

THỜI BAN SƠ Kinh-Thánh là một quyển sách bán chạy nhất thế giới. Vì thấy thông-điệp của Thượng-Đế rất cần thiết cho loài người nên các dịch-giả và cơ-quan Kinh-Thánh đã dịch và in ra nhiều phần của Kinh-Thánh trong hơn 1800 ngôn ngữ. Ít nhất là 95% dân-số thế giới có những phần Kinh-Thánh trong thứ tiếng họ nói. TẠI SAO CẦN NGHIÊN-CỨU CỰU-ƯỚC ? Các sách Cựu-Ước bao trùm nhiều lãnh-vực văn chương, lịch-sử, tôn-giáo. Người theo Do-thái giáo, Hồi-giáo, Cơ-đốc giáo đều tìm thấy nguồn gốc mình trong Cựu-Ước. Nó vẫn tiếp tục thu hút các học-giả uyên bác nhất cũng như đáp-ứng nhu-cầu của những con người thấp kém nhất trong mỗi thế-hệ. Cơ-đốc giáo ngày nay xao lãng Cựu-Ước hơn Tân-Ước. Vì cho rằng Cựu-Ước là thời của Luật-Pháp và Tân-Ước là thời của Tin-Lành, nhiều độc-giả đã không nhận thấy rằng hồng ân của Thượng-Đế đã hành động trong suốt cõi lịch-sử loài người. Những ai mô-tả Thượng-Đế của Cựu-Ước như một Thượng-Đế ưa thịnh nộ và phán-xét của tình yêu, đừng nên quên rằng Môi-se (PhucDnl 4:1-6:25), Giê-rê-mi (Giê Gr 9:23-24), và nhiều người khác trong Cựu-Ước đã xem Ngài là Thượng-Đế của tình yêu và công-chính. Sứ-đồ Phao-lô đã trích nhiều câu Cựu-Ước và gọi Ngài là “Cha thương-xót” (IICôr 2Cr 1:3). Cựu-Ước công-hiến bối-cảnh lịch-sử để nhờ đó có thể hiểu Tân-Ước. Tân-Ước trích dẫn và đề-cập tới Cựu-Ước hơn 500 lần. Chúa Giê-xu và các sứ-đồ thường xuyên viện dẫn Cựu-Ước trong khi giảng dạy. Bản-chất con người cũng như Thượng-Đế vẫn không thay đổi từ thời Cựu-Ước đến nay. Học hỏi và liên-hệ giữa con người và Thượng-Đế trong lịch-sử sẽ dẫn chúng ta đến chổ tin-cậy và vâng-phục Ngài ngày nay. *** LỊCH-SỬ CỦA THỜI CỰU-ƯỚC . Lịch-sử Cựu-Ước phần lớn nằm trong 17 sách đầu (từ Sáng-thế ký đến Ê-xơ-tê). Sau câu chuyện ngắn ngủi kể sự phát triển từ A-đam đến Tha-rê (Terah) thì lịch-sử Kinh-Thánh chính yếu là lịch-sử của một dân-tộc được Chúa chọn bắt đầu từ Áp-ra-ham (năm 2000 TC), kéo dài cho đến thời xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem dưới sự lãnh đạo của Nê-hê-mi (năm 450 TC). Các sách thi-ca (poetic) và tiên-tri (Prophetic) phản ảnh những giai đoạn lịch-sử khác nhau và cho biết tình-trạng văn hóa, chính trị, kinh tế của các giai đoạn đó. Học Cựu-Ước chúng ta thấy các sách lịch-sử Cựu-Ước không chỉ là ký-sự của dân-tộc Do-thái mà còn nói lên một điều gì hơn thế nữa. Cả người Do-thái và Cơ-đốc đều tin rằng Thượng-Đế mặc-khải chính mình Ngài cho loài người qua Cựu-Ước. Chúa Giê-xu công nhận Cựu-Ước là sách Thánh và dạy rằng nó đã tiên-báo sự hiện đến của Ngài (LuLc 24:44) Phao-lô gọi Cựu-Ước là sấm-ngôn (Oracles) của Thượng-Đế (RoRm 3:3) Là Thánh-sử, Cựu-Ước ghi lại những biến-cố tự nhiên, được hướng dẫn và lồng trong hoạt động siêu nhiên của Thượng-Đế. Trong những thời kỳ thịnh vượng cũng như quẫn bách của dân Do-thái, Thượng-Đế đều hoàn thành mục-đích của Ngài qua những biến chuyển quốc gia cũng như quốc tế. Bởi đó, muốn thông-giải Cựu-Ước cho đúng cách, phải xét cả hai mặt tự nhiên và siêu nhiên trong đó. * Lịch-sử Cựu-Ước có thể chia