). Các tín-hữu trong Hội thánh đầu tiên đã biết Giu-đe là ai, bởi vì họ biết Gia-cơ, và bởi vì cả hai đều là con của bà Ma-ri (Ma-thi-ơ 13:55). Ông bị giết chết bằng các mũi tên khi ông không từ chối đức tin của ông nơi Chúa Jesus Christ.


12. Ma-thia

Vị sứ-đồ nầy đã được chọn lựa thay thế cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (Công-vụ 1:20-26), kẻ phản bội. Ông bị ném đá, sau đó còn bị chặt đầu.


14. Phao-lô

Phao-lô đã bị tra tấn và sau đó bị chặt đầu theo lệnh của hoàng đế ác độc là Nero vào năm 67 S.C. Phao-lô đã chịu đựng sự giam cầm lâu dài, mà cho phép ông viết nhiều thư tín gửi cho các hội thánh mà ông đã thành lập khắp đế quốc La-mã. Các bức thư nầy dạy dỗ nhiều người về các lẽ thật căn bản của Cơ-đốc giáo, hình thành một phần lớn lao của Kinh Thánh Tân-ước.


Có lẽ đây là sự nhắc nhở chúng ta rằng các sự đau khổ của chúng ta tại đây đích thực là thứ yếu khi so sánh với sự bắt bớ khắc nghiệt và sự tàn nhẫn lạnh lùng mà các sứ-đồ và môn-đồ đã đối đầu trong thời của họ vì cớ đức tin.


Theo ước tính của World Christian Database thuộc đại chủng viện Gordon Conwell, hiện nay có trung bình 159.000 thánh-đồ tử đạo vì đức tin mỗi năm. Con số nầy khó tin được, nhưng đó là sự thật. Trong bài viết “More martyrs now than then?”, Justin D. Long (1997) đã xác định rằng từ năm 33 đến 1900 S.C., con số thánh-đồ tử vì đạo khoảng 14 triệu người, nhưng chỉ riêng thế kỷ 20, con số thánh-đồ tử vì đạo là 26 triệu người.

“Song ai bền đổ đến cuối cùng thì nấy sẽ được cứu.” Ma-thi-ơ 10:22






HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỞNG NHIỆM GARDEN GROVE
Quận Cam-vùng nam California
​11832 South Euclid St, Garden Grove,
CA. 92840
Orange County​-Southern California
​Tel: 714-638-4422    

Email: vpcgg.ca@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

Copyright Ⓒ 2023-2025 vpcgg (PC-USA). All rights reserved. 

bottom of page