thành những thời-kỳ sau : I. Kỷ-nguyên ban-sơ: SaSt 1:1-11:32 II. Thời-kỳ các thánh-tổ (Patriarchs): 12:1-50:26 III. Y-sơ-ra-ên trở thành một quốc gia: Xuất Ai-cập (Exodus). Phục-truyền Luật-lệ ký (Deuteronomy) IV. Chinh-phục và chiếm đóng: Giô-suê (Joshua), Các Quan-xét (Judges), Ru-tơ (Ruth). V. Vương quốc thống nhất: I Sa-mu-ên (Samuel), II Sa-mu-ên , I Sử-ký (Chronicles), IISu 2Sb 1:1-9:31; IVua 1V 1:1-11:43 (Kings). VI. Vương quốc phân tranh: IVua 1V 12:1-22:54 - IIVua 2V 25:1-30; IISu 2Sb 10:1-36:23 VII. Thời-kỳ hậu lưu-đày: Ê-xơ-ra (Ezra), Ê-xơ-tê (Esther) Nê-hê-mi.
LỜI MỞ ĐẦU Từ khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã bày-tỏ chính Ngài cho con người bằng nhiều cách khác nhau. Qua công cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời bày-tỏ quyền-năng vô đối của Ngài. Qua giao-ước và điều-răn trong Kinh-Thánh Cựu-Ước Ngài bày-tỏ tình yêu-thương và những điều-kiện cần thiết để đạt đến sự công-chính của Ngài. Và sau rốt Ngài bày-tỏ chính mình Ngài qua Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Ngài. Chính Chúa Giê-xu đã phán “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30) “Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Toàn bộ Kinh-Thánh đã bày-tỏ về chức-vụ của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, đó là chức-vụ của sự ban-cho. Đặc biệt trong Tân-Ước bày-tỏ sự mầu-nhiệm Đức Chúa Cha qua việc ban Đức Chúa Con đến thế-gian. Đức Chúa Con đã dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc-tội cho con người, nhờ đó tái lập lại mối thông-công giữa Đức Chúa Cha và con người. Khi Chúa Giê xu hoàn tất chức-vụ Ngài trên trần-gian này, Ngài đã ban-cho chúng ta Thánh Linh của Ngài để tiếp tục công tác cứu-chuộc qua Hội thánh trên đất này. Môn học Tân-Ước lược-khảo này sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về Tân-Ước qua việc trình-bày: 1. Kiến-thức tổng quát về thế giới thời Tân-Ước (chính trị, văn hóa, tôn-giáo, địa lý, văn chương…) 2. Việc hình thành kinh điển Kinh-Thánh Tân-Ước. 3. Tác-giả, niên đại, chủ-đề, bố cục của từng sách trong Tân-Ước. 4. Các phân đoạn nổi bật và ý chính của từng sách trong Tân-Ước. * Cách thức tham gia môn học (1). Đọc giáo trình. (2). Xem video clip từng bài học. (3). Làm bài tập theo sự phân chia của giảng viên. (4). Tham dự hội thảo. (5). Làm bài thi kết thúc môn. Ước mong sau khi hoàn tất môn học này không chỉ bạn nhận được những kiến-thức tổng quan về Tân-Ước, nhưng qua lời Kinh-Thánh bạn sẽ được biến đổi bởi sự vận hành của Chúa Thánh Linh trong đời sống hầu cho bạn càng giống Chúa Giê-xu hơn và rồi bạn cũng có thể như các sứ-đồ ngày xưa, đầy-dẫy quyền-năng của Chúa Thánh Linh để ra đi bày-tỏ lẽ-thật của Cha cho thế-giới hư-mất này. Seoul, ngày 4 tháng 3 năm 2014 Giảng-viên Ngô Khang Thy *** Bố-Cục Bài Học: BÀI 1: THẾ GIỚI THỜI TÂN-ƯỚC BÀI 2: KHÁI QUÁT VỀ CÁC SÁCH PHÚC-ÂM BÀI 3: PHÚC-ÂM MA-THI-Ơ BÀI 4: PHÚC-ÂM MÁC BÀI 5: PHÚC-ÂM LU-CA BÀI 6: PHÚC-ÂM GIĂNG BÀI 7: CÔNG-VỤ CÁC SỨ-ĐỒ BÀI 8: CÁC THƯ TÍN CỦA PHAO-LÔ, PHẦN I BÀI 9: CÁC THƯ TÍN CỦA PHAO-LÔ, PHẦN II BÀI 10: CÁC THƯ TÍN CỘNG ĐỒNG BÀI 11: KHẢI-HUYỀN
LỜI GIỚI THIỆU Căn-Bản Cơ-đốc giáo của John Stott là một quyển sách giá-trị giải nghĩa về yếu-tính của Cơ-đốc giáo. Sách đã được dịch ra hơn 50 thứ tiếng và đã bán hàng triệu bản - được xếp vào loại sách bán chạy nhất (bestseller). Tác-giả đã dựa vào những sự-kiện lịch-sử, thân-vị của Chúa Giê-xu, ý nghĩa của đức-tin Cơ-đốc để trình-bày cốt tủy của Đạo Chúa cách ngắn gọn, cô đọng nhưng đầy thuyết phục. Tác-giả cho thấy căn-bản Cơ-đốc giáo không phải là một tổ chức tôn-giáo nhưng là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Cơ-đốc nhân là người có mối tương-giao thân thiết với Ngài. Tác-giả kêu-gọi người đọc hãy “dâng chính mình, tấm-lòng, tâm-trí, linh-hồn, ý chí, gia đình và cuộc sống của chúng ta một cách cá nhân và không giữ lại gì cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta phải khiêm-nhường trước mặt Ngài. Chúng ta phải tin-cậy Ngài là Cứu Chúa của chính mình và thuận-phục Ngài là Chúa của chính mình rồi tiếp tục trở nên những thành-viên trung-thành của Hội thánh và là những công-dân tận tụy trong cộng-đồng. Đó là căn-bản Cơ-đốc giáo và là chủ-đề của quyển sách này”. Tác-giả John Stott là một mục-sư, giáo-sư và là một trong những nhà giải-nghĩa Kinh-Thánh lỗi lạc của thế kỷ 20. Trong quyển sách này, John Stott đã kể lại kinh-nghiệm gặp Chúa của ông như sau: “Vào một buổi tối Chúa nhật, một cậu thiếu niên gần 20 tuổi đã quỳ gối bên ngoài phòng ngủ tập thể trong trường. Bằng một lối nói thật đơn giản và cũng thật dứt khoát, cậu thưa với Chúa Cứu Thế rằng cho đến giờ cậu đã làm khá nhiều điều bê bối cậu xưng-tội và và cảm-tạ Chúa vì Ngài đã chết thay cho cậu và xin Ngài bước vào cuộc đời của cậu”. Để đáp-ứng nhu-cầu tâm-linh của các tôi-con Chúa, Viện Thần-Học Việt-Nam đã dịch và ấn-hành tập Căn-Bản Cơ-đốc giáo này. Chúng tôi xin chân thành cảm-tạ quý tôi-tớ con cái Chúa đã giúp đỡ trong việc chuyển ngữ, hiệu đính, dàn trang, ấn-loát và tạo điều-kiện thuận lợi để tập sách này đến tay người đọc. Viện Thần-Học Việt-Nam Tháng 7, 2002

Một Hành-Trình Có Mục-Đích. Tận Dụng Tối Đa Cuốn Sách Này, Đây không chỉ đơn thuần là một cuốn sách; nó là một loạt bài học cho hành-trình tâm-linh trong 40 ngày nhằm giúp bạn khám-phá lời đáp cho câu hỏi quan-trọng nhất của cuộc sống: Tôi có mặt trên trần-gian để làm gì? Đến cuối cuộc hành-trình này, bạn sẽ biết được mục-đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn và sẽ hiểu được bức tranh lớn-mọi mảng nhỏ trong cuộc đời bạn ráp lại với nhau như thế nào. Cách nhìn này sẽ giúp bạn bớt căng thẳng, đơn giản hóa các quyết định của bạn, khiến bạn thỏa lòng hơn, và, điều quan-trọng nhất là chuẩn bị bạn cho cõi đời-đời. Bốn Mươi Ngày Tới, Ngày nay, thời gian sống trung bình của một đời người là 25,500 ngày. Đó là khoảng thời gian bạn sẽ sống như một người bình thường. Bạn có nghĩ rằng biệt riêng 40 trong số từng ấy ngày để tìm hiểu về điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm trong những ngày còn lại là điều khôn-ngoan không? Kinh-Thánh nói rõ rằng Đức Chúa Trời xem 40 ngày là một khoảng thời gian rất có ý nghĩa trên phương diện tâm-linh. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời muốn chuẩn bị một ai đó để thực hiện các mục-đích của Ngài, Ngài dành ra 40 ngày: • Cuộc đời của Nô-ê được thay đổi sau 40 ngày mưa. • Môi-se được thay đổi sau 40 ngày ở trên Núi Si-nai. • Các thám-tử thay đổi sau 40 ngày ở tại Đất Hứa. • Đa-vít được thay đổi bởi lời thách thức 40 ngày của Gô-li-át. • Ê-li được thay đổi khi Chúa cho ông 40 ngày mạnh khỏe dù chỉ ăn uống rất đơn sơ. • Cả thành Ni-ni-ve được thay đổi khi Chúa cho họ 40 ngày để thay đổi. • Chúa Giê-xu được ban thêm sức lực nhờ 40 ngày ở trong đồng vắng. • Các môn-đồ được biến đổi trong khoảng thời gian 40 ngày ở với Chúa Giê-xu sau khi Ngài phục-sinh. 40 ngày tới sẽ biến đổi cuộc đời bạn. Cuốn sách này được chia ra làm 40 chương ngắn. Tôi đề-nghị bạn chỉ đọc một chương mỗi ngày, để có thời gian suy nghĩ và áp-dụng cho cuộc đời bạn. Kinh-Thánh chép rằng, “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (RoRm 12:2). Một lý-do khiến hầu hết các cuốn sách không thay đổi được chúng ta đó là chúng ta quá nôn nóng đọc tiếp chương kế, chúng ta không dừng lại và dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ điều mà chúng ta vừa đọc. Chúng ta vội vã tìm hiểu lẽ-thật tiếp theo mà không suy-gẫm về điều mà chúng ta đã được học. Đừng chỉ đọc cuốn sách này. Hãy tương tác với nó. Hãy gạch dưới nó. Hãy viết những ý-tưởng của bạn lên lề. Hãy biến nó thành cuốn sách của bạn. Hãy nhân cách hóa nó! Những cuốn sách giúp ích cho tôi nhiều nhất là những cuốn mà tôi đã đáp ứng lại, chứ không chỉ đọc mà thôi. Bốn Điều Giúp Bạn: Ở cuối mỗi chương có một phần được gọi là “Suy Nghĩ Về Mục-Đích Của Tôi.” Ở đó sẽ có: • Vấn-Đề Suy Nghĩ. Đây là cốt lõi nguyên-tắc của việc sống theo đúng mục-đích mà bạn có thể suy gẫm xuyên suốt cả ngày. Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng, “Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban cho con sự khôn-ngoan trong mọi việc” (IITi 2Tm 2:7). • Câu Gốc. Đây là câu Kinh-Thánh dạy về lẽ-thật trong chương. Nếu bạn thực sự muốn cải thiện cuộc đời của mình, học thuộc lòng Kinh-Thánh có thể là thói quen quan-trọng nhất bạn cần phải tập. Bạn có thể ghi lại câu Kinh Thánh này trên những tấm card nhỏ và mang theo bên mình, hoặc mua một bộ Purpose Driven Life Scripture and Affirmation Pack. • Một Câu Hỏi Suy Gẫm. Những câu hỏi này sẽ giúp bạn suy-nghĩ về việc áp-dụng điều bạn đã đọc cho cá nhân bạn. Tôi khuyến-khích bạn viết những câu trả lời vào lề của cuốn sách, hoặc vào một sổ ghi chú, hoặc mua một bộ The Purpose Driven Life Journal, một cuốn sách bán kèm dùng riêng cho việc này. Viết những ý-tưởng của bạn xuống giấy là cách tốt nhất để làm rõ chúng. Trong Phụ Lục 1 bạn sẽ thấy có: • Các Câu Hỏi Thảo Luận Nhóm. Tôi đề-nghị bạn tìm thêm một số người cùng đọc với mình cuốn sách này trong 40 ngày tới. Một cuộc hành-trình luôn trở nên tốt hơn khi được chia-sẻ. Có một người bạn đồng hành hoặc một nhóm nhỏ, bạn sẽ có thể thảo-luận điều mà bạn đọc được và chia-sẻ những ý tưởng mới cho nhau. Điều này giúp bạn phát triển mạnh hơn và sâu sắc hơn về phương-diện thuộc-linh. Sự phát triển thuộc-linh thật không hề cô lập, mang tính-chất cá-nhân. Sự trưởng-thành luôn thông qua các mối quan-hệ và cộng-đồng. Cách tốt nhất để giải thích mục-đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của bạn là để cho Kinh-Thánh tự nói về mình, cho nên quyển sách này trưng-dẫn rất nhiều phân đoạn Kinh-Thánh, hơn một ngàn câu khác nhau. Tôi dùng nhiều bản dịch cũng có nhiều lý-do quan-trọng, sẽ giải thích trong phụ lục 3. Tôi Cầu-Nguyện Cho Bạn, Khi viết cuốn sách này, tôi thường cầu-nguyện rằng bạn sẽ kinh-nghiệm cảm nhận thật đặc biệt của hy-vọng, sức lực, và niềm vui đến từ việc khám-phá lý-do Đức Chúa Trời đặt để bạn trên hành-tinh này. Hoàn toàn không có điều gì giống như điều đó. Tôi thật thích thú vì tôi biết rằng mọi điều tốt đẹp sẽ xảy đến cho bạn. Chúng cũng đã xảy đến cho tôi, và tôi không còn như cũ nữa kể từ khi khám-phá mục-đích của cuộc đời mình. Bởi tôi biết được những ích lợi đó, nên tôi muốn thách thức bạn dấn-thân vào cuộc hành-trình thuộc-linh này trong 40 ngày tới, và không bỏ lỡ bài đọc hằng ngày nào. Cuộc đời của bạn xứng đáng để bạn phải suy-nghĩ về nó. Hãy sắp xếp một thời điểm cụ thể trên lịch làm việc của bạn. Nếu bạn đồng ý làm việc này, chúng ta hãy ký một cam-kết với nhau. Việc ký tên bạn vào một cam-kết là việc có ý nghĩa lớn. Nếu có một người nào khác cùng đọc với bạn, cũng hãy bảo người đó ký tên luôn. Chúng ta bắt đầu nhé! Cam Kết 40 Ngày Của Tôi! Bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, tôi xin cam-kết trong 40 ngày tới đây của cuộc đời mình, tôi sẽ dành thời gian khám-phá mục-đích của Đức Chúa Trời cho đời sống tôi. _________________ ________________ Tên của bạn Ngày _________________ ________________ Tên người bạn Rick Warren “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên! Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được? Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.” TrGv 4:9-12 “Kẻ nào tin-cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã; Còn người công-bình được xanh tươi như lá cây.” ChCn 11:28 “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ-cậy Đức Giê-hô-va… Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.” GiêGr 17:7-8 Một Hành-Trình Có Mục-Đích Tôi Có Mặt Trên Trần-Gian Này Để Làm Gì? Ngày 1: Mọi Sự Bắt Đầu Với Đức Chúa Trời. Ngày 2: Bạn Không Phải Là Một Sự Tình Cờ. Ngày 3: Điều Gì Lèo Lái Cuộc Đời Bạn? Ngày 4: Được Tạo Dựng Cho Cõi Đời Đời. Ngày 5: Nhìn Cuộc Đời Từ Cái Nhìn Của Đức Chúa Trời. Ngày 6: Cuộc Sống Chỉ Là Tạm Bợ. Ngày 7: Nguyên Nhân Của Mọi Sự. Mục đích thứ nhất: Bạn Được Tạo Dựng Vì Sự Vui Thỏa Của Đức Chúa Trời. Ngày 8: Được Tạo Dựng Vì Sự Vui Thỏa Của Đức Chúa Trời. Ngày 9: Điều Gì Khiến Đức Chúa Trời Mỉm Cười? Ngày 10: Trọng Tâm Của Sự Thờ Phượng. Ngày 11: Làm Những Người Bạn Tốt Nhất Của Chúa. Ngày 12: Phát Triển Tình Bạn Với Đức Chúa Trời. Ngày 13: Sự Thờ Phượng Làm Đẹp Lòng Đức Chúa Trời. Ngày 14: Khi Chúa Dường Như Ở Xa. Mục đích thứ hai: Bạn Được Tạo Dựng Cho Gia Đình Của Đức Chúa Trời. Ngày 15: Được Tạo Dựng Cho Gia Đình Của Đức Chúa Trời. Ngày 16 Điều Quan Trọng Nhất Ngày 17: Một Nơi Để Thuộc Về. Ngày 18: Sống Với Nhau. Ngày 19: Vun Đắp Cộng Đồng. Ngày 20: Phục Hồi Mối Thông Công Bị Gãy Đổ. Ngày 21: Bảo Vệ Hội Thánh Của Bạn. Mục đích thứ ba: Bạn Được Tạo Dựng Để Trở Nên Giống Đấng Christ Ngày 22: Được Tạo Dựng Để Trở Nên Giống Như Đấng Christ. Ngày 23: Chúng Ta Tăng Trưởng Như Thế Nào. Ngày 24: Được Biến Đổi Bởi Lẽ Thật. Ngày 25: Được Biến Đổi Bởi Nan Đề. Ngày 26: Tăng Trưởng Qua Sự Cám Dỗ. Ngày 27: Đánh Bại Cám Dỗ. Ngày 28: Cần Phải Có Thời Gian. Mục đích thứ tư: Bạn Được Tạo Dựng Để Phục Vụ Đức Chúa Trời. Ngày 29: Chấp Nhận Phần Việc Của Bạn. Ngày 30: Được Tạo Dựng Để Phục Vụ Đức Chúa Trời. Ngày 31: Hiểu Biết Định Dạng Của Bạn. Ngày 32: Sử Dụng Điều Chúa Ban Cho Bạn. Ngày 33: Người Đầy Tớ Thật Hành Động Thế Nào? Ngày 34: Suy Nghĩ Như Một Tôi Tớ. Ngày 35: Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Sự Yếu Đuối Của Bạn. Mục đích thứ năm: Bạn Được Tạo Dựng Với Một Sứ Mệnh. Ngày 36: Được Tạo Dựng Với Một Sứ Mệnh. Ngày 37: Chia Sẻ Sứ Điệp Cuộc Đời Bạn. Ngày 38: Trở Thành Một Cơ-đốc Nhân Đẳng Cấp Thế Giới. Ngày 39: Quân Bình Đời Sống Của Bạn. Ngày 40: Sống Theo Đúng Mục Đích.
Tác giả: Mục sư Rick Warren
Hội Thánh Theo Đúng Mục-Đích (Giản Lược ) Bài dẫn-nhập: LƯỚT SÓNG THUỘC LINH Câu-gốc : “Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đấng làm cho biển động, sóng bổ ầm ầm. Đức Giê-hô-va vạn quân là danh Ngài.” ÊsIs 51: 15 I. ĐỪNG CỐ TẠO MỘT LÀN SÓNG 1. Tạo làn sóng là việc của Đức Chúa Trời: Đến với một lớp dạy lướt sóng, chúng ta sẽ được học cách sử dụng ván lướt sóng, cách xác định loại sóng có thể lướt và nhất là cách giữ thăng bằng. Tuy nhiên, không bao giờ có lớp dạy tạo nên một làn sóng! Chính Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng. 2. Tăng-trưởng là việc của Đức Chúa Trời: Không ai có thể tạo được làn sóng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới tạo nên sự tăng-trưởng (I Côr 3: 6), thở hơi sống của Ngài vào thung lũng xương khô để tạo những làn sóng phấn hưng, tăng-trưởng. 3. Việc của chúng ta: Trong cương-vị lãnh đạo Hội thánh, chúng ta phải nhận ra làn sóng Thánh Linh của Đức Chúa Trời và tận dụng nó. Đây là một việc vô cùng khó khăn, đòi hỏi không chỉ sự khao khát hay tận hiến, mà còn cần sự nhạy bén, nhẫn nại, đức-tin, năng khiếu và quân-bình. 4. Cơ-hội hôm nay: Ngày nay, Đức Chúa Trời đang tạo ra hết làn sóng nầy đến làn sóng khác của những người sẵn sàng tiếp nhận Phúc-Âm, bắt nguồn từ quá nhiều nan-đề trên thế giới. • Đây là thời điểm lịch-sử kỳ thú nhất cho Hội thánh với những cơ-hội chưa từng có bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh, khiến càng lúc càng có nhiều người đến với Đấng Christ hơn bất cứ thời-điểm nào khác. • Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đặc-ân được dự phần vào điều phi thường Đức Chúa Trời đang làm mỗi ngày trong cuộc sống. 5. Bài học từ Hội thánh Saddleback: Hội thánh đã học nhận diện những làn sóng của Đức Chúa Trời gửi đến, học cách tận dụng, học biết tầm quan-trọng của sự quân-bình cũng như học cách rời khỏi những làn sóng đang yếu dần. Khi chúng ta càng thành thạo bao nhiêu, Chúa càng gửi đến nhiều làn sóng bấy nhiêu ! II. HỘI THÁNH SỐNG MẠNH 1. Một câu hỏi sai: Nhiều Hội thánh ngày nay đã bắt đầu với một câu hỏi sai: “Điều gì khiến Hội thánh tăng-trưởng?”. Câu hỏi đúng phải là: “Điều gì ngăn trở Hội thánh chúng ta tăng-trưởng?”. Hãy tìm xem những rào cản nào đang ngăn chận các làn sóng Đức Chúa Trời đang gửi đến. . . 2. Lý-do: Mọi vật sống đều tăng-trưởng mà không cần sự can-thiệp của chúng ta. Việc của chúng ta là loại bỏ những điều cản-trở sự tăng-trưởng bình thường đó, bởi vì không tăng-trưởng là một điều khủng khiếp! • Mất quân-bình là một trong những lý-do cản-trở sự tăng-trưởng. 3. Nhiệm-vụ người lãnh đạo: Người lãnh đạo phải phát hiện và điều-trị những căn-bệnh cũng như những rào cản ngăn trở sự “bành-trướng tự phát” của Hội thánh. • Vì thế vấn-đề then chốt của Hội thánh không phải là sự tăng-trưởng mà là sự sống mạnh. Khi Hội thánh sống mạnh, Hội thánh sẽ phát triển theo cách Đức Chúa Trời đã hoạch định. 4. Nghiên-cứu sự phát triển Hội thánh: Tân-Ước là quyển sách tuyệt vời nhất viết về đề tài tăng-trưởng Hội thánh. Nghiên-cứu lịch-sử Hội thánh sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những sai lầm của quá-khứ. • Quyển sách nầy là kết quả của 20 năm nghiên-cứu và thực tập Hội thánh theo đúng mục-đích tại Saddleback với những nguyên-tắc được kiểm-chứng nhiều lần, đã đem phước hạnh đến nhiều quốc gia. . . III. VAI TRÒ CÁC MỤC-SƯ 1. Nhà lãnh đạo bị xem thường: Theo kinh-nghiệm lịch-sử Hội thánh và gia đình, Rick Warren tin rằng Mục-sư là những nhà lãnh đạo bị xem thường nhất trong xã hội và ông rất ngưỡng-mộ những Mục-sư “lưỡng nghiệp”! 2. Một nhân-tố chiến lược nhất: Tuy nhiên, Mục-sư là những nhân tố thay đổi chiến lược nhất để đương đầu với những vấn-đề mà xã hội đang đối diện. Ngay cả nhiều nhà chính trị cũng phải kết luận rằng sự phấn-hưng thuộc-linh là giải pháp duy nhất của xã hội. • Tuy nhiên, điều đáng buồn là nhiều Cơ-đốc nhân lại nghĩ rằng chính trị mới là giải pháp ! 3. Đặc-ân và trách-nhiệm: Mục-sư là một đặc-ân Chúa ban để thay đổi thế giới, kèm theo một trách-nhiệm nặng nề, phức tạp, nhất là trong thế-hệ hiện nay. Ngay cả trong những hoàn-cảnh tốt nhất thì chức-vụ cũng hết sức khó khăn bên cạnh rất nhiều nguồn giúp đỡ. Chìa khóa để hoàn thành chức-vụ là đừng bao giờ ngừng học hỏi! 4. Yêu mến Hội thánh của Đức Chúa Trời: Cho dù với đầy những thiếu sót (vì cớ tội-lỗi của chúng ta), Hội thánh vẫn là khái-niệm cao quý nhất từng được hình-thành. Hội thánh vẫn là công cụ ơn phước, được Đức Chúa Trời lựa chọn, được đứng vững qua bao nhiêu ngược đãi, bắt bớ và thờ ơ. Vì thế hãy yêu mến Hội thánh Đức Chúa Trời hết lòng.
Tác giả: Mục sư Rick Warren







